Lê Hạ Anh tung bộ ảnh cổ trang, ăn mừng doanh thu trăm tỷ của "Lật mặt: 48h"

VOV.VN - "Lật mặt: 48h" chắc chắn là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và hình tượng nhân vật điện ảnh của Lê Hạ Anh.

Tuy "Lật mặt: 48h" đã dừng công chiếu do tình hình dịch bệnh, thế nhưng không thể phủ nhận thành công của bộ phim khi đã vượt ngưỡng 100 tỷ đồng doanh thu. Để “ăn mừng” cho thành tích nổi bật, nữ diễn viên Lê Hạ Anh thủ vai “bà tám miền Tây” Thảo trong phim đã bất ngờ tung bộ ảnh cùng cổ phục pha lẫn nét hiện đại vô cùng bắt mắt và độc lạ.

Mới đây, Hạ Anh đã đăng tải bộ ảnh lên trang cá nhân và chia sẻ về bộ ảnh lần này: “Với nguồn cảm hứng bất tận dành cho cổ phục Việt Nam, mình quyết định thử sức với các dạng thức trang phục triều Nguyễn: Áo ngũ thân tay chẽn và áo ngũ thân tay thụng (áo tấc), khoác lên mình một cách đầy tự hào. Tất cả đều được may chuẩn xác với form dáng ngày xưa nhằm tôn vinh chiếc áo dài truyền thống của người Việt Nam”. 

Lê Hạ Anh một lần nữa "lột xác" mạnh mẽ với trang phục áo ngũ thân mang đậm phong thái cổ xưa của Việt Nam được may chuẩn với form dáng triều Nguyễn. Chưa dừng lại ở đó, ngọc nữ của làng phim Việt còn tự tin phối hợp với nhiều phụ kiện hiện đại như blazer hay áo khoác da, cho thấy sự giao thoa mạnh mẽ nhưng cố kết giữa tinh hoa văn hóa dân tộc xưa và tinh thần hiện đại, trẻ trung của kỷ nguyên mới.

"Lật mặt: 48h" là bom tấn khuấy đảo phòng vé Việt với doanh thu thuộc top đầu tháng 4. Sau thành tích trăm tỷ của "Lật mặt: Nhà có khách", ekip Lý Hải đang vô cùng tự tin "Lật mặt: 48h" sẽ làm nên chuyện, đặc biệt khi phim sở hữu dàn cast thực lực và không ngại khó khăn. Bên cạnh “vợ chồng màn ảnh” Võ Thành Tâm - Ốc Thanh Vân thì "Lật mặt: 48h" còn ghi điểm với bộ đôi hài hước do Mạc Văn Khoa và Lê Hạ Anh thủ vai. Rũ bỏ hoàn toàn hình tượng ngọc nữ gợi cảm, xinh đẹp ở những phim trước, Lê Hạ Anh là cái tên gây bất ngờ hơn cả với hình tượng “gái quê” chân chất, hào sảng nhưng vẫn rất dũng cảm trước hiểm nguy.

Đến với "Lật mặt: 48h", Lê Hạ Anh vào vai Thảo - vợ của nhân vật Lâm (Mạc Văn Khoa) với câu dẫn: “Bà tám miền Tây, mê chơi ‘phây búc’”. Hai vợ chồng là chủ vựa cá ăn nên làm ra, có cuộc sống an nhàn miền sông nước. Nếu anh chồng Lâm là một người hay đùa thì Thảo thuộc “tuýp” thích sống ảo, xem điện thoại là vật bất ly thân. Thảo là đại diện cho hình mẫu lạc quan, vui tươi dù cuộc sống có khiến con người rơi vào gian khổ đến đâu. Nhờ có Thảo, vợ chồng Hiền - Nga và bé Mi mới có được thời gian thư giãn đầu óc sau những cuộc truy đuổi, chạy trốn mệt nghỉ. Từ những món ăn đến chỗ ở, chỗ ngủ, Thảo đều sẵn lòng hỗ trợ hai anh chị dù trước đó không quá thân quen với nhau. Có người miền Tây nào mà không hiếu khách, không tử tế đâu cơ chứ?

Nếu đã từng thân quen với các loại hình nhân vật nhí nhảnh, teen girl như trong "Tiệm bánh hoàng tử bé" hay "Trường học bá vương", hoặc thậm chí vai “phản diện” như ở "Đánh cắp giấc mơ", Lê Hạ Anh chắc chắn khiến bất kì ai khi xem "Lật mặt: 48h" cũng phải ngỡ ngàng vì cú lột xác “siêu to khổng lồ”. 

Thảo không phải dạng con gái hay se sua, dù rất yêu cái đẹp và thích huyên náo nhưng cô hiểu rõ gia cảnh của mình, hiểu rõ tình huống nguy cấp hiện tại để cố gắng hết sức. Biết rằng sức lực của mình không chống lại bọn giang hồ, Thảo và Lâm đã dùng mưu trí để hết lần này đến lần khác giúp sức, đưa gia đình Hiền đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, ở Thảo hội tụ đầy đủ mọi nét đẹp của con gái miền Tây: chân chất, thật thà, thích “tám” chuyện, lại vô cùng tốt bụng. Tuy chẳng có máu mủ ruột thịt nhưng Thảo và Lâm chưa bao giờ thôi giúp đỡ vợ chồng Hiền, giúp đỡ họ thoát khỏi sự vây bắt của băng đảng. Thậm chí trong một cảnh phim, Thảo đã liều mình khống chế một con rắn độc để cứu cả nhóm.

