Sản phụ tử vong, người nhà “tố” bệnh viện tắc trách

Chỉ sau hơn 5 giờ nhập viện, sản phụ và đứa con trai chưa kịp chào đời đã tử vong khiến gia đình gửi đơn tố bệnh viện ở Đắk Lắk tắc trách.

Chiều 13/8, người nhà sản phụ Phan Thị Liên (29 tuổi, trú thôn Tân Bắc, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đã viết đơn gửi Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên (TP Buôn Ma Thuột) và Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk để yêu cầu làm rõ nguyên nhân sản phụ Liên tử vong lúc chuẩn bị xuất viện sau khi sinh con.

Theo anh Phạm Quốc Duy (31 tuổi, chồng chị Liên) cho biết: “Vào khoảng 21h tối 12/8, sau khi ăn cơm xong, vợ kêu đau bụng nên tôi vội vàng gọi taxi đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên. Tại đây, sau khi sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết cửa mình của vợ tôi đã nở 1cm. Bên cạnh đó, các bác sĩ còn tiền hành đo nhịp tim thai thì nói mẹ và bé hoàn toàn khỏe mạnh. Theo dự đoán của các bác sĩ thì khoảng khuya 12/8 hoặc rạng sáng 13/8 vợ tôi sẽ hạ sinh. Thời điểm nhập viện, vợ tôi vẫn rất khỏe mạnh, đi bộ và cười nói bình thường”, anh Duy nói.

Anh Phạm Quốc Duy, chồng sản phụ Liên đau buồn kể lại sự việc

Cũng theo anh Duy, sau khi thăm khám, các bác sĩ đã yêu cầu người nhà đưa chị Liên vào khu vực nằm chờ sinh. Thế nhưng, cho đến khoảng 4h rạng sáng 13/8, người nhà hốt hoảng phát hiện các bác sĩ đưa chị Liên vào phòng cấp cứu. 

“Tôi liền chạy vào xem có chuyện gì xảy ra thì các bác sĩ nói người nhà ra ngoài chờ để họ tiến hành cấp cứu cho sản phụ. Chỉ ít phút sau, các bác sĩ gọi tôi vào để chuẩn bị chuyển vợ lên phòng mổ. Tuy nhiên, cũng chính từ lúc đó, tôi phát hiện toàn thân vợ đã bất tỉnh, tím tái”, anh Duy đau buồn nhớ lại.

Cho đến khoảng 5h30 sáng cùng ngày, bác sĩ gọi người nhà chị Liên vào xác nhận còn hơi thở và ký giấy chuyển mẹ con sản phụ sang Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk. 

Cho rằng các bác sĩ tắc trách khiến chị Liên nguy kịch, gia đình anh Duy bức xúc và không ký giấy theo yêu cầu của bệnh viện. “Cho đến khoảng 6h30, vợ tôi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, qua thăm khám các bác sĩ cho biết, vợ tôi không thể qua khỏi. Lúc này, các bác sĩ tiến hành đo nhịp tim thai với hy vọng cứu được đứa con trong bụng. Thế nhưng, sau khi siêu âm, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk khẳng định, cả hai mẹ con đã tử vong”, anh Duy bàng hoàng kể lại.

Người nhà sản phụ bức xúc trước cái chết của chị Liên

Cái chết của mẹ con sản phụ đã khiến cho người nhà bức xúc, phẫn nộ. Bà Đỗ Thị Nga (53 tuổi, mẹ ruột chị Liên) cho hay: “Mẹ con cháu Liên bị chết oan ức. Dẫn đến cái kết đau lòng này, chúng tôi cho rằng các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên đã tắc trách, thiếu trách nhiệm. Bởi khi nhập viện, con gái tôi hoàn toàn khỏe mạnh và không có bệnh tật gì. Hơn nữa, sáng 12/8, chị Liên đi khám thai ở một phòng khám tư nhân thì các bác sĩ khẳng định thai nhi và mẹ vẫn rất khỏe mạnh”.

Theo anh Duy, cái chết của sản phụ Liên xuất phát từ sự tắc trách của các y, bác sĩ thuộc ca trực Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên. “Nếu lúc ấy tôi nhận được thông báo về tình hình nguy cấp của vợ thì lại khác. Trong khi đó, bệnh nhân có dấu hiệu sức khỏe không ổn thì họ lại dấu không cho người nhà biết. Họ còn bảo sức khỏe bệnh nhân bình thường rồi bảo chúng tôi ra ngoài ngồi chờ. Đến khi vợ tôi lâm nguy thì họ mới yêu cầu chuyển viện thì đã quá muộn. Nếu họ làm đúng trách nhiệm và lương tâm thì vợ và con tôi đã không chết như thế!”- anh Dũng khẳng định.

Còn bà Ngô Thị Long (53 tuổi, bác sản phụ) bức xức: “Khi nhận được tin báo, vì quá lo lắng, tôi mở cửa chạy vào phòng cấp cứu thì thấy cháu tím tài, nguy kịch.

Tôi có hỏi bác sĩ cháu tôi nguy kịch sao không báo cho người nhà thì bác sĩ bảo: “Bận cấp cứu không báo được. Sản phụ vẫn bình thường, gia đình yên tâm, bác sĩ đang làm thủ tục mổ. Tuy nhiên, đến nước cuối, cháu tôi nguy kịch họ mới nói làm thủ tục chuyển viện khiến gia đình tôi rất bức xúc”.

