Xu hướng về quê trồng rau, nuôi gà

VOV.VN - Dịch Covid-19 giúp cho nhiều người ngộ và hiểu ra rằng giá trị sống mới là điều cốt lõi. Giờ đây các bạn không còn khoe nhà cao, xe đẹp mà thay vào đó là những mảnh vườn trĩu trịt hoa thơm trái ngọt, những hình ảnh chân lấm tay bùn.

Năm 2020, khi dịch covid-19 bùng phát trên thế giới khiến cho cuộc sống con người thay đổi. Chưa khi nào sự sống và cái chết lại mong manh đến vậy. Nhưng chính những khó khăn đó lại đẩy con người sát lại gần nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Và xuất hiện xu hướng dịch chuyển từ phố về quê với nhịp sống chậm, con người hòa mình vào cỏ cây hoa lá, tự trồng trọt, chăn nuôi…

Giờ đây cụm từ “bỏ phố về quê” dường như đã trở thành câu cửa miệng của rất nhiều người đang sống ở thành thị. Nhiều người dũng cảm dứt bỏ cuộc sống nơi đô thành về với thiên nhiên hoang sơ làm lại từ đầu. Nhưng cũng nhiều người chưa thu xếp được ổn thỏa công việc, gia đình nên chân đi, chân về giữa hai chốn.

Chị Thu Huyền từng có một công việc tốt với vị trí lãnh đạo ở một sở của tỉnh Kiên Giang. Giữa năm 2020, chị thông báo xin nghỉ việc khiến đồng nghiệp bất ngờ. Ai cũng nghĩ chị có một chỗ khác tốt trải thảm đỏ nên đã bỏ nơi mà chị gắn bó gần 20 năm. Nhưng sự thực không phải vậy. Trong một chuyến đi xuyên Việt, trong thời gian dừng chân Đắk Lắk, chị đã bị mảnh đất này chinh phục. Thời gian còn lại của chuyến đi du lịch chị dành để nghiên cứu, tìm tòi và khám phá kỹ hơn Đắk Lắk và sau đó chị đã có quyết định không ai tin.

“Tôi có một công việc tốt, thu nhập tốt và có vị trí khiến nhiều người mơ ước. Nhưng trong tôi luôn có suy nghĩ cuộc sống hiện tại vẫn chưa phải là cái mình mong ước. Và chuyến đi Tây Nguyên khiến tôi đã tìm ra cho mình hướng đi. Tôi nghỉ việc và dùng số tiền tiết kiệm mua một mảnh đất ở Đắk Lắk. Thời gian vừa qua tôi lên ý tưởng và đang dần xây dựng ước mơ của mình trên mảnh đất hơn 1ha. Mỗi sáng thức dậy giờ tôi cứ nghĩ mình như đang mơ. Một không gian xanh ngắt, không khí trong lành, cuộc sống thật là thư thái. Sắp tới công việc làm vườn sẽ vất vả nhưng mà đó là công việc tôi yêu thích”, chị Thu Huyền chia sẻ.

Khi nói đến việc bỏ phố về quê nhiều người cười bảo, chỉ có những người cao tuổi mới có sở thích như vậy. Đang sống ở đô thị hiện đại, náo nhiệt, cái gì cũng có, giờ về quê hay vô rừng thì buồn heo hút sống sao nổi. Nhưng khi vào các group  như "Bỏ phố về rừng”; Làng “bỏ phố về quê”;  Nghiện vườn… một điều bất ngờ là đa phần người trẻ đang tham gia vào xu hướng đó. Không phải họ bất tài không kiếm được tiền ở thành phố nên phải chọn cách sống về quê mà nhiều khi còn ngược lại.

Đôi vợ chồng trẻ sinh năm 1991 Thu Hương là minh chứng cho điều đó. Hương làm việc tại một tờ báo lớn ở Sài Gòn, chồng cô dân công nghệ. Cả hai cũng có một thu nhập khá ổn định tại Sài Gòn. Nhưng rồi chán với cuộc sống xô bồ, ngột ngạt, bon chen mà cả hai quyết định trở về quê chồng ở Tây Nguyên để lập nghiệp. Dùng số tiền tiết kiệm, vợ chồng Hương mua một mảnh đất để làm homestay. Trừ việc xây dựng nhà cửa là thuê thợ còn lại hai vợ chồng Hương đều tự tay làm, cuốc đất, đào ao, trồng cây… Rồi khi nhà cửa đã xong, vườn tược dần ổn định thì Hương chuyển sang làm những mặt hàng organic để bán. Thời gian rảnh cô vẫn viết báo còn chồng cô thì làm online.

