Cha già tha lỗi cho nghịch tử

Trong cơn say, người đàn ông 55 tuổi cầm búa gây trọng tội, suýt cướp mạng đấng sinh thành.
 

Ngày 18/4, TAND Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lâm (55 tuổi) án 7 năm tù về tội Giết người. 

Bị cáo Lâm trước vành móng ngựa.

Ông Lâm khai khoảng 22h ngày 7/7/2016 uống rượu tại nhà riêng trên đường Triệu Nữ Vương (quận Hải Châu), trong cơn say đã cầm búa gây án với người bố đang ngủ. Nạn nhân kêu cứu và hàng xóm kịp đến can ngăn, chịu thương tổn 29% sức khỏe.

Giám định pháp y tâm thần, nhà chức trách xác định trước, trong và sau khi gây án, ông Lâm bị rối loạn thần do sử dụng rượu, hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo cho rằng do hoàn cảnh khó khăn, buồn chuyện gia đình nên sa vào bia rượu. Ông ta ân hận vì suýt cướp mạng cha, xin tha thứ cho hành động bất hiếu.

Nạn nhân cũng tha thiết xin tòa giảm án cho con, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai cha con đang phải nương tựa vào nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi can giết cha, đốt xác ngay trước mắt con 7 tuổi
Nghi can giết cha, đốt xác ngay trước mắt con 7 tuổi

Điều khiến dư luận phẫn nộ là mọi hành vi tàn độc của Nguyện đều thực hiện ngay trước mặt đứa con trai chỉ mới 7 tuổi của đối tượng.

Nghi can giết cha, đốt xác ngay trước mắt con 7 tuổi

Nghi can giết cha, đốt xác ngay trước mắt con 7 tuổi

Điều khiến dư luận phẫn nộ là mọi hành vi tàn độc của Nguyện đều thực hiện ngay trước mặt đứa con trai chỉ mới 7 tuổi của đối tượng.

Hung thủ giết cha ruột vì “làm gián đoạn tiệc rượu” bị bắt
Hung thủ giết cha ruột vì “làm gián đoạn tiệc rượu” bị bắt

Bị cha gọi về khi tiệc rượu vẫn chưa tàn, lớn tiếng cự cãi bị cha đánh. Bực tức, Phước rút dao đâm vào bụng cha.

Hung thủ giết cha ruột vì “làm gián đoạn tiệc rượu” bị bắt

Hung thủ giết cha ruột vì “làm gián đoạn tiệc rượu” bị bắt

Bị cha gọi về khi tiệc rượu vẫn chưa tàn, lớn tiếng cự cãi bị cha đánh. Bực tức, Phước rút dao đâm vào bụng cha.

Lời sám hối muộn màng của nghịch tử giết cha
Lời sám hối muộn màng của nghịch tử giết cha

VOV.VN - Trên đời này còn có gì đau hơn khi đứa con hại chính bố đẻ của mình. Con biết mẹ giận con lắm, nhưng con biết làm gì để chuộc lỗi.

Lời sám hối muộn màng của nghịch tử giết cha

Lời sám hối muộn màng của nghịch tử giết cha

VOV.VN - Trên đời này còn có gì đau hơn khi đứa con hại chính bố đẻ của mình. Con biết mẹ giận con lắm, nhưng con biết làm gì để chuộc lỗi.

Kẻ giết cha vì bị mắng lãnh án chung thân
Kẻ giết cha vì bị mắng lãnh án chung thân

Ấm ức vì bị cha chửi, Hiếu lấy con dao Thái Lan đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ và ngực đến khi nạn nhân bất động.

Kẻ giết cha vì bị mắng lãnh án chung thân

Kẻ giết cha vì bị mắng lãnh án chung thân

Ấm ức vì bị cha chửi, Hiếu lấy con dao Thái Lan đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ và ngực đến khi nạn nhân bất động.

Quảng Nam: Nghịch tử giết cha lãnh án tù 10 năm
Quảng Nam: Nghịch tử giết cha lãnh án tù 10 năm

Bị bố tức giận vô cớ đuổi đánh, Triệu nhặt khúc củi đánh liên tiếp vào đầu và mặt cha mình, khiến ông Đíp chấn thương sọ não, tử vong tại chỗ

Quảng Nam: Nghịch tử giết cha lãnh án tù 10 năm

Quảng Nam: Nghịch tử giết cha lãnh án tù 10 năm

Bị bố tức giận vô cớ đuổi đánh, Triệu nhặt khúc củi đánh liên tiếp vào đầu và mặt cha mình, khiến ông Đíp chấn thương sọ não, tử vong tại chỗ

Nghịch tử giết cha rồi đốt nhà phi tang xác
Nghịch tử giết cha rồi đốt nhà phi tang xác

Cự cãi trong lúc nhậu, nghịch tử lấy khúc gỗ đánh vào đầu làm cha chết tại chỗ rồi tạo hiện trường giả đốt nhà phi tang xác.

Nghịch tử giết cha rồi đốt nhà phi tang xác

Nghịch tử giết cha rồi đốt nhà phi tang xác

Cự cãi trong lúc nhậu, nghịch tử lấy khúc gỗ đánh vào đầu làm cha chết tại chỗ rồi tạo hiện trường giả đốt nhà phi tang xác.