Chùm ảnh: Nét bình dị của người phụ nữ thôn quê
VOV.VN - Khác những người phụ nữ thành thị với lối sống hiện đại, những phụ nữ thôn quê luôn có một vẻ đẹp bình dị, chất phác.
Những cụ bà ngồi chơi trước hiên nhà ở làng Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội - 1 hình ảnh bình dị rất dễ bắt gặp ở những làng quê ngoại thành Hà Nội |
Các cụ bà ở xã Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội |
Gương mặt lắng đọng nét thời gian |
Những cụ bà ở nông thôn khi nông nhàn thường làm thêm 1 nghề “tay trái” như bán hàng rau quả ở chợ làng, vừa để vui tuổi già, vừa có thêm 1 chút thu nhập |
Những người phụ nữ làm nghề buôn bán rau quả trở về nhà sau 1 ngày làm việc vất vả nhưng vẫn luôn nở nụ cười tươi rói và hạnh phúc ở bến đò Kim Lan, ngoại thành Hà Nội |
Niềm hạnh phúc của người bà khi chở cháu đi học mỗi ngày |
Niềm vui tuổi già của những cụ bà, cụ ông ở làng Cự Đà, Thanh Trì, Hà Nội |
Cuộc sống giản dị của 2 mẹ con cụ bà Lãm trên 90 tuổi ở làng nghề làm đèn ông sao Báo Đáp, Nam Định |
Những phụ nữ thôn quê vẫn có thói quen mang đồ ra ao làng giặt giũ, một hình ảnh ngỡ có từ thế kỷ trước nhưng vẫn hiện hữu ở khắp làng quê Việt Nam |
Hai người phụ nữ chở những thân cây sắn trên đường làng ở Mỹ Đức, Hà Nội |
Dù xã hội đã có nhiều thay đổi, quyền lợi của phụ nữ được bảo vệ, nhưng vẫn còn rất nhiều người phải làm công việc nặng nhọc để mưu sinh |
Đất ruộng ngày càng thu hẹp do quá trình đô thị hóa, nhiều phụ nữ nông thôn phải lên thành phố mưu sinh, làm đủ thứ nghề, từ bốc vác thuê, thu gom rác, làm giúp việc, đến cả những việc vốn chỉ của đàn ông như đánh giày… |
Chị Nguyễn Thị Son-quê Phú Thọ làm nghề buôn chuối theo đò dọc sông Hồng. Chị và các bạn cùng làng đã làm nghề này nhiều năm nay, cứ cách 1 tuần, chị lại theo đò từ Phú Thọ lên Hà Nội mang theo chuối, mít, các loại hoa quả ở quê lên phố bán… hết hàng chị lại về ngủ luôn trên thuyền cập dưới chân cầu Long Biên |
Một người phụ nữ chăn bò trên con đê chạy vắt qua làng ở 1 vùng quê Ninh Bình |
Phút thanh bình không dễ bắt gặp |
Người phụ nữ 1 mình gồng mình kéo xe hàng lên dốc mang hàng ra chợ bán |
Niềm vui tuổi già là được chơi với các cháu… Hạnh phúc đơn giản của bất kỳ người phụ nữ nào, dù ở thành thị hay nông thôn |