“Tay trong” báo tin giúp cảnh sát Pháp tiêu diệt khủng bố

Lilian Lepere, nhân viên nhà máy đã trốn trong thùng giấy, sau đó nhắn tin thông báo mọi động tĩnh của 2 tên khủng bố cho cảnh sát Pháp.

Cảnh sát Pháp vừa giải cứu thành công con tin bị bắt cóc ở Đông bắc Paris nhờ nguồn tin từ một nhân viên ngay trong nhà máy in, nơi hai anh em nghi phạm khủng bố tòa báo Pháp cố thủ chiều 9/1.

Tờ Daily Mail đưa tin, khi Said và Sherif Kouachi, 2 nghi phạm của vụ thảm sát tòa báo Charlie Hebdo, tiến vào nhà máy in ở thị trấn Dammartin-en-Goele, Đông bắc Paris và bắt cóc 1 con tin ngày 9/1, một nhân viên nhà máy đã trốn trong thùng giấy, sau đó trở thành "tay trong" thông báo mọi động tĩnh của 2 tên khủng bố cho cảnh sát Pháp.

Một nhân viên cảnh sát tiết lộ công nhân Lilian Lepere, 27 tuổi, đã trốn trong hộp giấy suốt 6 tiếng trong tầng một của xưởng in. Được biết, hộp giấy này chỉ cách 2 tên khủng bố vài mét, nhưng chúng không hề hay biết có người nấp trong đó.


Lilian Lepere (27 tuổi) đã trốn trong hộp giấy suốt 6 tiếng trong tầng một của xưởng in, nơi 2 kẻ khủng bố bắt giữ con tin ngày 9/1. (Ảnh: 9News)

Từ trong hộp giấy, Lepere ngay lập tức đã nhắn tin cho cha mình: "Con trốn dưới tầng một. Có lẽ chúng đã giết tất cả mọi người, bố hãy báo cảnh sát can thiệp".

Khi các cảnh sát lực triển khai lực lượng quanh nhà máy in, Lepere gửi tin nhắn thông báo vị trí của 2 anh em Kouachi cùng thông tin về sơ đồ của xưởng in. Lepere đã tiếp tục báo cho cảnh sát nhiều thông tin thiết yếu cho lực lượng an ninh Pháp cho tới khi Said và Sherif Kouachi bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng đẫm máu chiều ngày 9/1.

Sau khi 2 nghi phạm bị tiêu diệt, cảnh sát đã tiến vào đưa Lepere ra ngoài và để các bác sỹ đánh giá trạng thái tinh thần của anh. Cùng ngày, Lepere đã được đoàn tụ với gia đình.

Cảnh sát Pháp thông báo 1 con tin bị anh em nhà Kouachi bắt giữ, cũng đã được giải cứu an toàn.

Trong 3 ngày từ 7-9/1, có tổng cộng 17 dân thường thiệt mạng, 3 tay súng cực đoan bị tiêu diệt và 1 nghi phạm chạy trốn trong các vụ thảm sát, nổ súng vào cảnh sát và bắt cóc con tin đẫm máu ở thủ đô Paris.

Giới chức Pháp đã cho biết các nghi phạm trong 2 vụ bắt cóc con tin ở Paris hôm 9/1 và vụ nổ súng vào cảnh sát hôm 8/1 đều quen biết nhau. Nhiều nguồn tin cho hay chúng đã phối hợp với nhau ngay từ khi tấn công tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, làm 12 người thiệt mạng trong ngày 7/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Al-Qaeda Yemen thừa nhận đứng sau vụ xả súng, bắt cóc con tin ở Pháp
Al-Qaeda Yemen thừa nhận đứng sau vụ xả súng, bắt cóc con tin ở Pháp

VOV.VN -Al-Qaeda đe dọa rằng, vụ xả súng đẫm máu ở tòa soạn báo Charlie Hebdo, Paris chỉ là mở màn cho những vụ tấn công như vậy tại phương Tây.

Al-Qaeda Yemen thừa nhận đứng sau vụ xả súng, bắt cóc con tin ở Pháp

Al-Qaeda Yemen thừa nhận đứng sau vụ xả súng, bắt cóc con tin ở Pháp

VOV.VN -Al-Qaeda đe dọa rằng, vụ xả súng đẫm máu ở tòa soạn báo Charlie Hebdo, Paris chỉ là mở màn cho những vụ tấn công như vậy tại phương Tây.

Pháp truy nã gắt gao vợ hung thủ tấn công siêu thị Kosher
Pháp truy nã gắt gao vợ hung thủ tấn công siêu thị Kosher

VOV.VN - Vợ của hung thủ Amedy Coulibaly là Hayat Boumeddiene, 26 tuổi được cho là đã trốn thoát và trang bị vũ khí nguy hiểm.

Pháp truy nã gắt gao vợ hung thủ tấn công siêu thị Kosher

Pháp truy nã gắt gao vợ hung thủ tấn công siêu thị Kosher

VOV.VN - Vợ của hung thủ Amedy Coulibaly là Hayat Boumeddiene, 26 tuổi được cho là đã trốn thoát và trang bị vũ khí nguy hiểm.