Điều tra lại vụ án 'Gã bán dừa dạo và 3 phi vụ giết người tình'

TAND TPHCM vừa ra quyết định trả hồ sơ vụ án Lê Thanh Hùng bị truy tố về các tội "hiếp dâm", "giết người" và "cướp tài sản" cho VKS để điều tra lại.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2012, Lê Thanh Hùng (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đến TP Hồ Chí Minh hành nghề buôn bán dừa dạo. Trong thời gian này, Hùng quen biết và quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ. Khoảng tháng 5/2013, Hùng quen biết và quan hệ tình cảm với chị N.T.H. (SN 1985). Bị gia đình ngăn cấm, chị H. bỏ nhà cùng Hùng đi thuê phòng trọ gần khu vực Đầm Sen, quận 11, chung sống với nhau như vợ chồng.

Đối tượng Hùng tại phiên tòa xét xử

Một thời gian sau, phát hiện Hùng đã có vợ con ở dưới quê, chưa ly hôn nên chị H. trở về nhà sống cùng gia đình. Nhiều lần đến nhà gặp chị H. năn nỉ để nối lại tình cảm nhưng bị từ chối và còn bị hai em của chị H. đuổi đánh nên Hùng nảy sinh ý định trả thù.

Chiều 23/12/2013, khi thấy anh Nguyễn Văn Nhân (em ruột chị H.) đang đứng bán dừa trên đường số 5, khu phố 3, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Hùng cầm theo búa từ phía sau đập nhiều nhát vào đầu anh Nhân gây thương tích 61%. Lúc này, chị H. từ trong nhà đi ra nhìn thấy Hùng đánh anh Nhân liền tri hô cũng bị Hùng cầm búa tấn công, thương tích 22%.

Sau khi gây án, Hùng lên Bình Dương trốn và sinh sống bằng nghề phụ hồ. Quá trình làm việc tại đây, Hùng quan hệ tình cảm với chị Hoàng (SN 1988), nhân viên của một quán cà phê. Nghe chị Hoàng tâm sự làm việc ở đây lương thấp, không đủ sống nên Hùng hứa sẽ dẫn chị Hoàng lên TP Hồ Chí Minh tìm việc, lương cao hơn nhiều.

Đến chiều tối 23/4/2014, Hùng kêu chị Hoàng thu dọn quần áo chuẩn bị lên thành phố. Sau một ngày đi chơi cùng nhau, chiều hôm sau, Hùng dẫn chị Hoàng lên TP Hồ Chí Minh như đã hứa rồi đưa chị Hoàng đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Theo lời Hùng, tại đây, chị Hoàng phát hiện bị mất sợi dây chuyền vàng nên nghi ngờ Hùng lấy nên hai bên phát sinh mâu thuẫn. Tức giận, Hùng dùng khúc cây gỗ có sẵn trong phòng đánh vào gáy chị Hoàng gây tử vong. Sau khi gây án, Hùng lấy chiếc điện thoại iPhone của chị Hoàng, mang xác nạn nhân giấu dưới gầm giường rồi tẩu thoát. Qua truy xét, đến ngày 31/5/2014, Hùng bị bắt giữ.

Ngoài 2 vụ án trên, quá trình điều tra, Hùng còn khai nhận: Trong thời gian chung sống như vợ chồng với chị H., Hùng còn có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa (SN 1995). Chị H. biết được nên ghen tuông và bị sẩy thai, sau đó bỏ về sống với gia đình. Do muốn chứng minh tình cảm chân thành của mình đối với chị H., một ngày giữa tháng 12/2013, Hùng hẹn chị Hoa tại khu vực rừng tràm thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cưỡng bức rồi ra tay giết chết nạn nhân.

Quá trình điều tra, Hùng khai, trước khi đi gặp chị Hoa, Hùng báo cho chị H. biết và chị H. đã kêu em rể tên H.T.P., giả làm người chạy xe ôm đi theo. P. chính là người chở Hùng và chị Hoa đến hiện trường vụ án. Tại đây, P. và Hùng đã dùng dao khống chế rồi thay nhau hãm hiếp nạn nhân trước khi giết chết.

Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả giám định ADN của Trung tâm pháp y Sở Y tế TP Hồ Chí Minh "không đủ cơ sở để xác định ADN nhiễm sắc thể Y của H.T.P. có hiện diện trong mẫu dịch âm đạo của nạn nhân" cùng lời phủ nhận lời khai trên của anh P. và chị H., Cơ quan điều tra xác định cả hai không liên quan đến vụ án. Lời khai trên của Hùng chỉ nhằm mục đích trả thù gia đình chị H...

Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử vừa diễn ra gần đây, trong vụ án giết chị Hoa, Hùng tiếp tục khẳng định chị H. chính là người mua dao, bảo Hùng giết Hoa để “chứng tỏ tình yêu” và P. có tham gia vụ hiếp dâm và sát hại chị Hoa.

Trước lời khai của Hùng, HĐXX đã mời chị H. và anh P. lên đối chất nhưng cả hai khẳng định không liên quan. Chị H. khai, trước nay chưa hề quen biết chị Hoa nên không thể nào kêu Hùng giết người này được. Tương tự, anh P. cũng phủ nhận lời khai của Hùng và cho biết hôm xảy ra vụ án anh ở bãi xe giữ xe cho công nhân cả ngày, tối về đi bán cà phê, hoàn toàn không đi với Hùng như lời khai của bị cáo.

Ngoài lời khai bất nhất của bị cáo và những người liên quan, theo HĐXX, hồ sơ vụ án vẫn còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ như: Kết quả giám định tinh dịch thu được trong vùng kín nạn nhân kết luận có ADN của Hùng và ít nhất là một người khác nhưng không phải của anh P.; hiện trường vụ án, Cơ quan điều tra thu được một bao thuốc lá Jet nhưng bị cáo khai chỉ hút thuốc Hero... song chưa được làm rõ nên cần phải điều tra lại cho khách quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cái chết kỳ lạ lúc nửa đêm của cụ ông... sắp xuất viện
Cái chết kỳ lạ lúc nửa đêm của cụ ông... sắp xuất viện

Ông cụ đã khỏe lại, chuẩn bị xuất viện thì đột tử vào đúng đêm trước ngày ra viện.

Cái chết kỳ lạ lúc nửa đêm của cụ ông... sắp xuất viện

Cái chết kỳ lạ lúc nửa đêm của cụ ông... sắp xuất viện

Ông cụ đã khỏe lại, chuẩn bị xuất viện thì đột tử vào đúng đêm trước ngày ra viện.

Hà Nội không có trọng án dịp Tết Nguyên đán
Hà Nội không có trọng án dịp Tết Nguyên đán

Trong 9 ngày nghỉ lễ Tết Bính Thân 2016, Công an Hà Nội ghi nhận không có trọng án, lực lượng chức năng đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự.

Hà Nội không có trọng án dịp Tết Nguyên đán

Hà Nội không có trọng án dịp Tết Nguyên đán

Trong 9 ngày nghỉ lễ Tết Bính Thân 2016, Công an Hà Nội ghi nhận không có trọng án, lực lượng chức năng đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự.

Bán vợ hờ và 6 phụ nữ ra nước ngoài
Bán vợ hờ và 6 phụ nữ ra nước ngoài

Công an Lạng Sơn đã giải cứu hai nạn nhân bị lừa bán, đồng thời bắt khấn cấp Ma Duy Tuân (34 tuổi, trú tại Định Hóa, Thái Nguyên) về tội mua bán người.

Bán vợ hờ và 6 phụ nữ ra nước ngoài

Bán vợ hờ và 6 phụ nữ ra nước ngoài

Công an Lạng Sơn đã giải cứu hai nạn nhân bị lừa bán, đồng thời bắt khấn cấp Ma Duy Tuân (34 tuổi, trú tại Định Hóa, Thái Nguyên) về tội mua bán người.

Phút kinh hoàng của cô gái bị cướp tấn công trong cửa hiệu
Phút kinh hoàng của cô gái bị cướp tấn công trong cửa hiệu

Cô gái bị tên cướp đánh đến ngất xỉu trong cửa hàng quần áo nhưng vẫn cố giữ chặt, giấu chìa khóa tủ tiền nên cướp không thể lấy được tiền tại cửa hàng này.

