Người đàn bà bao che kẻ giết chồng

Biết Nuôi giết chồng mình nhưng bà Nguyệt không tố cáo mà còn gửi tiền cho hung thủ chữa bệnh khi bỏ trốn.

Sau nhiều lần tạm hoãn để triệu tập nhân chứng, ngày 12/9, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm Lê Văn Nuôi (58 tuổi, quê Sóc Trăng) về tội Giết người và Cướp tài sản; Nguyễn Thị Minh Nguyệt (55 tuổi) về tội Không tố giác tội phạm.

Nuôi và bà Nguyệt tại tòa. Ảnh: Hải Duyên. 
Theo bản án sơ thẩm, Nuôi là bạn ông Võ Văn Hoàng (chồng Nguyệt), thường ngồi uống trà tại căn nhà ở xã Tân Lâm -  nơi Nuôi đang làm rẫy thuê. Tối 29/5/2015, Nuôi mượn xe đi uống cafe đến nửa đêm mới về thì xảy ra cự cãi.

Ông Hoàng cầm bình trà đập hai cái vào đầu bạn làm chảy máu. Khi bị đánh trả, ông này tiếp tục lấy dao chém Nuôi bị thương.

Tuy nhiên, Nuôi giằng được dao, chém ông Hoàng nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Nuôi lấy xe máy của bạn bỏ trốn về Sóc Trăng. Ông ta nhờ Nguyễn Thanh Phong (bạn tù trước đó) đưa sang Campuchia trốn.

Nuôi sau đó gọi về cho Nguyệt, thừa nhận đã giết chồng bà, do bị ông Hoàng đánh. Bà này không trình báo công an mà tìm cách che giấu cho Nuôi. Biết ông ta bị bệnh, bà nhờ người quen gửi cho 5 triệu đồng.   

Hơn một tuần sau Nuôi về Việt Nam thuê phòng trọ tại tỉnh Long An, nhờ Phong đến nhà mẹ ruột mình đào một căn hầm trong phòng ngủ để lẩn trốn. Tuy nhiên, vài ngày sau, ông ta và bà Nguyệt bị bắt.

Tháng 8/2016, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử sơ thẩm, tuyên phạt Nuôi mức án tù chung thân về hai tội; bà Nguyệt nhận 15 tháng tù. Bà Nguyệt khai số tiền đưa cho Nuôi là để trả công và ứng trước tiền làm thuê của ông ta.

Cho rằng vụ án còn nhiều khuất tất, nghi ngờ bà Nguyệt thông đồng với Nuôi sát hại ông Hoàng, gia đình nạn nhân kháng cáo yêu cầu hủy án sơ thẩm điều tra lại.

Tại tòa hôm nay, Nuôi trông khá tiều tụy do đang mắc bệnh ung thư. Ông ta được cảnh sát đỡ lên mỗi khi trả lời thẩm vấn.

Được nói lời sau cùng, Nuôi xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, còn Nguyệt thừa nhận sai lầm khi không trình báo công an, mong tòa xem xét.

Phát biểu quan điểm về vụ án đại diện VKS cho rằng, Nguyệt có mối quan hệ "bất thường" với hung thủ. Sau khi vụ án xảy ra, Nguyệt và Nuôi hàng chục lần gọi điện cho nhau nhưng nội dung các cuộc nói chuyện chưa được làm rõ. Ngoài ra, cấp sơ thẩm còn vi phạm tố tụng nên đề nghị HĐXX hủy án, điều tra xét xử lại.

Sau khi nghị án, HĐXX chấp nhận kháng cáo của gia đình nạn nhân và đề nghị của VKS, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Trước đó, năm 1983, Nuôi từng bị phạt án tù chung thân về tội Giết người và Trộm cắp tài sản. Năm 1999, ông ta được ân xá và về sinh sống tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Án tử cho 2 ngư phủ giết người cướp tàu cá
Án tử cho 2 ngư phủ giết người cướp tàu cá

Xét thấy 2 bị cáo không còn khả năng cải tạo, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án tử hình 2 ngư phủ giết chủ tàu cá để cướp tài sản.

