Vụ đốt phòng trọ: Nhân chứng ám ảnh bởi tiếng kêu cứu của nạn nhân

VOV.VN -"Nghe thấy tiếng nổ lớn, em chạy vội ra ngoài thì thấy lửa khói bốc ra dữ dội từ căn phòng trọ số 1 kèm theo tiếng kêu gào thảm thiết từ bên trong"

Đến chiều (23/3), thi thể của hai nạn nhân trong phụ cháy nhà trọ ở phường An Phú Đông, quận 12 (thành phố Hồ Chí Minh) đã được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để khám nghiệm tử thi, trong khi đó 2 nạn nhân nữ bị thương còn lại vẫn đang được chăm sóc đặc biệt, sức khỏe chưa thể tiên lượng được.

Toàn bộ đồ đạc đều bị ngọn lửa thiêu rụi

Trở lại dãy nhà trọ xảy ra vụ việc vào buổi chiều cùng ngày, chúng tôi chứng kiến cảnh đổ nát của căn phòng trọ bị cháy cũng như cảnh vắng lặng đìu hiu của toàn bộ dãy trọ. Trong căn phòng trọ khoảng 10m2, vật dụng bên trong phòng đều bị lửa thiêu rụi, phòng bên cạnh cũng bị cháy xém do lửa lan qua.

Tại đây, phóng viên bắt gặp một số người ở trọ tại đây đang dọn đồ đi. Khi được hỏi toàn bộ đều cho biết sẽ không tiếp tục ở lại đây vì quá ám ảnh với cảnh tượng kinh hoàng xảy ra vào lúc sáng.

“Lúc sáng nghe tiếng nổ lớn cùng tiếng người nhốn nháo, em chạy ra xem thì thấy lửa khói bốc ra dữ dội từ căn phòng trọ số 1 kèm theo tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ bên trong phòng, hoảng quá em chỉ biết vơ đại vài món đồ có giá trị rồi chạy nhanh ra ngoài, đến giờ nhớ lại cảnh tượng cùng tiếng kêu của các nạn nhân mà em vẫn còn ám ảnh”…  Một người sống cùng dãy nhà trọ với các nạn nhân cho biết.

Là một trong những người sống cùng dãy nhà trọ và trực tiếp tham gia cứu hỏa, anh Phạm Đình Lâm (22 tuổi) chưa hết bàng hoàng cho biết “Khi đó tôi đang còn ngủ trong phòng, nghe tiếng nổ lớn khiến nhà cửa rung chuyển, hoảng quá tôi hô hoán để mọi người trong nhà chạy vội ra ngoài rồi bế đứa con nhỏ thoát thân. Vừa ra đến cửa nhà thì phát hiện phòng trọ kế bên đang bốc cháy nên tôi cùng mọi người dùng bình chữa cháy dập lửa phía bên ngoài cửa phòng, trong lúc mọi người đang cố gắng phá khóa để vào thì nghe tiếng kêu cứu của cô gái bên trong phòng vọng ra nghe thật đau lòng”.

Bà Ngôn (người sống ở dãy nhà trọ kế bên) kể lại sự việc

Bà Nguyễn Thị Kim Ngôn (67 tuổi) sống ở dãy nhà trọ kế bên cho biết thêm, lúc sáng sớm, trong khi đang quét rác trước dãy phòng trọ của mình thì bà Ngôn thấy Nghi chạy xe máy đến trước dãy phòng trọ số 35 cầm theo một bình đựng chất lỏng rồi đi vào trong phòng trọ của Kim và Xuyến. Do cũng hay thấy Nghi đến đây chơi nên bà không nghi ngờ gì mà quay vào nhà nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra vụ việc đau lòng như vậy.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết , nguyên nhân của vụ việc bước đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm. Giữa Nghi và chị Xuyến có quan hệ tình cảm với nhau. Có thể giữa 2 người này đã xảy ra mâu thuẩn nên vào sáng cùng ngày Nghi đã đến phòng trọ của chị Xuyến, mang một bình đựng chất lỏng (nghi là xăng). Sau khi vào phòng trọ, Nghi khóa trái phòng rồi châm lửa đốt. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết chưa xác định được vụ cháy là do xăng hay chất khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai nạn nhân vụ phóng hỏa đốt phòng trọ đang nguy kịch
Hai nạn nhân vụ phóng hỏa đốt phòng trọ đang nguy kịch

VOV.VN - Hai nạn nhân này vẫn đang trong giai đoạn sốc bỏng – giai đoạn có thể khiến nạn nhân bị bỏng tử vong.

Hai nạn nhân vụ phóng hỏa đốt phòng trọ đang nguy kịch

Hai nạn nhân vụ phóng hỏa đốt phòng trọ đang nguy kịch

VOV.VN - Hai nạn nhân này vẫn đang trong giai đoạn sốc bỏng – giai đoạn có thể khiến nạn nhân bị bỏng tử vong.

Phóng hỏa đốt phòng trọ, 2 người chết, 2 người bị thương nặng
Phóng hỏa đốt phòng trọ, 2 người chết, 2 người bị thương nặng

VOV.VN - Đến 11h cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, thi thể của 2 nạn nhân được đưa vào bệnh viện khám nghiệm để làm rõ. 

Phóng hỏa đốt phòng trọ, 2 người chết, 2 người bị thương nặng

Phóng hỏa đốt phòng trọ, 2 người chết, 2 người bị thương nặng

VOV.VN - Đến 11h cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, thi thể của 2 nạn nhân được đưa vào bệnh viện khám nghiệm để làm rõ.