Phút kinh hoàng của cô gái bị cướp tấn công trong cửa hiệu

Phút kinh hoàng của cô gái bị cướp tấn công trong cửa hiệu

Cô gái bị tên cướp đánh đến ngất xỉu trong cửa hàng quần áo nhưng vẫn cố giữ chặt, giấu chìa khóa tủ tiền nên cướp không thể lấy được tiền tại cửa hàng này.

Sát thủ bị bắt vì thích ăn trứng buổi sáng
Sát thủ bị bắt vì thích ăn trứng buổi sáng

"Việc truy tìm Tuấn "Lùn" rơi vào bế tắc, tôi ngồi cả đêm chợt nhớ thói quen ăn sáng của anh ta. Từ đó, anh em đã bắt được kẻ có lệnh truy nã đặc biệt…”, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng kể.

Sát thủ bị bắt vì thích ăn trứng buổi sáng

Sát thủ bị bắt vì thích ăn trứng buổi sáng

"Việc truy tìm Tuấn "Lùn" rơi vào bế tắc, tôi ngồi cả đêm chợt nhớ thói quen ăn sáng của anh ta. Từ đó, anh em đã bắt được kẻ có lệnh truy nã đặc biệt…”, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng kể.

Kinh hoàng lời khai về “luật ngầm” trong Nhà tạm giữ
Kinh hoàng lời khai về “luật ngầm” trong Nhà tạm giữ

“Buồng trưởng” tự đặt ra “nội quy”. Các bị can ở mâm ba phải rửa chén, giặt quần áo, lau chùi buồng giam, nhà vệ sinh… phục vụ yêu cầu của mâm trên.

Kinh hoàng lời khai về “luật ngầm” trong Nhà tạm giữ

Kinh hoàng lời khai về “luật ngầm” trong Nhà tạm giữ

“Buồng trưởng” tự đặt ra “nội quy”. Các bị can ở mâm ba phải rửa chén, giặt quần áo, lau chùi buồng giam, nhà vệ sinh… phục vụ yêu cầu của mâm trên.

Tình hình tội phạm ở TPHCM giảm trong dịp Tết
Tình hình tội phạm ở TPHCM giảm trong dịp Tết

Trong 9 ngày Tết, địa bàn TP.HCM xảy ra 68 vụ phạm pháp hình sự, giảm 15 vụ so cùng kỳ năm 2015. Công an TP khám phá nhanh 38 vụ, bắt 37 đối tượng.

Tình hình tội phạm ở TPHCM giảm trong dịp Tết

Tình hình tội phạm ở TPHCM giảm trong dịp Tết

Trong 9 ngày Tết, địa bàn TP.HCM xảy ra 68 vụ phạm pháp hình sự, giảm 15 vụ so cùng kỳ năm 2015. Công an TP khám phá nhanh 38 vụ, bắt 37 đối tượng.

Kinh hoàng lời khai về “luật ngầm” trong Nhà tạm giữ
Kinh hoàng lời khai về “luật ngầm” trong Nhà tạm giữ

Trong sinh hoạt, “buồng trưởng” tự đặt ra “nội quy”. Các bị can ở mâm ba phải phục vụ các yêu cầu của mâm trên.

Kinh hoàng lời khai về “luật ngầm” trong Nhà tạm giữ

Kinh hoàng lời khai về “luật ngầm” trong Nhà tạm giữ

Trong sinh hoạt, “buồng trưởng” tự đặt ra “nội quy”. Các bị can ở mâm ba phải phục vụ các yêu cầu của mâm trên.

Tử tù Vi Văn Hai bình thản đón Tết trong phòng biệt giam
Tử tù Vi Văn Hai bình thản đón Tết trong phòng biệt giam

"Các quản giáo luôn mong được quản lý những tử tù ngoan nhưng nhiều khi sự bình thản của Vi Văn Hai khiến quản giáo Nguyễn Văn Thân không khỏi băn khoăn".

Tử tù Vi Văn Hai bình thản đón Tết trong phòng biệt giam

Tử tù Vi Văn Hai bình thản đón Tết trong phòng biệt giam

"Các quản giáo luôn mong được quản lý những tử tù ngoan nhưng nhiều khi sự bình thản của Vi Văn Hai khiến quản giáo Nguyễn Văn Thân không khỏi băn khoăn".