“Sống chung với mẹ chồng” tập 27: Lộ diện “soái ca” mới của Minh Vân

VOV.VN -Sau bao nỗi đau sảy thai, ly dị chồng, Vân (Bảo Thanh) quyết định sống cuộc đời mới và cô đã bất ngờ gặp lại Sơn (Việt Anh).

Tập 27 "Sống chung với mẹ chồng" là chuỗi bi kịch đầy oái ăm nhưng rồi "sau cơn mưa, trời lại sáng", số phận Minh Vân (Bảo Thanh) không tăm tối như những gì mà cô đã phải chịu đựng khi sống trong một gia đình với mẹ chồng khó tính và người chồng nhu nhược. Sau khi bị tai nạn, Vân đã ngất lịm đi và được đưa vào viện cấp cứu.

Vân bật khóc vì nỗi đau quá lớn, sảy thai và phải cắt một bên buồng trứng.

Tuy nhiên, trong quá trình khám chữa, bác sĩ phát hiện ra buồng trứng của cô có vấn đề, cái thai trong bụng cô cũng bị sảy. Để giữ tính mạng cho Vân, bác sĩ buộc phải cắt bỏ 1 bên buồng trứng. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến việc sinh con sau này của Vân, nhưng nếu không làm thế thì Vân khó lòng giữ được tính mạng.

Khi Trang (Thu Quỳnh) thông báo toàn bộ tình hình sức khỏe, Vân bật khóc trong tuyệt vọng và cô chẳng thể kể nỗi buồn này ra với ai ngoài cô bạn thân của mình. Trở về nhà nghỉ ngơi sau mấy ngày nằm viện, Vân đã sống những ngày đau đớn, tủi hờn mà không có chồng hay gia đình bên cạnh. Cũng tại lúc này, Vân bất ngờ phát hiện ra bà Phương (NSND Lan Hương) đã cố tình chọc thủng bao cao su - biện pháp mà cô dùng để tránh thai với mong muốn để cô có thai.  Lúc này, cô chỉ biết khóc mà thôi.

Trang thông báo tình trạng sức khỏe hiện tại cho Vân và cô cũng không kìm nén được cảm xúc.

Về phía gia đình Vân, vì vẫn trăn trở chuyện con gái ly hôn và cho rằng "còn nước còn tát" nên ông Bằng (NS Công Lý) quyết định đến tận nhà thông gia để nói chuyện nhưng thật không may đúng lúc đó, Thanh (Anh Dũng) lái xe chở Diệp (Trang Cherry) dừng trước cửa nhà và Diệp cố tỏ ra tình cảm với Thanh. Nhìn cảnh tượng đó, ông rơi nước mắt vì xót xa, thương con gái và tuyên bố Thanh đừng gọi ông là bố nữa.

Ông Bằng rơi nước mắt khi thấy Thanh tình tứ bên Diệp và cũng xót xa, thương cho con gái.

Với Vân, cô tỏ ra khá ngạc nhiên khi Thanh gửi thẳng đơn ly hôn đến tòa soạn nơi cô làm việc mà chẳng thể gặp nhau trực tiếp để đưa. Đồng nghiệp khuyên Vân nên suy nghĩ thật kỹ nhưng cô cho rằng sẽ không quay đầu lại và tự nhủ phải học cách yêu bản thân nhiều hơn. Gặp Thanh tại tòa án, Vân lạnh lùng bỏ đi và cô cũng từ chối lời đề nghị được làm bạn của Thanh.

Về phần Thanh, dù chấp nhận ly hôn nhưng anh vẫn luôn thương nhớ Vân. Nhìn thấy chiếc váy đỏ của Vân, anh thẫn thờ ngồi nhớ lại kỷ niệm trước đây giữa hai người. Nhưng sau tất cả, sự thật vẫn là sự thật, cả hai đã ly hôn khiến Thanh bật khóc. Thanh ngày càng trở nên bệ rạc, đắm chìm vào rượu. 

Trong khi đó, bà Phương thúc giục Thanh nên tính chuyện xa hơn với Diệp bởi cô đã có bầu. Nhưng Thanh lạnh lùng nói, "Cô ta bẫy con thì tự đi mà chịu" nếu muốn thì bà Phương cứ đến mà nhận cháu.

Thanh cho rằng việc Diệp có bầu là do gài bẫy anh

Ông Phương (NSUT Trần Đức) không khỏi thất vọng về cậu con trai của mình: "Sao đến giờ này anh vẫn không lớn lên được nhỉ? 30 tuổi, ly dị vợ rồi làm cho một đứa con gái khác có bầu, bây giờ lại giở cái giọng ngang ngược, vô trách nhiệm". Thanh liền cãi lại bố mình khi cho rằng, anh ta chẳng có hứng thú nào trong chuyện này vì tất cả là do một tay mẹ sắp đặt. Nghe vậy, bà Phương chỉ im lặng không nói gì. 

Những ngày sau đó, dù nỗi đau vẫn còn nhưng Vân vẫn quay lại với công việc. Nhân dịp cơ quan cho đi công tác ở một khu resort, Vân đã tranh thủ tận hưởng giây phút thoải mái, tự do mà lâu lắm cô chưa có được. Thế nhưng, vào một buổi chiều đẹp trời, khi Vân đang dạo phố một mình thì cô bất ngờ bị trật chân vì đi giày cao gót. Đúng lúc này, Sơn (Việt Anh) vô tình lái xe ô tô đi ngang qua.

Sơn xuất hiện kịp thời khiến Vân xúc động và có lẽ, đây chính là "soái ca" mà cô đã tìm được sau những tháng ngày phải sống với cùng nỗi đau dồn nén.

Nhận ra Vân chính là cô gái từng uống rượu say một mình trong quán, Sơn giúp đỡ Vân nhiệt tình. Sau khi đưa 1 đôi giày mới cho Vân, Sơn lại hẹn cô đi ăn tối vì Vân muốn gặp mặt để trả tiền đôi giày. Sơn đồng ý với phương án đó và anh chủ động xin số điện thoại của Vân. Sau bao đau đớn trải qua, một lần nữa nụ cười đã trở lại trên gương mặt Vân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Sống chung với mẹ chồng” tập 26: Ly hôn đúng lúc vợ mang thai
“Sống chung với mẹ chồng” tập 26: Ly hôn đúng lúc vợ mang thai

Thanh đã chủ động gặp Vân quyết định ly hôn mà không hề biết cô đang mang thai.

“Sống chung với mẹ chồng” tập 26: Ly hôn đúng lúc vợ mang thai

“Sống chung với mẹ chồng” tập 26: Ly hôn đúng lúc vợ mang thai

Thanh đã chủ động gặp Vân quyết định ly hôn mà không hề biết cô đang mang thai.

“Sống chung với mẹ chồng” tập 26: Vân bị tai nạn khi đang mang thai
“Sống chung với mẹ chồng” tập 26: Vân bị tai nạn khi đang mang thai

VOV.VN - Thêm lần nữa khán giả không khỏi xót xa khi Vân bị tai nạn trong khi đang mang thai, sau cuộc trò chuyện "đẫm nước mắt" và Thanh đồng ý ly hôn.

“Sống chung với mẹ chồng” tập 26: Vân bị tai nạn khi đang mang thai

“Sống chung với mẹ chồng” tập 26: Vân bị tai nạn khi đang mang thai

VOV.VN - Thêm lần nữa khán giả không khỏi xót xa khi Vân bị tai nạn trong khi đang mang thai, sau cuộc trò chuyện "đẫm nước mắt" và Thanh đồng ý ly hôn.

Sống chung với mẹ chồng tập 23: Vân bị chồng tát hộc máu mũi
Sống chung với mẹ chồng tập 23: Vân bị chồng tát hộc máu mũi

VOV.VN - Lời qua tiếng lại chuyện tiền bạc, bà Phương và nàng dâu Minh Vân của "Sống chung với mẹ chồng" đã xô xát và Thanh đã tát vợ hộc máu mũi.

Sống chung với mẹ chồng tập 23: Vân bị chồng tát hộc máu mũi

Sống chung với mẹ chồng tập 23: Vân bị chồng tát hộc máu mũi

VOV.VN - Lời qua tiếng lại chuyện tiền bạc, bà Phương và nàng dâu Minh Vân của "Sống chung với mẹ chồng" đã xô xát và Thanh đã tát vợ hộc máu mũi.

“Sống chung với mẹ chồng” tập 24: Hôn nhân rạn nứt, Vân quyết ly hôn
“Sống chung với mẹ chồng” tập 24: Hôn nhân rạn nứt, Vân quyết ly hôn

VOV.VN -Vân nhận ra cuộc hôn nhân với Thanh là một sai lầm và quyết định chấm dứt tất cả khổ đau bằng cách ly hôn trong tập 24 "Sống chung với mẹ chồng".  

“Sống chung với mẹ chồng” tập 24: Hôn nhân rạn nứt, Vân quyết ly hôn

“Sống chung với mẹ chồng” tập 24: Hôn nhân rạn nứt, Vân quyết ly hôn

VOV.VN -Vân nhận ra cuộc hôn nhân với Thanh là một sai lầm và quyết định chấm dứt tất cả khổ đau bằng cách ly hôn trong tập 24 "Sống chung với mẹ chồng".  

“Sống chung với mẹ chồng” tập 25: Vân khóc nghẹn, uất ức đòi ly hôn
“Sống chung với mẹ chồng” tập 25: Vân khóc nghẹn, uất ức đòi ly hôn

VOV.VN - Cuối cùng, Minh Vân của "Sống chung với mẹ chồng" cũng về nhà bố mẹ ruột, khóc lóc van xin được ly hôn mặc cho bố cô phản đối vì sợ điều tiếng.  

“Sống chung với mẹ chồng” tập 25: Vân khóc nghẹn, uất ức đòi ly hôn

“Sống chung với mẹ chồng” tập 25: Vân khóc nghẹn, uất ức đòi ly hôn

VOV.VN - Cuối cùng, Minh Vân của "Sống chung với mẹ chồng" cũng về nhà bố mẹ ruột, khóc lóc van xin được ly hôn mặc cho bố cô phản đối vì sợ điều tiếng.