Phút kinh hoàng qua lời kể nạn nhân vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh

VOV.VN - Hành khách đang nằm ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn từ phần đuôi xe, sau đó nhiều người đập cửa kính lao ra ngoài để thoát thân.

Liên quan đến vụ nổ xe khách khiến 2 người chết 12 người bị thương, rạng sáng 22/2, PV VTC News đã đến gặp các nạn nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc. 

Nằm điều trị tại khoa cấp cứu, anh Nông Đức Thương (22 tuổi, quê ở Tuyên Quang) - nạn nhân trong vụ nổ vẫn chưa hết bàng hoàng. Cho đến giờ anh vẫn không tin mình còn sống sót.

Vụ nổ khiến tóc và lông mày của anh Thương bị cháy

Sức ép của vụ nổ đã khiến tóc, lông mày anh bị cháy xém cùng nhiều thương tích trên cơ thể. Theo lời anh, hơn 19h cùng ngày anh bắt xe từ Thái Nguyên đi Móng Cái (Quảng Ninh) để đi chơi, trên xe có khoảng gần 30 hành khách.

Thời điểm trước khi xảy ra vụ nổ khoảng 10 phút, anh Thương vẫn nằm chơi điện thoại nhưng ngửi thấy mùi khét.

“Ngửi thấy thoang thoảng có mùi khét tôi liền quay lưng hỏi với một vị khách ngồi phía sau nhưng người này nói không ngửi thấy gì. Thế rồi tôi lại ngồi nghịch điện thoại tiếp, ít phút sau thì một tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ phía sau đuôi xe gần vị trí tôi nằm khiến tôi bị hất văng gần về phía đầu xe, tóc cháy hết”, anh Thương sợ hãi kể lại.

Anh cho biết, thời điểm đó rất nhiều người trên xe hoảng loạn, la hét thất thanh. Mọi người tìm cách rời chiếc xe càng nhanh càng tốt.

“Lúc đó điện thoại iPhone 7 tôi vừa mới mua xong bị rơi ra nhưng vì sợ chiếc xe sẽ nổ tiếp nên không kịp nhặt mà chỉ tìm cách chạy thật nhanh ra ngoài”, anh kể lại.

Lúc chạy ra ngoài, anh Thương và nhiều người nhìn thấy một nam hành khách bị văng ra ngoài, cơ thể không còn nguyên vẹn.

Nam thanh niên này cũng chia sẻ, sau khi vào viện anh được các bác sĩ tiêm thuốc tê và giảm đau, tuy nhiên, bị ảnh hưởng do vụ nổ gây ra khiến một số bộ phận trên cơ thể anh đau nhức, tai ù. Hiện anh vẫn đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh theo dõi tích cực.

Chị Thúy kể lại vụ việc

Chị Thúy (ở Việt Yên, Bắc Giang) cho biết, hai vợ chồng chị lên xe mệt nên ngủ thiếp đi. Khi vụ nổ xảy ra chị giật mình tỉnh giấc. Lúc tỉnh dậy thì chị mới biết xảy ra nổ lớn nên vội đi tìm chồng mình.

Vụ nổ khiến chị Thúy bị thương ở chân rồi được một người đi xe máy đi đường nhanh chóng giúp đỡ đưa cả hai vợ chồng đi bệnh viện.

“Lúc đó tôi và nhiều người khác chỉ nghĩ chạy càng nhanh ra xa khỏi chiếc xe càng tốt vì lúc đó dầu xe tràn ra ngoài, sợ rằng chiếc xe sẽ nổ tiếp rồi xảy ra cháy thì khó bảo vệ được tính mạng. Chúng tôi rất buồn khi nghe tin 2 hành khách trên xe đã tử vong”, chị Thúy nói.

Vụ nổ khiến bàn tay anh Vũ Đức Anh bị bỏng nặng

Anh Vũ Đức Anh (quê Tuyên Quang) đau đớn khi vụ nổ khiến anh bị bỏng hai bàn tay. Hiện vết thương của anh đã được các bác sĩ băng bó và đang tiếp tục điều trị, theo dõi.

Nén nỗi đau trên cơ thể, anh Đức Anh kể lại, bản thân anh cũng ngửi thấy mùi khét ít phút trước khi vụ nổ xảy ra. Sức nổ lớn khiến anh cùng nhiều người khác bị hất văng về phía trước rồi bất tỉnh. Khi tỉnh lại anh mới biết mình đang nằm trong bệnh viện.

“Tỉnh dậy nghe tin 2 hành khách tử vong cùng nhiều người khác bị thương tôi rất hoang mang, sợ hãi. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe mà chúng tôi đã đi”, anh Đức Anh nói./.

Khoảng 22h30 ngày 21/2, xe khách giường nằm mang BKS 14B - 006.XX chở theo nhiều hành khách lưu thông trên quốc lộ 18 đoạn qua địa phận thôn Đông Du (xã Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh) thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn.

Vụ nổ khiến 2 người tử vong và 12 người bị thương nặng. Chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng, kính vỡ văng khắp nơi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên