Trúc Nhân “Ngồi hát đỡ buồn” trong “Cô gái đến từ hôm qua“

VOV.VN - “Ngồi hát đỡ buồn” do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác dành riêng cho tâm trạng thất tình của Thư Thơ Thẩn.

Sau “Cô gái ngày hôm qua” của Vũ Cát Tường, nhạc phim “Cô gái đến từ hôm qua” lại khiến khán giả phát sốt với bài hát mới mang tên “Ngồi hát đỡ buồn” do Trúc Nhân thể hiện. Đây là ca khúc được viết riêng cho chàng khờ Thư Thơ Thẩn (Ngô Kiến Huy) trong phim.

“Ngồi hát đỡ buồn” do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác dành riêng cho tâm trạng thất tình của Thư Thơ Thẩn, và cũng dành riêng cho giọng hát của Trúc Nhân. Được biết, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã “đặt hàng” riêng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong một bài hát vừa mang âm hưởng dân ca, vừa pha chút lãng tử kiểu cao bồi miền Tây; với nội dung vừa buồn mà lại vừa mắc cười để sử dụng riêng cho trường đoạn thất tình của Thư Thơ Thẩn.

Trường đoạn thất tình của Thư Thơ Thẩn.

Lời bài hát nói lên nỗi lòng của anh chàng Thư trong mối tình với cô bạn cùng lớp Việt An (Miu Lê). Sự hờ hững, lạnh lùng của Việt An luôn khiến Thơ Thẩn cảm thấy u sầu, muộn phiền, để rồi cậu phải tự đặt câu hỏi cho chính chuyện tình ngốc nghếch của mình: Giờ tiếp tục, hay rút lui hay là lặng im? Mặc dù là một ca khúc thất tình, nhưng “Ngồi hát đỡ buồn” không hề ủy mị, buồn mà lại có chút gì đó mắc cười, đáng yêu. Giọng hát của chàng ca sĩ lãng tử Trúc Nhân khi thì lè nhè như say rượu, khi lại bất cần, lúc rất trẻ con, lúc lại nghe như giận dỗi… thể hiện được tất cả tâm lý phức tạp của anh chàng Thư ngốc nghếch và si tình.

Giọng hát của chàng ca sĩ lãng tử Trúc Nhân khi thì lè nhè như say rượu, khi lại bất cần, lúc rất trẻ con, lúc lại nghe như giận dỗi…

“Cô gái đến từ hôm qua” là một bộ phim được Trúc Nhân dành cho nhiều tình cảm đặc biệt. Không chỉ góp giọng trong ca khúc nhạc phim và thực hiện MV, nam ca sĩ còn xuất hiện trong phim với hơn một vai diễn đặc biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miu Lê đẹp giản dị trong bộ tranh truyền thần “Cô gái đến từ hôm qua“
Miu Lê đẹp giản dị trong bộ tranh truyền thần “Cô gái đến từ hôm qua“

VOV.VN - Nàng thơ Việt An (Miu Lê) làm cho trang giấy sáng bừng lên bởi vẻ đẹp trong sáng, nụ cười vừa hé và mái tóc dài óng mượt.

Miu Lê đẹp giản dị trong bộ tranh truyền thần “Cô gái đến từ hôm qua“

Miu Lê đẹp giản dị trong bộ tranh truyền thần “Cô gái đến từ hôm qua“

VOV.VN - Nàng thơ Việt An (Miu Lê) làm cho trang giấy sáng bừng lên bởi vẻ đẹp trong sáng, nụ cười vừa hé và mái tóc dài óng mượt.

“Cô gái đến từ hôm qua” ra mắt thế giới tại Liên hoan phim BIFAN
“Cô gái đến từ hôm qua” ra mắt thế giới tại Liên hoan phim BIFAN

VOV.VN -Tham dự BIFAN là cơ hội để “Cô gái đến từ hôm qua” được giới thiệu rộng rãi tới khán giả cũng như các nhà làm phim quốc tế.

“Cô gái đến từ hôm qua” ra mắt thế giới tại Liên hoan phim BIFAN

“Cô gái đến từ hôm qua” ra mắt thế giới tại Liên hoan phim BIFAN

VOV.VN -Tham dự BIFAN là cơ hội để “Cô gái đến từ hôm qua” được giới thiệu rộng rãi tới khán giả cũng như các nhà làm phim quốc tế.

Thổn thức với MV “Tình thơ” của phim “Cô gái đến từ hôm qua“
Thổn thức với MV “Tình thơ” của phim “Cô gái đến từ hôm qua“

VOV.VN - Để dành tặng các khán giả trẻ nhân mùa bế giảng, ê-kip “Cô gái đến từ hôm qua” đã cho ra mắt bản đầy đủ của MV “Tình thơ”.

Thổn thức với MV “Tình thơ” của phim “Cô gái đến từ hôm qua“

Thổn thức với MV “Tình thơ” của phim “Cô gái đến từ hôm qua“

VOV.VN - Để dành tặng các khán giả trẻ nhân mùa bế giảng, ê-kip “Cô gái đến từ hôm qua” đã cho ra mắt bản đầy đủ của MV “Tình thơ”.

“Cô gái đến từ hôm qua”: Tấm vé trở lại tuổi học trò mộng mơ
“Cô gái đến từ hôm qua”: Tấm vé trở lại tuổi học trò mộng mơ

VOV.VN - Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khơi gợi lại cả một miền ký ức tươi đẹp cho thế hệ học trò của cách đây hơn 20 năm.

“Cô gái đến từ hôm qua”: Tấm vé trở lại tuổi học trò mộng mơ

“Cô gái đến từ hôm qua”: Tấm vé trở lại tuổi học trò mộng mơ

VOV.VN - Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khơi gợi lại cả một miền ký ức tươi đẹp cho thế hệ học trò của cách đây hơn 20 năm.