Sự thể hiện tự nhiên, duyên dáng, đồng thời phối hợp ăn ý cùng “chồng yêu” Mạc Văn Khoa đã giúp Lê Hạ Anh được đông đảo khán giả khen ngợi sau khi xem xong "Lật mặt: 48h". Nữ diễn viên đã thành công khiến cả rạp phì cười với những “miếng hài” của mình, cộng thêm hình tượng bà chủ vựa cá đeo vòng vàng ximen càng thêm phần gần gũi, thân thuộc và dễ cảm.

Theo chia sẻ của Lý Hải, tất cả diễn viên của "Lật mặt: 48h" chẳng ai là không lăn xả, trầy trật nhưng ai cũng chịu thương, chịu khó và siêng năng, chuyên nghiệp. Lê Hạ Anh đã không ngại gió sương của miền Tây, chẳng sợ những cảnh hành động gay cấn mà vẫn hoàn thành tốt, thậm chí vượt xa mong đợi với vai diễn Thảo lần này.

"Lật mặt: 48h" là phần 5 trong chuỗi phim điện ảnh "Lật mặt" của Lý Hải. Khác với màu sắc kinh dị, huyền bí của "Nhà có khách", "Lật mặt: 48h" mang đậm yếu tố hành động, truy đuổi, kể về hành trình bảo vệ vợ con của nam chính Hiền sau khi anh dính dáng vào một phi vụ chuyển hàng tuyệt mật của băng đảng xã hội đen. Vì quá bí bách, gia đình Hiền - Nga về miền Tây nhờ sự giúp đỡ của bạn cũ Lâm và cô vợ Thảo. Kể từ đây, màn “đuổi bắt” kịch tính và hoành tráng nhất miền sông nước chính thức nổ ra.

"Lật mặt: 48h" nhận được nhiều lời khen có cánh từ khán giả nhờ cốt truyện đơn giản nhưng gọn gàng, song song đó là những trường đoạn đối kháng được đầu tư công phu, tỉ mỉ. Dàn diễn viên ai nấy đều nhập vai hết sức hùng hồn, nên có thể nói "Lật mặt: 48h" đã đưa không chỉ Lê Hạ Anh mà toàn bộ dàn diễn viên, từ chính diện đến phản diện, lên một nấc thang mới trong sự nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Lật mặt: 48H" vượt lên chính mình, lập nên kỷ lục mới của series "Lật mặt"
"Lật mặt: 48H" vượt lên chính mình, lập nên kỷ lục mới của series "Lật mặt"

VOV.VN - Chỉ sau 10 ngày khởi chiếu chính thức, "Lật mặt: 48H" đã tự xô đổ những kỷ lục của chính mình, xác lập nên một kỷ lục mới.

"Lật mặt: 48H" vượt lên chính mình, lập nên kỷ lục mới của series "Lật mặt"

"Lật mặt: 48H" vượt lên chính mình, lập nên kỷ lục mới của series "Lật mặt"

VOV.VN - Chỉ sau 10 ngày khởi chiếu chính thức, "Lật mặt: 48H" đã tự xô đổ những kỷ lục của chính mình, xác lập nên một kỷ lục mới.

 Hành trình 5 năm hào quang của Lý Hải và series “Lật mặt”
Hành trình 5 năm hào quang của Lý Hải và series “Lật mặt”

VOV.VN - Năm 2015, khi Lý Hải vừa chạm ngõ điện ảnh với phần phim "Lật mặt" đầu tiên, ít ai ngờ được vị đạo diễn này lại có được cả một "đế chế" khiến nhiều nhà làm phim kỳ cựu cũng phải nể phục chỉ sau 5 năm.

 Hành trình 5 năm hào quang của Lý Hải và series “Lật mặt”

Hành trình 5 năm hào quang của Lý Hải và series “Lật mặt”

VOV.VN - Năm 2015, khi Lý Hải vừa chạm ngõ điện ảnh với phần phim "Lật mặt" đầu tiên, ít ai ngờ được vị đạo diễn này lại có được cả một "đế chế" khiến nhiều nhà làm phim kỳ cựu cũng phải nể phục chỉ sau 5 năm.

Lý Hải tung clip Lật mặt: 48H đậm chất "Fast & Furious" miền sông nước
Lý Hải tung clip Lật mặt: 48H đậm chất "Fast & Furious" miền sông nước

VOV.VN - 3 tỷ đồng đầu tư, 7 máy quay, 10 tàu bè thiết bị được đạo diễn Lý Hải huy động cho phân cảnh "Fast & Furious" kịch tính trên sông nước.

Lý Hải tung clip Lật mặt: 48H đậm chất "Fast & Furious" miền sông nước

Lý Hải tung clip Lật mặt: 48H đậm chất "Fast & Furious" miền sông nước

VOV.VN - 3 tỷ đồng đầu tư, 7 máy quay, 10 tàu bè thiết bị được đạo diễn Lý Hải huy động cho phân cảnh "Fast & Furious" kịch tính trên sông nước.