Hồng Nhung, Bằng Kiều đưa khán giả bồi hồi trở về tuổi thơ

VOV.VN - Chương trình In the Spotlight “Tuổi thơ tôi” đã đưa khán giả Thủ đô bồi hồi trở về với thời thơ ấu qua những ca khúc thiếu nhi.

Tối 18/6, Chương trình In the Spotlight “Tuổi thơ tôi” đã diễn ra tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội với sự tham gia của 4 giọng ca: Bằng Kiều, Hồng Nhung, bé Nhật Minh (Quán quân Giọng hát Việt nhí 2016) và bé Ngọc Linh.
“Tuổi thơ tôi” là số đầu tiên trong năm 2017 của chuỗi chương trình âm nhạc đã trở thành thương hiệu - In the Spotlight. Ca sĩ Bằng Kiều mở đầu chương trình với "Bài hát ru" và "Ngày đầu tiên đi học".
Những bài hát thiếu nhi nổi tiếng và quen thuộc của các nhạc sĩ Hoàng Vân, Phạm Trọng Cầu, Phạm Tuyên, Hàn Ngọc Bích, Văn Chung, Bùi Đình Thảo... đã lần lượt được thể hiện tại chương trình.
Ca sĩ Hồng Nhung cất cao giọng hát với những ca khúc thiếu nhi nhạc Nga "Nụ cười", "Đàn sếu".
Các ca khúc được thể hiện tại đêm nhạc đều gắn với ký ức về một thời thơ ấu nhiều gian khó nhưng vô cùng trong sáng, tươi đẹp và đầy hoài bão của nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là những người sinh ra, lớn lên trong chiến tranh và thời kỳ bao cấp...
...như: Đi học, Em đi giữa biển vàng, Cánh én tuổi thơ, Em là hoa hồng nhỏ, Đưa cơm cho mẹ đi cày, Hạt gạo làng ta, Chú ếch con, Chỉ có một trên đời, Bụi phấn,...
Các ca khúc được làm mới với những bản phối khí hiện đại, nhiều cảm xúc và có chiều sâu của Nhạc sĩ Hồng Kiên.
Quán quân Giọng hát Việt nhí 2016 Nhật Minh với chất giọng ca đầy nội lực và một phong thái biểu diễn vô cùng tự tin.
Bé Nhật Minh cùng Bằng Kiều song ca bài hát "Hạt gạo làng ta".
Điều đặc biệt của đêm nhạc là việc hát các ca khúc thiếu nhi nhưng lại dành cho cả người lớn, những người đã trưởng thành, đã làm bố mẹ, làm ông bà.
Giọng hát thánh thót của cô ca sĩ nhí Ngọc Linh đã làm cho khán giả lớn tuổi bồi hồi nhớ về tuổi thơ của mình.
Hồng Nhung cùng bé Ngọc Linh cất cao tiếng hát với ca khúc "Bác Hồ, người cho em tất cả".
Mặc dù đã U50, nhưng khi hát các ca khúc thiếu nhi, Hồng Nhung dường như trẻ lại và "nhí nhảnh" như ngày thơ bé.
Ca sĩ Hồng Nhung đi xuống sân khấu để gần với khán giả hơn.
Bằng Kiều thổi kèn và ca sĩ khách mời Tùng Dương cùng xuất hiện trên sân khấu thể hiện ca khúc "Đội kèn tí hon".
Ca khúc "Đội kèn tí hon" thực sự sôi động khi có sự tham gia của các khán giả nhí trong vai trò thổi kèn phụ họa.
Chương trình In the Spotlight “Tuổi thơ tôi” đã tạo được cảm xúc đặc biệt với những khán giả 6X, 7X, 8X...đưa họ trở về những ký ức tuổi thơ một thời qua những tác phẩm âm nhạc thiếu nhi nổi tiếng và hay nhất thế kỷ XX.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc sĩ Phạm Tuyên đệm đàn cho con gái hát trong đêm nhạc riêng
Nhạc sĩ Phạm Tuyên đệm đàn cho con gái hát trong đêm nhạc riêng

VOV.VN - Đêm nhạc "Phạm Tuyên - Nhớ và quên" được tổ chức để mừng sinh nhật lần thứ 88 của vị nhạc sĩ đáng kính.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên đệm đàn cho con gái hát trong đêm nhạc riêng

Nhạc sĩ Phạm Tuyên đệm đàn cho con gái hát trong đêm nhạc riêng

VOV.VN - Đêm nhạc "Phạm Tuyên - Nhớ và quên" được tổ chức để mừng sinh nhật lần thứ 88 của vị nhạc sĩ đáng kính.

Hồng Nhung, Bằng Kiều kể lại ký ức “Tuổi thơ tôi” bằng âm nhạc
Hồng Nhung, Bằng Kiều kể lại ký ức “Tuổi thơ tôi” bằng âm nhạc

VOV.VN - Đêm nhạc In the Spotlight “Tuổi thơ tôi” là dịp để Hồng Nhung và Bằng Kiều cùng kể lại câu chuyện về những ngày tháng thơ ấu bằng âm nhạc.

Hồng Nhung, Bằng Kiều kể lại ký ức “Tuổi thơ tôi” bằng âm nhạc

Hồng Nhung, Bằng Kiều kể lại ký ức “Tuổi thơ tôi” bằng âm nhạc

VOV.VN - Đêm nhạc In the Spotlight “Tuổi thơ tôi” là dịp để Hồng Nhung và Bằng Kiều cùng kể lại câu chuyện về những ngày tháng thơ ấu bằng âm nhạc.

Xúc động đêm nhạc Phạm Tuyên gợi lại ký ức một thời đã qua
Xúc động đêm nhạc Phạm Tuyên gợi lại ký ức một thời đã qua

VOV.VN - “Nhớ và quên” không chỉ là đêm nhạc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 88 của Phạm Tuyên mà còn gợi lại cho khán giả những ký ức về một thời đã qua.

Xúc động đêm nhạc Phạm Tuyên gợi lại ký ức một thời đã qua

Xúc động đêm nhạc Phạm Tuyên gợi lại ký ức một thời đã qua

VOV.VN - “Nhớ và quên” không chỉ là đêm nhạc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 88 của Phạm Tuyên mà còn gợi lại cho khán giả những ký ức về một thời đã qua.