Chiều 13/9, trao đổi với bác sĩ Đinh Viết Quang, Phó khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk xác nhận, mẹ con sản phụ Liên tử vong tại bệnh viện vào sáng cùng ngày. 

Theo bác sĩ Quang, khoảng 8h30 sáng 13/8 thì đơn vị tiếp nhận sản phụ Liên từ Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên chuyển qua trong tình trạng không có mạch, huyết áp bằng không và phải dùng thuốc Adrenalin để vận mạch. “Khi tiếp nhận sản phụ đã chết lâm sàng không thể cứu chữa. Theo chẩn đoán ban đầu có thể sản phụ chết do tắc ối”, bác sĩ Quang nói.

Chiều cùng ngày, ông Lý Ngọc Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến mẹ con sản phụ Liên tử vong là do thuyên tắc ối. 

Trước những thông tin phản ánh của người nhà chị Liên như trên, PV đã điện thoại cho ông Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk để làm rõ vụ việc nhưng không có tín hiệu trả lời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội về việc sản phụ tử vong sau sinh
Báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội về việc sản phụ tử vong sau sinh

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội vừa gửi Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội báo cáo nhanh về việc sản phụ Nguyễn Thị Ánh sinh năm 1993 tử vong sau sinh.  

Báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội về việc sản phụ tử vong sau sinh

Báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội về việc sản phụ tử vong sau sinh

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội vừa gửi Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội báo cáo nhanh về việc sản phụ Nguyễn Thị Ánh sinh năm 1993 tử vong sau sinh.  

Thái Bình: Kịp thời cứu sống sản phụ bị băng huyết sau sinh
Thái Bình: Kịp thời cứu sống sản phụ bị băng huyết sau sinh

Các bác sỹ Trung tâm cấp cứu 115 Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã cứu sống sản phụ Phạm Thị Nguyệt bị băng huyết sau sinh.

Thái Bình: Kịp thời cứu sống sản phụ bị băng huyết sau sinh

Thái Bình: Kịp thời cứu sống sản phụ bị băng huyết sau sinh

Các bác sỹ Trung tâm cấp cứu 115 Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã cứu sống sản phụ Phạm Thị Nguyệt bị băng huyết sau sinh.

Sản phụ ở Nghệ An sinh 3 bé gái đúng ngày 30/4
Sản phụ ở Nghệ An sinh 3 bé gái đúng ngày 30/4

Ba bé gái lần lượt chào đời sáng 30/4 với một bé nặng 2,2 kg, hai bé còn lại đều đạt 2 kg mỗi cháu, tại một bệnh viện tuyến huyện ở Nghệ An.

Sản phụ ở Nghệ An sinh 3 bé gái đúng ngày 30/4

Sản phụ ở Nghệ An sinh 3 bé gái đúng ngày 30/4

Ba bé gái lần lượt chào đời sáng 30/4 với một bé nặng 2,2 kg, hai bé còn lại đều đạt 2 kg mỗi cháu, tại một bệnh viện tuyến huyện ở Nghệ An.

Công bố nguyên nhân​ sản phụ tử vong sau sinh ở Chương Mỹ
Công bố nguyên nhân​ sản phụ tử vong sau sinh ở Chương Mỹ

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ cho biết, nguyên nhân khiến sản phụ tử vong sau khi sinh là rối loạn đông máu nặng.

Công bố nguyên nhân​ sản phụ tử vong sau sinh ở Chương Mỹ

Công bố nguyên nhân​ sản phụ tử vong sau sinh ở Chương Mỹ

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ cho biết, nguyên nhân khiến sản phụ tử vong sau khi sinh là rối loạn đông máu nặng.

Người nhà sản phụ tử vong tại Bạc Liêu mang bát hương đến cổng viện
Người nhà sản phụ tử vong tại Bạc Liêu mang bát hương đến cổng viện

Ngày 25/5, chồng và 2 con trai của sản phụ Vân đã đem di ảnh của sản phụ cùng bát hương đến trước cổng BVĐK Bạc Liêu yêu cầu giải thích lý do tử vong.

Người nhà sản phụ tử vong tại Bạc Liêu mang bát hương đến cổng viện

Người nhà sản phụ tử vong tại Bạc Liêu mang bát hương đến cổng viện

Ngày 25/5, chồng và 2 con trai của sản phụ Vân đã đem di ảnh của sản phụ cùng bát hương đến trước cổng BVĐK Bạc Liêu yêu cầu giải thích lý do tử vong.

Một sản phụ dân tộc Tày được cứu sống gửi tâm thư cho bác sĩ
Một sản phụ dân tộc Tày được cứu sống gửi tâm thư cho bác sĩ

VOV.VN - Sản phụ dân tộc Tày nói: “Lần đầu tiên về Hà Nội trong trình trạng thập tử nhất sinh, tôi đã gặp được những người cán bộ y tế có tài, có tâm”.

Một sản phụ dân tộc Tày được cứu sống gửi tâm thư cho bác sĩ

Một sản phụ dân tộc Tày được cứu sống gửi tâm thư cho bác sĩ

VOV.VN - Sản phụ dân tộc Tày nói: “Lần đầu tiên về Hà Nội trong trình trạng thập tử nhất sinh, tôi đã gặp được những người cán bộ y tế có tài, có tâm”.