Quản lý công ty tự đâm vào bụng, tạo hiện trường giả bị cướp 50 triệu

Sau khi nhận tiền công ty để trả cho công nhân, ông Ngọc đã dùng dao đâm thủng bụng mình, tạo hiện trường giả bị cướp 50 triệu đồng.

Sáng 8/11, trao đổi với phóng viên, đại tá Đỗ Văn Xuyền, Trưởng Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk), cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã điều tra làm rõ vụ việc ông Phan Đình Ngọc (45 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) thông báo bị cướp tấn công và lấy đi 50 triệu đồng.

Ông Ngọc lúc đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk
Theo đại tá Xuyền, chiều 11/9, cơ quan công an nhận được tin báo có một vụ cướp tài sản và đâm trọng thương nạn nhân. Do tính chất vụ việc rất nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận nên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo triển khai lực lượng nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc.

Công an huyện đã triển khai nhiều mũi điều tra, khám nghiệm hiện trường, ra soát hàng chục đối tượng trong địa bàn. Sau hơn 1 tháng điều tra, lực lượng công an nhận định đây là một vụ tự đâm vào người chứ không phải là cướp. Do vậy, công an đã mời ông Ngọc lên đấu tranh. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, ông Ngọc đã thừa nhận tự đâm vào người và tạo ra vụ cướp tài sản.

Cũng theo đại tá Xuyền, mặc dù tự đâm thủng bụng nhưng ông Ngọc đã tạo ra hiện trường giống như một vụ cướp thật. Ông Ngọc tự đâm vào bụng gây thương tích rất nặng cho mình. Hiện trường có dấu hiệu bị xáo trộn, chiếc ví được vứt ra giữa vườn cao su, cạnh đó có nhiều tờ tiền lẻ…

"Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xử phạt hành chính đối với ông Ngọc số tiền 1 triệu đồng về hành vi báo tin giả" – đại tá Xuyền nói.

Đại tá Xuyền cho biết thêm theo lời khai của ông Ngọc thì bản thân nợ nần khá nhiều, gia đình không được êm ấm. Bên cạnh đó, hôm xảy ra vụ việc, ông Ngọc nhận tiền của công ty (ông Ngọc làm quản lý của một công ty - PV) để trả tiền công cho công nhân. Tuy nhiên, ông đã dùng số tiền này trả nợ cá nhân nên có thể vì vậy ông đã tạo ra một vụ cướp giả để trì hoãn việc trả tiền.

Trước đó, ông Ngọc thông báo trưa 11/9, ông nhận được thông tin có người cưa cây trong lô cao su nên đi kiểm tra. Khi đến khu vực lô 15, bất ngờ có 2 thanh niên bịt khẩu trang lao tới cầm dao uy hiếp, bắt ông Ngọc phải đưa hết tiền trong người. Sau khi đưa toàn bộ số tiền 50 triệu đồng, 1 trong 2 đối tượng đã dùng dao đâm 1 nhát vào bụng phải của ông Ngọc. Bác sĩ Phạm Quang Tĩnh, Phó trưởng Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk), cho biết ông Ngọc nhập viện với vết thương vùng hạ sườn, lưỡi dao vẫn còn cắm trên bụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng giết vợ rồi tạo hiện trường giả
Khởi tố đối tượng giết vợ rồi tạo hiện trường giả

Chỉ vì bị vợ chửi, thanh niên bực tức giết chết vợ rồi tạo hiện trường vợ treo cổ tự tử.

Khởi tố đối tượng giết vợ rồi tạo hiện trường giả

Khởi tố đối tượng giết vợ rồi tạo hiện trường giả

Chỉ vì bị vợ chửi, thanh niên bực tức giết chết vợ rồi tạo hiện trường vợ treo cổ tự tử.

Nghịch tử sát hại cha, dựng hiện trường giả lĩnh 23 năm tù
Nghịch tử sát hại cha, dựng hiện trường giả lĩnh 23 năm tù

Bị cha đánh, Trí giật búa chém ông tử vong rồi dọn dẹp hiện trường giả là ông bị bệnh, lấy xe đi bán.

