Vụ cưỡng bức, giết trẻ ở Hà Nội: Bé gái 8 tuổi liên tục đòi em

Bé H đã tỉnh táo, nhưng lúc nào cũng hỏi về đứa em của mình. Hiện tại, sức khỏe của H chưa ổn định nên gia đình vẫn chưa cho bé biết thông tin em gái đã mất.

Như VOVonline đã thông tin về vụ giết trẻ em ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) gây phẫn nộ dư luận, ngay sau khi xảy ra sự việc, bé gái 8 tuổi K.T.H được gia đình chuyển xuống Viện Nhi Trung ương. Sau đó, bé H được các bác sỹ bệnh viện Nhi Trung ương cho chuyển về Bệnh viện Phụ sản Trung ương cấp cứu.

Bé H được các bác sỹ tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm 29/7. Đến tối 30/7, bé K.T.H đã tương đối tỉnh táo, tuy đôi lúc vẫn tỏ ra sợ hãi.

Nhiều người không cầm được nước mắt khi tới thắp hương cho cháu bé xấu số

Các bác sỹ chăm sóc bé cho biết, bé nhập viện trong tình trạng khá nguy hiểm, chảy máu âm đạo, toàn bộ tầng sinh môn bị rách rộng. Hiện sức khỏe và tinh thần của bé đang dần ổn định nhưng các bác sỹ vẫn cho bé nằm ở phòng cách ly, tránh sự tiếp xúc với người lạ.

Theo người nhà bé H, hiện bé không kêu khóc nhưng lúc nào cũng hỏi về em gái của mình. Sức khỏe của H chưa ổn định hẳn nên gia đình vẫn chưa cho bé biết thông tin em gái đã mất. Mẹ của bé H, sau cú sốc quá lớn, hiện vẫn chưa gượng dậy được.

Cháu Q (4 tuổi) đã được gia đình lo hậu sự chu đáo. Nhiều người dân ở xung quanh đến thắp hương cho bé và không cầm được nước mắt trước sự ra đi của cháu bé xấu số và nỗi đau quá lớn của gia đình anh Hiền.

Trước đó, sự việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 14h45 chiều qua (29/7), tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Khi vợ chồng anh Hiền và bố mẹ đẻ đều đi vắng, chỉ có 2 cháu nhỏ là K.T.H (8 tuổi) và K.M.Q (4 tuổi) ngồi chơi trong cửa hàng, tên “yêu râu xanh” Đặng Trần Hoài (sinh năm 1986, ở Khu tập thể Đoàn Kết, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) đã xông vào nhà và cưỡng bức cháu H. Cháu Q (4 tuổi) thấy vậy kêu lên liền bị Hoài chém tới tấp vào cổ, mặt, vai dẫn đến tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên