Đau lòng cảnh người mẹ giết con khóc nức nở trước vành móng ngựa

VOV.VN -Túng quẫn vì nợ nần, người mẹ nghèo khổ nảy sinh ý định giết con trai của mình....
 

Ngày 15/9, Tòa án Hà Nội đưa Nguyễn Thị S. (SN 1972, trú ở Hà Nội) ra xét xử tội Giết người.

Trước vành móng ngựa, S. khóc như mưa. Phận đời của người phụ nữ này khá bi đát. Cuộc hôn nhân đầu sớm tan vỡ, S. nhận nuôi con trai. Không may đến năm 17 tuổi, con S. bị tai nạn qua đời.

“Chuyến đò” thứ hai, S. chấp nhận làm vợ bé. Tuy nhiên, người chồng này số phận ngắn ngủi, để lại cho chị hai đứa con thơ.

Cuộc sống bí bách khi chị ta nợ nần chồng chất. Túng quẫn, S nghĩ đến cái chết.

S. khóc nức nở tại tòa

Theo lời khai, cuối tháng 11/2015, S. đã nảy sinh ý định giết con trai của mình là cháu T. (SN 2004).

Theo dự định ban đầu, sau khi lo hậu sự xong cho con trai, S. sẽ cùng con gái là cháu T.T (SN 2008) tự tử chết theo để ba mẹ con được ở bên nhau.

Trưa ngày 14/12/2015, sau khi ăn cơm xong, S. lấy 2 viên thuốc ngủ đã chuẩn bị từ trước đưa cho cháu T. uống và nằm ngủ cùng con trai.

Chiều cùng ngày, S. gọi con trai dậy tâm sự: "Giờ nhà mình nợ nần nhiều, nhà sắp bị lấy, mẹ đường cùng rồi, ở trên này ba mẹ con mình cùng sống, xuống dưới kia ba mẹ con mình cũng sống cùng nhau. Hay là cùng chết con ạ".

Nghe những lời đau đớn thốt ra từ người mẹ, đứa con trai không nói gì, chỉ ôm mẹ khóc.

Sau đó, S. đánh rồi lấy chăn trùm vào mặt, mũi con cho đến khi cháu bé bất động.

Gây án xong, S. kéo chăn, để T. trong tư thế như đang nằm ngủ trên giường.

Chiều tối cùng ngày, S. đi đón con gái ở trường. Khi về nhà, S. giả vờ dọn nhà và bảo con gái: "Anh bị ốm, con gọi anh dậy ăn cơm". Cháu T. vừa sờ vào anh thì hét lên sợ hãi...

Tiếp đó, S. gọi điện cho chị gái mình, nói cháu T. đã chết. Khi mọi người đến, S. nói dối, con trai bị ngã ở trên lớp. S. biết con trai đã chết nhưng vẫn đưa cháu đến Bệnh viện cấp cứu. Công an vào cuộc, vụ án đau lòng này mới vỡ lở.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, vì hoàn cảnh túng quẫn đã đẩy người mẹ đến hành động điên rồ. Nợ nần, túng quẫn, nghèo đói đã làm mất đi lý trí của người mẹ. Lời bào chữa của ông Thơm ngắt quãng xen lẫn tiếng nấc nghẹn.

Phiên tòa đau lòng kết thúc, S. nhận án 18 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi án mẹ giết con rồi tự sát
Nghi án mẹ giết con rồi tự sát

Người chồng phá cửa nhà, phát hiện con gái út 3 tuổi đã tử vong còn vợ nằm thoi thóp bên vũng máu.

Nghi án mẹ giết con rồi tự sát

Nghi án mẹ giết con rồi tự sát

Người chồng phá cửa nhà, phát hiện con gái út 3 tuổi đã tử vong còn vợ nằm thoi thóp bên vũng máu.

Tin thêm về nghi án mẹ giết con rồi tự sát ngày mùng 3 Tết
Tin thêm về nghi án mẹ giết con rồi tự sát ngày mùng 3 Tết

Căn nguyên mọi sự bắt nguồn từ việc quan hệ "ngoài luồng" của người mẹ...

Tin thêm về nghi án mẹ giết con rồi tự sát ngày mùng 3 Tết

Tin thêm về nghi án mẹ giết con rồi tự sát ngày mùng 3 Tết

Căn nguyên mọi sự bắt nguồn từ việc quan hệ "ngoài luồng" của người mẹ...

Những vụ án mẹ giết con rồi tự tử dưới góc nhìn chuyên gia
Những vụ án mẹ giết con rồi tự tử dưới góc nhìn chuyên gia

VOV.VN - Theo chuyên gia tội phạm học, những vụ thảm án mẹ giết con rồi tự tử phản ánh rõ nét sự kém cỏi về nhận thức, tàn nhẫn và bế tắc.

Những vụ án mẹ giết con rồi tự tử dưới góc nhìn chuyên gia

Những vụ án mẹ giết con rồi tự tử dưới góc nhìn chuyên gia

VOV.VN - Theo chuyên gia tội phạm học, những vụ thảm án mẹ giết con rồi tự tử phản ánh rõ nét sự kém cỏi về nhận thức, tàn nhẫn và bế tắc.

Rúng động các thảm án mẹ giết con ruột: Tội ác không thể dung thứ!
Rúng động các thảm án mẹ giết con ruột: Tội ác không thể dung thứ!

VOV.VN -  Bất luận vì lý do gì, những người mẹ xuống tay sát hại dã man chính con đẻ của mình đều đáng bị xã hội lên án, pháp luật xử lý nghiêm minh.

Rúng động các thảm án mẹ giết con ruột: Tội ác không thể dung thứ!

Rúng động các thảm án mẹ giết con ruột: Tội ác không thể dung thứ!

VOV.VN -  Bất luận vì lý do gì, những người mẹ xuống tay sát hại dã man chính con đẻ của mình đều đáng bị xã hội lên án, pháp luật xử lý nghiêm minh.