Gia đình bị đá lăn vào nhà ở Sơn La rất cần những tấm lòng hảo tâm

VOV.VN - Gia đình bị đá lăn vào nhà ở Sơn La thuộc diện khó khăn. Sự việc đau lòng xảy ra khiến gia đình anh càng khó khăn chồng chất.

Vào khoảng 19h tối 19/7, gia đình anh Nguyễn Tiến Hồng, ở tổ 12 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La đã bị cả trăm mét khối đá trên vách núi sạt xuống, đổ sập vào nhà, khiến vợ anh cùng con trai 4 tuổi bị đa chấn thương nặng; toàn bộ tài sản và vật dụng trong gia đình bị hư hỏng hoàn toàn.  

 Toàn bộ nhà, sân vườn, vật dụng bị hư hỏng hoàn toàn

Là hàng xóm gia đình anh Hồng, anh Nguyễn Hồng Phương nhớ lại giây phút kinh hoàng, khi cả trăm mét khối đá bất ngờ đổ sập từ trên núi xuống. Khi anh cùng hàng xóm chạy đến thì thấy khói bụi mù mịt, con trai lớn của nhà anh Hồng đang hô thất thanh rằng mẹ và em trai đang ở bên trong.

“Tôi cùng với người ta bê khối bê tông ra để đưa được cô ấy ra ngoài thì cô ấy nói là cứu con em với. Lúc bấy giờ, anh trai của chủ nhà soi đèn pin thì tôi thấy cháu ở đấy. Tôi bới cháu ra nhưng khi bế ra thì cháu đã bị đứt 1 bên chân. Thế là tôi ôm cháu ra và nhờ đưa đi cấp cứu. Còn lại, hàng xóm cứu nốt mẹ cháu ra”- anh Hồng Phương kể.

Thời điểm này, 2 mẹ con chị Thơm đã tạm thời qua cơn nguy kịch

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân xung quanh cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt và đưa chị Nguyễn Thị Thơm, là vợ anh Hồng, cùng cháu Nguyễn Hồng Phúc - con trai anh ra khỏi ngôi nhà nhanh nhất có thể. Khi được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, đội ngũ y, bác sỹ cùng các tình nguyện viên ở Bệnh viện đã lập tức cấp cứu phẫu thuật, hiến máu giúp 2 mẹ con vượt qua cơn nguy kịch. 

Sáng 20/7, chị Thơm đã tạm thời ổn định sức khỏe nhưng chị đã bị dập nát 2 bàn tay và bàn chân bên trái. Còn cháu Phúc thì đã mất hoàn toàn 2 chân. Hiện nay, sức khỏe của cháu đang  tiến triển theo hướng tích cực, nhưng thời gian tiếp theo vẫn có thể có những diễn biến nặng do tình trạng sốc chấn thương và mất máu.

Các bạn tình nguyện viên hiến máu và phụ giúp gia đình công việc hàng ngày

Bác sỹ Trịnh Xuân Trường, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cho biết: “Cháu bé Nguyễn Hồng Phúc sẽ được tiến hành làm xét nghiệm để thăm dò các chức năng gan, thận để tiên lượng và có những biện pháp hồi sức tích cực tiếp theo. Riêng trường hợp mẹ của cháu thì sáng 20/7 có khá hơn, tỉnh táo, không phải hỗ trợ hô hấp nữa, tự thở, các chỉ số về huyết áp, mạch cũng ổn định, hy vọng là sẽ tiến triển tốt trong thời gian tiếp theo”.

Gia đình anh Hồng thuộc diện khó khăn, sự việc đau lòng xảy ra khiến gia đình anh càng khó khăn chồng chất. Thời điểm này, chính quyền địa phương, cùng các nhà hảo tâm đã quyên góp hỗ trợ gia đình được hơn 30 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện gia đình vẫn đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân. 

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Anh Vũ Tiến Hùng, số điện thoại: 0968001155; hoặc 02123. 855.119 (Văn phòng Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc).

Hoặc tài khoản của anh Nguyễn Tiến Hồng (bố đẻ của cháu Phúc) 7901 215 021 225, tại Ngân hàng NN&PTNT thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy hữu: Lái xe chở đá, bị đá rơi trúng đầu tử vong
Hy hữu: Lái xe chở đá, bị đá rơi trúng đầu tử vong

Khi lái xe đang ngồi chờ bốc đá dưới mái hiên nhà gần mỏ đá. Một hòn đá bay từ trên núi xuống, xuyên qua mái xi măng, rơi trúng đầu anh này

Hy hữu: Lái xe chở đá, bị đá rơi trúng đầu tử vong

Hy hữu: Lái xe chở đá, bị đá rơi trúng đầu tử vong

Khi lái xe đang ngồi chờ bốc đá dưới mái hiên nhà gần mỏ đá. Một hòn đá bay từ trên núi xuống, xuyên qua mái xi măng, rơi trúng đầu anh này

Tài xế vào mỏ bị đá rơi đè chết tại chỗ
Tài xế vào mỏ bị đá rơi đè chết tại chỗ

Đang đưa xe vào mỏ lấy đá, bất ngờ một hòn đá lớn từ trên núi rơi xuống đè bẹp đầu xe khiến tài xế tử vong tại chỗ.

Tài xế vào mỏ bị đá rơi đè chết tại chỗ

Tài xế vào mỏ bị đá rơi đè chết tại chỗ

Đang đưa xe vào mỏ lấy đá, bất ngờ một hòn đá lớn từ trên núi rơi xuống đè bẹp đầu xe khiến tài xế tử vong tại chỗ.

CSGT Nghệ An cùng người dân dọn đá rơi trên đường
CSGT Nghệ An cùng người dân dọn đá rơi trên đường

VOV.VN -Chiếc xe tải chở đá dăm rơi vương vãi trên đường, Đội CSGT đã cùng tài xế và người dân quét dọn để đảm bảo an toàn giao thông.

CSGT Nghệ An cùng người dân dọn đá rơi trên đường

CSGT Nghệ An cùng người dân dọn đá rơi trên đường

VOV.VN -Chiếc xe tải chở đá dăm rơi vương vãi trên đường, Đội CSGT đã cùng tài xế và người dân quét dọn để đảm bảo an toàn giao thông.

Hà Tĩnh: Bức xúc vấn nạn đá rơi trên Quốc lộ 1A
Hà Tĩnh: Bức xúc vấn nạn đá rơi trên Quốc lộ 1A

VOV.VN - Dư luận hết sức bức xúc trước vấn nạn đá rơi trên mặt đường Quốc lộ 1A đoạn qua xã Vượng Lộc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Bức xúc vấn nạn đá rơi trên Quốc lộ 1A

Hà Tĩnh: Bức xúc vấn nạn đá rơi trên Quốc lộ 1A

VOV.VN - Dư luận hết sức bức xúc trước vấn nạn đá rơi trên mặt đường Quốc lộ 1A đoạn qua xã Vượng Lộc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh.