Dựng hiện trường vụ đâm chết người rồi vờ đưa nạn nhân đi cấp cứu

VOV.VN - Sau khi đâm nhiều nhát vào người ông Tuấn, Thái Anh vứt con dao gây án rồi quay lại nhiệt tình cùng với mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngày 11/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Lâm Hà áp giải 2 nghi phạm đến hiện trường để dựng lại vụ án khiến ông Trịnh Anh Tuấn (61 tuổi, trú thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) bị đâm chết.

Công an thực nghiệm hiện trường vụ án.
Theo kết quả điều tra, vào khoảng 22h30 ngày 7/12, ông Trịnh Anh Tuấn đi thăm người thân bị bệnh, trên đường trở về thì gặp Lê Sỹ Quốc Thái Anh (19 tuổi, trú khu Hoàn Kiếm 3, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà) đi xe máy ngược chiều chở theo một người bạn gái (14 tuổi, ngụ tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà).

Cho rằng ông Tuấn rọi đèn vào mặt mình nên Thái Anh đã có hành vi chửi mắng người này. Mặc dù ông Tuấn đã điều khiển xe bỏ đi xa nhưng đối tượng này đã quay xe lại để đuổi theo, dùng chân đạp xe ông Tuấn ngã ra đường, sau đó dùng dao bấm đâm 4 nhát vào bụng và lưng khiến nạn nhân bị ngã gục.

Gây án xong, Thái Anh và bạn gái lên xe bỏ đi. Một lúc sau, ông Trịnh Anh Tuấn được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện khu vực.

Điều đáng nói, để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, sau khi chạy xe đi được khoảng 1km, Thái Anh vứt con dao vào vườn cà phê rồi chở bạn gái quay xe lại hiện trường, nhiệt tình cùng với mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đối tượng Thái Anh thực nghiệm lại vụ án.
Tại bệnh viện, khi nghe bác sĩ thông báo nạn nhân đã tử vong, đối tượng Thái Anh dàn cảnh búc xúc, đập vỡ cửa kính bệnh viện và chửi mắng bác sĩ vì không cứu chữa ông Tuấn kịp thời.

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an thực hiện tạm giữ Anh ngay trong đêm để lấy lời khai. Người bạn gái đi cùng cũng được triệu tập để lấy lời khai ngay sau đó dưới sự giám hộ của gia đình.

Lúc đầu, cả 2 đều quanh co chối tội và đưa ra nhiều chứng cứ ngụy biện, nhưng cuối cùng đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại ông Trịnh Anh Tuấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Chồng chặn đường đâm chết vợ vì ghen
Nóng 24h: Chồng chặn đường đâm chết vợ vì ghen

VOV.VN - Do ghen tuông xảy ra mâu thuẫn cãi vã, vợ dắt con bỏ đi, Trần Phú Tài đã chặn đường, đâm chết vợ ngay trước mặt hai con thơ.

Nóng 24h: Chồng chặn đường đâm chết vợ vì ghen

Nóng 24h: Chồng chặn đường đâm chết vợ vì ghen

VOV.VN - Do ghen tuông xảy ra mâu thuẫn cãi vã, vợ dắt con bỏ đi, Trần Phú Tài đã chặn đường, đâm chết vợ ngay trước mặt hai con thơ.

Từ chối ly rượu mời, một phụ nữ bị bạn nhậu đâm chết
Từ chối ly rượu mời, một phụ nữ bị bạn nhậu đâm chết

Bị từ chối khi mời rượu người phụ nữ cùng xã, cho rằng mình bị xem thường, Khanh về nhà lấy dao gọt trái cây quay lại đâm chết nạn nhân.

Từ chối ly rượu mời, một phụ nữ bị bạn nhậu đâm chết

Từ chối ly rượu mời, một phụ nữ bị bạn nhậu đâm chết

Bị từ chối khi mời rượu người phụ nữ cùng xã, cho rằng mình bị xem thường, Khanh về nhà lấy dao gọt trái cây quay lại đâm chết nạn nhân.

Đập đá rồi đi đòi nợ, con nghiện đâm chết nhầm người
Đập đá rồi đi đòi nợ, con nghiện đâm chết nhầm người

Trên đường đi kiếm người quen để đòi tài sản, gã thanh niên nhìn nhầm bác xe ôm là người có mâu thuẫn với mình nên đã rút dao bấm đâm chết.

Đập đá rồi đi đòi nợ, con nghiện đâm chết nhầm người

Đập đá rồi đi đòi nợ, con nghiện đâm chết nhầm người

Trên đường đi kiếm người quen để đòi tài sản, gã thanh niên nhìn nhầm bác xe ôm là người có mâu thuẫn với mình nên đã rút dao bấm đâm chết.

Cãi nhau vì đèn xe rọi, một người bị đâm chết tại chỗ
Cãi nhau vì đèn xe rọi, một người bị đâm chết tại chỗ

Bị đèn xe rọi, nhóm của Cường cự cãi với nhóm của Thành. Nhóm Thành bỏ đi nhưng lát sau quay trở lại xông vào đánh tới tấp nhóm của Cường.

Cãi nhau vì đèn xe rọi, một người bị đâm chết tại chỗ

Cãi nhau vì đèn xe rọi, một người bị đâm chết tại chỗ

Bị đèn xe rọi, nhóm của Cường cự cãi với nhóm của Thành. Nhóm Thành bỏ đi nhưng lát sau quay trở lại xông vào đánh tới tấp nhóm của Cường.

Cán bộ thôn dùng hung khí đâm chết người
Cán bộ thôn dùng hung khí đâm chết người

Đến nhà người làng thông báo về chủ trương đi khám nghĩa vụ quân sự, Long nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến việc dùng dao đâm chết chủ nhà.

Cán bộ thôn dùng hung khí đâm chết người

Cán bộ thôn dùng hung khí đâm chết người

Đến nhà người làng thông báo về chủ trương đi khám nghĩa vụ quân sự, Long nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến việc dùng dao đâm chết chủ nhà.

Côn đồ đâm chết người rồi vờ đưa nạn nhân đi cấp cứu
Côn đồ đâm chết người rồi vờ đưa nạn nhân đi cấp cứu

Nghe tiếng người đàn ông gọi “Sỹ ơi, cứu chú”, ông Sỹ cùng một người hàng xóm chạy ra, thấy ông Trịnh Anh Tuấn đang lết lại gần nhà ông Sỹ và gục xuống.

Côn đồ đâm chết người rồi vờ đưa nạn nhân đi cấp cứu

Côn đồ đâm chết người rồi vờ đưa nạn nhân đi cấp cứu

Nghe tiếng người đàn ông gọi “Sỹ ơi, cứu chú”, ông Sỹ cùng một người hàng xóm chạy ra, thấy ông Trịnh Anh Tuấn đang lết lại gần nhà ông Sỹ và gục xuống.