Tập 15 Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Minh Khang rất hay mắng vợ?

VOV.VN -Suti tiết lộ: "Mỗi lần bị mẹ mắng thì bố Minh Khang mắng lại mẹ thôi". Ưu điểm này cũng được các ông bố khác vô cùng thán phục.

Trong tập này các cặp bố con phải trải qua một ngày lao động thực sự vất vả. Totti cùng bố vận chuyển hành lý cho khách hàng, Xuân Bắc và Bi phục vụ trong bếp. Bố Minh Khang và Suti phục vụ bàn, bố Mạnh Trường và Chíp làm hoạt náo viên chụp ảnh.

Các gia đình có những giây phút vui vẻ khi hợp sức kinh doanh cùng nhau.

Mặc dù lần đầu phải lao động thực sự vất vả và nghiêm túc nhưng các bố đều rất vui vì thông qua công việc này có thể dạy con giá trị của đồng tiền, của việc chăm chỉ lao động và ý thức tự lập hơn.

Bé Bi phụ bố Xuân Bắc phục vụ trong bếp
Bố Minh Khang là nhân viên phục vụ bàn

Mạnh Trường cùng con gái Chíp  hóa trang thành hoạt náo viên chụp ảnh.

Bên cạnh đó còn là niềm vui khi được hưởng thụ chính thành quả lao động của mình và tình cảm cha con trở nên gắn bó hơn. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, các con được ngồi tâm sự và nói chuyện cùng bố trên bãi biển - khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi của các ông bố bận rộn. Các bé tham gia trò chơi kể các ưu điểm về bố mình. 

Các bé vô tư "kể tội" bố

Bố Minh Khang đã được bình chọn là người hùng hôm đó khi Suti tiết lộ: "Mỗi lần bị mẹ mắng thì bố mắng lại mẹ thôi".

Đây quả thật là một hành động dũng cảm mà không ông bố nào thực hiện được. Ngoài ra là rất nhiều "bí mật" của các bố đã bị các con hồn nhiên kể ra trong tập 15 của Bố ơi! Mình đi đâu thế?

Suti mách bố Minh Khang hay mắng lại mẹ Thúy Hạnh

Sau một ngày lao động ở khách sạn, các bố con sẽ di chuyển đến đảo hoang để thự hiện nhiệm vụ tiếp theo. Chuyện gì sẽ xảy ra trên đảo hoang? Hãy đón xem tập 16 của Bố ơi!Mình đi đâu thế? các bạn nhé!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Bố ơi! Mình đi đâu thế?": Xuân Bắc bị chê thiếu nghiêm túc
"Bố ơi! Mình đi đâu thế?": Xuân Bắc bị chê thiếu nghiêm túc

VOV.VN -Xuân Bắc bị hội đồng phỏng vấn chê thiếu nghiêm túc khi tay cầm giầy, đi chân đất vào phỏng vấn xin việc.

"Bố ơi! Mình đi đâu thế?": Xuân Bắc bị chê thiếu nghiêm túc

"Bố ơi! Mình đi đâu thế?": Xuân Bắc bị chê thiếu nghiêm túc

VOV.VN -Xuân Bắc bị hội đồng phỏng vấn chê thiếu nghiêm túc khi tay cầm giầy, đi chân đất vào phỏng vấn xin việc.

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Mạnh Trường gọi vợ là... sát thủ
Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Mạnh Trường gọi vợ là... sát thủ

VOV.VN -Ông bố lười biếng, sợ bẩn và hay trốn việc đã bị cô con gái “đe dọa” về mách mẹ - một “sát thủ” của gia đình theo miêu tả của bố Mạnh Trường.

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Mạnh Trường gọi vợ là... sát thủ

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Mạnh Trường gọi vợ là... sát thủ

VOV.VN -Ông bố lười biếng, sợ bẩn và hay trốn việc đã bị cô con gái “đe dọa” về mách mẹ - một “sát thủ” của gia đình theo miêu tả của bố Mạnh Trường.

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Bố con Xuân Bắc ngủ gật đi vắt sữa
Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Bố con Xuân Bắc ngủ gật đi vắt sữa

VOV.VN -Phải dậy sớm từ 4h sáng để đến nông trại vắt sữa bò, bố con Xuân Bắc gà gật...nhưng tất cả đều rất háo hức được tự tay vắt sữa.

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Bố con Xuân Bắc ngủ gật đi vắt sữa

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Bố con Xuân Bắc ngủ gật đi vắt sữa

VOV.VN -Phải dậy sớm từ 4h sáng để đến nông trại vắt sữa bò, bố con Xuân Bắc gà gật...nhưng tất cả đều rất háo hức được tự tay vắt sữa.