Án tử cho 2 ngư phủ giết người cướp tàu cá

Án tử cho 2 ngư phủ giết người cướp tàu cá

Xét thấy 2 bị cáo không còn khả năng cải tạo, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án tử hình 2 ngư phủ giết chủ tàu cá để cướp tài sản.

“Phi công trẻ” giết người tình lĩnh án tử hình
“Phi công trẻ” giết người tình lĩnh án tử hình

VOV.VN -Muốn cắt đứt quan hệ với người tình trẻ bằng sợi dây điện nhưng bị hại đã bị sát hại khi bị “phi công trẻ” dùng chính sợi dây điện siết cổ đến chết.

“Phi công trẻ” giết người tình lĩnh án tử hình

“Phi công trẻ” giết người tình lĩnh án tử hình

VOV.VN -Muốn cắt đứt quan hệ với người tình trẻ bằng sợi dây điện nhưng bị hại đã bị sát hại khi bị “phi công trẻ” dùng chính sợi dây điện siết cổ đến chết.

Bản án tử hình cho kẻ giết người, thả xác xuống sông Hậu
Bản án tử hình cho kẻ giết người, thả xác xuống sông Hậu

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Cao Quốc Phong tử hình về tội “giết người”, 8 năm tù về tội “cướp tài sản”,...

Bản án tử hình cho kẻ giết người, thả xác xuống sông Hậu

Bản án tử hình cho kẻ giết người, thả xác xuống sông Hậu

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Cao Quốc Phong tử hình về tội “giết người”, 8 năm tù về tội “cướp tài sản”,...

Nam sinh lớp 11 giết người, ném xác xuống ruộng rồi thản nhiên về nhà
Nam sinh lớp 11 giết người, ném xác xuống ruộng rồi thản nhiên về nhà

Sau khi xuống tay sát hại, Ly ném xác xác nạn nhân xuống ruộng rồi thản nhiên về phòng trọ thay quần áo coi như không có gì xảy ra.  

Nam sinh lớp 11 giết người, ném xác xuống ruộng rồi thản nhiên về nhà

Nam sinh lớp 11 giết người, ném xác xuống ruộng rồi thản nhiên về nhà

Sau khi xuống tay sát hại, Ly ném xác xác nạn nhân xuống ruộng rồi thản nhiên về phòng trọ thay quần áo coi như không có gì xảy ra.  

Bắt kẻ giết người sau 24 năm lẩn trốn, có 6 người con
Bắt kẻ giết người sau 24 năm lẩn trốn, có 6 người con

VOV.VN -Mâu thuẫn trong tiệc cưới, Khoát ra tay đánh chết người, sau 24 năm lẩn trốn, lập gia đình, sinh con Khoát mới bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ.

Bắt kẻ giết người sau 24 năm lẩn trốn, có 6 người con

Bắt kẻ giết người sau 24 năm lẩn trốn, có 6 người con

VOV.VN -Mâu thuẫn trong tiệc cưới, Khoát ra tay đánh chết người, sau 24 năm lẩn trốn, lập gia đình, sinh con Khoát mới bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ.

Chiếc sim bị bẻ gãy vứt trong bếp tố kẻ giết người, hiếp dâm
Chiếc sim bị bẻ gãy vứt trong bếp tố kẻ giết người, hiếp dâm

Vẫn còn tin nhắn tống tiền con của nạn nhân song kẻ giết người cãi rằng "các chú công an tự bắn vào máy của cháu”.

Chiếc sim bị bẻ gãy vứt trong bếp tố kẻ giết người, hiếp dâm

Chiếc sim bị bẻ gãy vứt trong bếp tố kẻ giết người, hiếp dâm

Vẫn còn tin nhắn tống tiền con của nạn nhân song kẻ giết người cãi rằng "các chú công an tự bắn vào máy của cháu”.