Nghịch tử sát hại cha, dựng hiện trường giả lĩnh 23 năm tù

Nghịch tử sát hại cha, dựng hiện trường giả lĩnh 23 năm tù

Bị cha đánh, Trí giật búa chém ông tử vong rồi dọn dẹp hiện trường giả là ông bị bệnh, lấy xe đi bán.

Toàn cảnh việc phát hiện vụ thuê người chặt chân tay lấy tiền bảo hiểm
Toàn cảnh việc phát hiện vụ thuê người chặt chân tay lấy tiền bảo hiểm

Vì nợ nần nên Lý Thị N, 30 tuổi, trú ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã thuê người chặt chân tay, giả làm vụ tai nạn đường sắt để được chi trả tiền bảo hiểm. 

Toàn cảnh việc phát hiện vụ thuê người chặt chân tay lấy tiền bảo hiểm

Toàn cảnh việc phát hiện vụ thuê người chặt chân tay lấy tiền bảo hiểm

Vì nợ nần nên Lý Thị N, 30 tuổi, trú ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã thuê người chặt chân tay, giả làm vụ tai nạn đường sắt để được chi trả tiền bảo hiểm. 

Người đàn bà thuê người chặt chân, tay: “Em thấy ân hận vô cùng“
Người đàn bà thuê người chặt chân, tay: “Em thấy ân hận vô cùng“

Nhìn N. bước đi tập tễnh với một bên chân giả, một cánh tay chỉ còn là mỏm cụt nhằng nhịt sẹo, chúng tôi thấy thật tội nghiệp.

Người đàn bà thuê người chặt chân, tay: “Em thấy ân hận vô cùng“

Người đàn bà thuê người chặt chân, tay: “Em thấy ân hận vô cùng“

Nhìn N. bước đi tập tễnh với một bên chân giả, một cánh tay chỉ còn là mỏm cụt nhằng nhịt sẹo, chúng tôi thấy thật tội nghiệp.

Tin nóng trong ngày: Tử hình kẻ giết cô giáo rồi dựng hiện trường giả
Tin nóng trong ngày: Tử hình kẻ giết cô giáo rồi dựng hiện trường giả

VOV.VN - Đối tượng rủ người yêu cũng là cô giáo của mình vào vườn cà phê tâm sự, bóp cổ cô gái tử vong rồi dựng hiện trường một vụ tự tử.

Tin nóng trong ngày: Tử hình kẻ giết cô giáo rồi dựng hiện trường giả

Tin nóng trong ngày: Tử hình kẻ giết cô giáo rồi dựng hiện trường giả

VOV.VN - Đối tượng rủ người yêu cũng là cô giáo của mình vào vườn cà phê tâm sự, bóp cổ cô gái tử vong rồi dựng hiện trường một vụ tự tử.

Vào nhà bác gái trộm tiền rồi dựng hiện trường giả
Vào nhà bác gái trộm tiền rồi dựng hiện trường giả

VOV.VN - Biết bác mình hay vắng nhà các ngày 10-12 hàng tháng, Chiến đến lấy trộm 10 triệu đồng rồi tạo hiện trường giả nhằm đánh lừa công an.

Vào nhà bác gái trộm tiền rồi dựng hiện trường giả

Vào nhà bác gái trộm tiền rồi dựng hiện trường giả

VOV.VN - Biết bác mình hay vắng nhà các ngày 10-12 hàng tháng, Chiến đến lấy trộm 10 triệu đồng rồi tạo hiện trường giả nhằm đánh lừa công an.

Giết bạn sau cuộc nhậu rồi dựng hiện trường giả
Giết bạn sau cuộc nhậu rồi dựng hiện trường giả

Đâm chết bạn, Thái mang xác nạn nhân ra cạnh quán mình làm việc, giả vờ đến xem khi người dân phát hiện sự việc.  

Giết bạn sau cuộc nhậu rồi dựng hiện trường giả

Giết bạn sau cuộc nhậu rồi dựng hiện trường giả

Đâm chết bạn, Thái mang xác nạn nhân ra cạnh quán mình làm việc, giả vờ đến xem khi người dân phát hiện sự việc.