Tổng thống Nga Putin đội mưa tưởng nhớ các liệt sỹ vô danh

VOV.VN - Ngày 22/6, người dân từ hơn 80 nước tham gia tưởng nhớ hàng triệu người ngã xuống trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Nga 76 năm trước.

Ngày 22/6 hàng năm được gọi là Ngày tưởng nhớ và đau thương (Day of Memory and Grief) bởi đây là ngày người dân Liên bang Xô Viết (cũ) buộc phải đứng lên cầm súng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại trước sự xâm lăng của Phát xít Đức. Hàng nghìn tình nguyện viên trên khắp nước Nga đã tổ chức lễ thắp nến cầu nguyện và tưởng nhớ những người ngã xuống trong cuộc chiến này.
Theo truyền thống, chiến dịch thắp nến tưởng nhớ bắt đầu từ vùng Viễn Đông. Những tình nguyện viên ở Kamchatka là những người đầu tiên thắp lên ngọn nến của họ, rồi đến vùng Siberia và Urals, kết thúc ở thủ đô Moscow.
Một trong những sự kiện tưởng nhớ chính tại thủ đô nước Nga được tổ chức tại Bảo tàng Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại ở Poklonnaya Gora. Những người tham dự sẽ thắp lên những ngọn nến vinh danh những người con đã bảo vệ Mẹ Tổ quốc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (đứng trước vòng hoa) và Thủ tướng Dmitry Medvedev (ngoài cùng bên trái) cùng nhiều lãnh đạo cấp cao trong chính phủ và các tổ chức cựu chiến binh đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Mộ các chiến sỹ vô danh ở Vườn hoa Alexander, thủ đô Moscow.

Từ 4h sáng, các tổ chức đoàn thể yêu nước và các cựu chiến binh đã bắt đầu đến đặt vòng hoa kính viếng tại Mộ các chiến sỹ vô danh. Năm nay là năm thứ 26 chiến dịch yêu nước Cầu nguyện tưởng nhớ, Ngọn lửa vĩnh cửu" được tổ chức ở đây.

Những bông hoa đỏ thắm được đặt trước Mộ những chiến sỹ vô danh như bầu nhiệt huyết của những người con của Liên bang Xô Viết đã ngã xuống trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Hoạt động thắp nến tưởng nhớ diễn ra tại hơn 5.000 thành phố và hơn 20.000 khu định cư ở Nga với sự ủng hộ của người dân từ 82 nước. Năm nay, tình nguyện viên ở Syria, Serbia, Bulgaria, các nước Baltic, Trung Á và vùng Caucasus tham gia chiến dịch thắp nến này.

Trên bờ kè Krymskaya dọc sông Moskva đêm 21/6 diễn ra sự kiện "Dòng hồi ức" (Memory Line) với 1.418 ngọn nến được thắp lên, tượng trưng cho số ngày diễn ra cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Bất cứ ai đến đây cũng có thể thắp một ngọn nến vào đúng ngày mà người đó cho là quan trọng nhất đối với gia đình mình trong suốt cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Tham gia những sự kiện thể hiện lòng yêu nước và tưởng nhớ những người đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc này là những gương mặt trẻ măng.
Họ truyền cho nhau những ngọn nến và thắp lên những ngọn lửa nối quá khứ với hiện tại.
Mỗi một ngọn nến là một lời tri ân với những người đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc.

Một chương trình nghệ thuật ngoài trời tái hiện lại những phút giây đau thương mà hào hùng của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại bằng âm nhạc và hình ảnh.
Sự kiện "Dòng hồi ức" này kéo dài đến hết nửa đêm nay (23/6).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những bức ảnh hiếm về cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Nga
Những bức ảnh hiếm về cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Nga

VOV.VN - Cách đây 76  năm, ngày 22/6/1941, Adolf Hitler cử 4 triệu binh sỹ xâm lược Liên bang Xô Viết trong chiến dịch Barbarossa, mở ra 1 chương sử đẫm máu.

Những bức ảnh hiếm về cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Nga

Những bức ảnh hiếm về cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Nga

VOV.VN - Cách đây 76  năm, ngày 22/6/1941, Adolf Hitler cử 4 triệu binh sỹ xâm lược Liên bang Xô Viết trong chiến dịch Barbarossa, mở ra 1 chương sử đẫm máu.

Chùm ảnh: Một nước Nga bạn chưa từng thấy
Chùm ảnh: Một nước Nga bạn chưa từng thấy

VOV.VN - Không phải tuyết trắng, hàng bạch dương, điện Kremlin hay Nhà thờ St.Basil, nước Nga mà Sputnik giới thiệu qua bộ ảnh này vô cùng đa dạng.

Chùm ảnh: Một nước Nga bạn chưa từng thấy

Chùm ảnh: Một nước Nga bạn chưa từng thấy

VOV.VN - Không phải tuyết trắng, hàng bạch dương, điện Kremlin hay Nhà thờ St.Basil, nước Nga mà Sputnik giới thiệu qua bộ ảnh này vô cùng đa dạng.