Khi được hỏi tại sao lại có sự chuyển dịch đột ngột môi trường sống khi mà tuổi còn quá trẻ, Hương nói rằng: “Tôi muốn sống một cuộc sống cho chính bản thân. Làm giàu ai cũng muốn nhưng chúng tôi cũng biết lượng sức mình, muốn được sống và làm những điều mình yêu thích. Tôi thích thiên nhiên, thích làm du lịch và viết báo tự do, viết những điều mình thích. Giờ thật ra thu nhập cũng chủ yếu vẫn từ viết báo nhưng giờ đây mỗi sáng thức dậy, tôi thấy mình không còn cáu gắt như trước, thanh thản, nhẹ nhàng và lòng lúc nào cũng bình yên. Tôi phát hiện khi về quê sống, tôi lại có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn và sống có trách nhiệm và dành nhiều thời gian cho các hoạt động cộng đồng hơn. Nếu ai có ý định trở về quê sinh sống, cứ thử một lần làm điều mình yêu thích sẽ thấy không hối hận”.

Vào group “Bỏ phố về rừng” với gần 40 nghìn thành viên mới thấy xu hướng chuyển dịch có sức hút lớn như nào đối với người trẻ. Họ thay đổi môi trường sống, công việc và mục tiêu sống một cách nghiêm túc và làm rất bài bản. Xu hướng chuyển đổi khiến cho nhiều người phải nghĩ lại những việc mình đã làm thời gian qua theo cách hối hả, xô bồ thì nay nhiều người đã tìm ra giá trị sống đích thực. Nhiều bạn trẻ đùa rằng “Đâu cứ phải ở thành phố nhà lầu, xe hơi. Về quê  trồng rau, chăn gà cũng thú vị và đừng chủ quan vì nhiều bạn trẻ làm giàu nhờ mô hình này”.

Dịch Covid-19 giúp cho nhiều người ngộ và hiểu ra rằng giá trị sống mới là điều cốt lõi. Giờ đây các bạn không còn khoe nhà cao, xe đẹp mà thay vào đó là những mảnh vườn trĩu trịt hoa thơm trái ngọt, những hình ảnh chân lấm tay bùn. “Bỏ phố về quê” không phải là hành động nhất thời, cũng không phải là trào lưu của những người sợ áp lực. Một lực lượng trẻ đang tạo ra xu hướng phát triển kinh tế bền vững, đa dạng có khả năng chống chịu mọi biến động của thời tiết, thiên tai và dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quán trà đá, quán ăn vỉa hè ở Hà Nội ngang nhiên hoạt động: Chính quyền cơ sở có hay?
Quán trà đá, quán ăn vỉa hè ở Hà Nội ngang nhiên hoạt động: Chính quyền cơ sở có hay?

VOV.VN - Không hiếm để bắt gặp hình ảnh các quán trà đá, quán ăn vỉa hè ngang nhiên hoạt động trên các đường phố ở các quận Hà Đông, Đống Đa, Ba Đình…Vậy tổ dân phố cơ sở, chính quyền các nơi này liệu có hay?

Quán trà đá, quán ăn vỉa hè ở Hà Nội ngang nhiên hoạt động: Chính quyền cơ sở có hay?

Quán trà đá, quán ăn vỉa hè ở Hà Nội ngang nhiên hoạt động: Chính quyền cơ sở có hay?

VOV.VN - Không hiếm để bắt gặp hình ảnh các quán trà đá, quán ăn vỉa hè ngang nhiên hoạt động trên các đường phố ở các quận Hà Đông, Đống Đa, Ba Đình…Vậy tổ dân phố cơ sở, chính quyền các nơi này liệu có hay?

Hãy lắng nghe thông điệp đất trời
Hãy lắng nghe thông điệp đất trời

VOV.VN - “Họa phúc có nguồn, phải đâu một buổi”! Những thảm họa, tai ương gieo xuống là thiên tai hay nhân tai?

Hãy lắng nghe thông điệp đất trời

Hãy lắng nghe thông điệp đất trời

VOV.VN - “Họa phúc có nguồn, phải đâu một buổi”! Những thảm họa, tai ương gieo xuống là thiên tai hay nhân tai?

Nhân viên lây nhiễm Covid-19 nơi cách ly, Vietnam Airlines có phần trách nhiệm?
Nhân viên lây nhiễm Covid-19 nơi cách ly, Vietnam Airlines có phần trách nhiệm?

VOV.VN - Vietnam Airlines có lẽ là doanh nghiệp phải thấm thía hơn cả hậu quả của Covid-19 bởi họ vừa được Chính phủ đồng ý hỗ trợ vốn vay ưu đãi hàng nghìn tỷ đồng để vượt qua khủng hoảng do chính dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Nhân viên lây nhiễm Covid-19 nơi cách ly, Vietnam Airlines có phần trách nhiệm?

Nhân viên lây nhiễm Covid-19 nơi cách ly, Vietnam Airlines có phần trách nhiệm?

VOV.VN - Vietnam Airlines có lẽ là doanh nghiệp phải thấm thía hơn cả hậu quả của Covid-19 bởi họ vừa được Chính phủ đồng ý hỗ trợ vốn vay ưu đãi hàng nghìn tỷ đồng để vượt qua khủng hoảng do chính dịch bệnh Covid-19 gây ra.