Vụ thảm sát ở Nghệ An: Bí thư tỉnh ủy gửi thư khen đội phá án

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An biểu dương tinh thần quyết liệt, tận tâm, tận lực, mưu trí trong đấu tranh chống tội phạm

Theo báo Nghệ An online, ngày 20/7, ngay sau khi nhận được tin các lực lượng nghiệp vụ khám phá thành công vụ trọng án xẩy ra tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương làm 4 người chết, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Hồ Đức Phớc đã gửi thư khen cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An về tinh thần tận tâm, tận lực, mưu trí sáng tạo trong đấu tranh chống tội phạm. 
Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An gửi cán bộ, công an

Trước đó, sau một thời gian ngoan cố không khai, cho rằng “bị bắt nhầm”, Vi Văn Hai đã buộc phải cúi đầu thú nhận tội ác trước Cục trưởng Hồ Sỹ Tiến người có nhiều kinh nghiệm trong việc hỏi cung các đối tượng gây án nghiêm trọng.

Vi Văn Hai cũng đã khai ra nơi giấu con dao gây án là tại chính nhà mình chứ không phải đã vứt ở gần hiện trường vụ án như lời khai ban đầu. 

Theo Công an nhân dân online, đến 11h15 ngày 20/7, tổ công tác đã thu được con dao gây án tại nhà hung thủ.  

Như tin đã đưa, khoảng 18h ngày 19/7, Ban chuyên án đã điều tra làm rõ, bắt giữ nghi phạm gây án là Vi Văn Hai (tên gọi khác Vi Văn Mằn), sinh năm 1995, trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An.

Quá trình đấu tranh, Vi Văn Hai đã khai nhận hành vi phạm tội như sau: Khoảng 12h30 ngày 2/7, Vi Văn Hai đi bộ đến khu vực gần lán trại của anh Lo Văn Thọ để hái chanh thì hai bên xẩy ra mâu thuẫn và gây sự đòi đánh nhau. Cả Hai và Thọ chạy vào lán của anh Thọ để lấy dao chém nhau. Hai chém anh Thọ một nhát dao vào lưng, anh Thọ bỏ chạy và ngã từ lán trại xuống đất. Hai nhảy xuống chém tiếp vào người và cắt vào cổ anh Thọ làm anh Thọ chết tại chỗ.
Khu vực lán của gia đình anh Thọ - nơi xảy ra vụ trọng án

Lúc này, chị Lê Thị Yến phát hiện nên cõng con (cháu Lo Việt Chung) bỏ chạy ra phía sau bờ suối. Hai đuổi theo thì gặp bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ) đang tắm ở bờ suối nên đã dùng dao chém chết bà Dương rồi tiếp tục đuổi theo chém chết chị Yến và cháu Chung ngay bên bờ suối. 

Sau khi gây án, Vi Văn Hai vứt dao vào rừng và đi về lán của mình ở C5, Dọt Dẹt, thuộc bản Phồng, xã Tam Hợp (cách nơi xẩy ra vụ án khoảng 15 phút đi bộ).

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Vi Văn Hai và phối hợp với các lực lượng chức năng của Bộ Công an tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thảm sát ở Nghệ An: Bàng hoàng khi biết nghi phạm là hàng xóm
Thảm sát ở Nghệ An: Bàng hoàng khi biết nghi phạm là hàng xóm

Tối 19/7, nhiều người dân bản Phồng cho biết, họ sốc nặng khi hay tin nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình ông Lo Văn Bình lại là hàng xóm.

Thảm sát ở Nghệ An: Bàng hoàng khi biết nghi phạm là hàng xóm

Thảm sát ở Nghệ An: Bàng hoàng khi biết nghi phạm là hàng xóm

Tối 19/7, nhiều người dân bản Phồng cho biết, họ sốc nặng khi hay tin nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình ông Lo Văn Bình lại là hàng xóm.

Vụ sát hại gia đình 4 người ở Nghệ An: Lời khai ban đầu của nghi phạm
Vụ sát hại gia đình 4 người ở Nghệ An: Lời khai ban đầu của nghi phạm

VOV.VN - Hiện nghi phạm đã được di lý ra Công an huyện Tương Dương để tiếp tục tiến hành lấy lời khai.

Vụ sát hại gia đình 4 người ở Nghệ An: Lời khai ban đầu của nghi phạm

Vụ sát hại gia đình 4 người ở Nghệ An: Lời khai ban đầu của nghi phạm

VOV.VN - Hiện nghi phạm đã được di lý ra Công an huyện Tương Dương để tiếp tục tiến hành lấy lời khai.

Hiện trường vụ thảm sát gia đình 4 người ở Nghệ An
Hiện trường vụ thảm sát gia đình 4 người ở Nghệ An

Từ bản Phồng ở xã Tam Hợp (huyện Tương Dương) vào hiện trường vụ thảm sát mất gần 2 giờ đi bộ đường rừng, khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ thảm sát gia đình 4 người ở Nghệ An

Hiện trường vụ thảm sát gia đình 4 người ở Nghệ An

Từ bản Phồng ở xã Tam Hợp (huyện Tương Dương) vào hiện trường vụ thảm sát mất gần 2 giờ đi bộ đường rừng, khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.