Miu Lê: Không quá khó để vào vai một bà già khó tính

VOV.VN -Sau khi bộ phim “Em là bà nội của anh” ra mắt, nữ ca sĩ kiêm diễn viên xinh đẹp Miu Lê đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng.

Từng tham gia các phim “Thiên thần áo trắng”, “Tối nay 8 giờ”, “Nhà có 5 nàng tiên”,… nhưng Miu Lê chưa được đánh giá cao về diễn xuất. Tuy nhiên, sau khi bộ phim “Em là bà nội của anh” ra mắt, nữ ca sĩ kiêm diễn viên xinh đẹp đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng khi vào vai một phụ nữ bỗng dưng trẻ lại ở tuổi 20.

Kể từ khi đảm nhận vai Tiên Vân trong phim “Nhà có 5 nàng tiên”, tưởng chừng Miu Lê đã “nói không” với sự nghiệp diễn xuất để tập trung cho âm nhạc. Lý do gì khiến chị quay lại với điện ảnh?

2 năm qua kể từ ngày đảm nhận vai diễn Tiên Vân trong phim “Nhà có 5 nàng tiên”, tôi tạm thời vắng mặt vì gặp chút trục trặc với người quản lý. “Em là bà nội của anh” là một bộ phim tuyệt vời từ nội dung kịch bản cho tới ê kíp sản xuất, tôi thấy đây là cơ hội nên muốn nắm lấy. 

Như một cuộc dạo chơi với điện ảnh, nhưng diễn viên không chuyên như Miu Lê lại có thể “đánh bật” được những diễn viên kỳ cựu khác để giành vai diễn chính trong bộ phim đang “làm mưa làm gió” này. Phải chăng may mắn đã mỉm cười với chị?

Đúng vậy, có lẽ tôi là người quá may mắn khi vào một ngày đẹp trời nhận được lời mời casting cho phim “Em là bà nội của anh”. Tính tôi khá cẩn trọng nên trước khi tham gia casting, tôi thường lên mạng tìm hiểu xem phim đó do ai đạo diễn, hãng nào sản xuất và ra mắt dịp nào. Với phim này cũng vậy, tôi cũng giữ thói quen đó để lúc đến casting, mình không bị ngỡ ngàng. Tôi chưa bao giờ tự tin mình sẽ được lựa chọn đảm nhận vai nữ chính trong phim. Thế nhưng, bẵng đi khoảng 1 tuần, tôi bất ngờ nhận được tin mình đã được chọn. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc.

Là một người trẻ, năng động và rất nhí nhảnh mà phải vào vai một bà già lưng còng trong hình dáng của một cô gái 20 tuổi có gây nhiều khó khăn cho Miu Lê?

Vào vai một bà già với tôi không quá khó. Vai diễn Thanh Nga trong phim “Em là bà nội của anh”, tôi phải đi hơi còng, mà đó lại là cái tật của tôi ngay từ ngày nhỏ, do ngồi học không đúng cách. Cái khó duy nhất tôi gặp phải là làm sao để duy trì được trạng thái đó lâu dài trong mọi phân đoạn.

Cách ăn nói của nhân vật trong phim khá thô lỗ, cộc lốc, Miu Lê đã tập luyện như thế nào hay đó chính là “con người thật” của chị?

Xấu hổ quá, ngoài đời dù là con gái nhưng tôi lại không được nhu mì và hiền thục cho lắm, nên khi đảm nhận vai diễn nào mà có cách ăn nói “thô lỗ”, tôi thấy rất đơn giản. Tôi không cần phải diễn nhiều, chỉ cần thể hiện một phần con người của mình ra bên ngoài là được.

Hồi mang thai, không có siêu âm, mẹ tôi dựa vào mức độ “quậy phá” trong bụng mà đoán tôi là con trai. Thậm chí, mọi người còn đặt sẵn tên và làm khai sinh cho tôi là Lê Anh Nhật. Mãi đến năm lớp 9, tôi mới được đi sửa tên trong giấy khai sinh thành Lê Ánh Nhật.

Tôi thấy tính cách mình không “bình thường” lắm đâu. Nhiều người nghĩ Miu Lê ngoài đời chắc hiền lành, nết na lắm, nhưng phải sống cùng nhà mới biết được bản tính thật của tôi “trên trời” thế nào.

Diễn viên Miu Lê

Điều bất ngờ nhất trong phim là việc Miu Lê thể hiện rất nhiều ca khúc nhạc xưa, trong đó có cả nhạc Trịnh và nhận được phản hồi tốt… Lúc đó, chị có nghĩ rằng mình quá liều lĩnh khi dám nhận lời làm cái việc mà trước đó chưa bao giờ làm?

Ngay từ khi biết mình phải thể hiện đến 4 ca khúc nhạc Trịnh trong phim, tôi cảm thấy khá lo lắng, vì chưa hát nhạc Trịnh bao giờ, thậm chí ca từ còn chưa hiểu thấu đáo. Cụ thể như ca khúc “Còn tuổi nào cho em”, tôi đã phải hỏi đạo diễn về ý nghĩa của ca từ để cảm nhận và thể hiện cho đúng. Tuy nhiên, khi diễn, tôi đã làm hết sức và không biết khán giả phản ứng thế nào chứ khi xem lại những đoạn mình hát, tôi cũng cảm thấy nổi da gà.

Hoạt động showbiz đã lâu nhưng chưa bao giờ Miu Lê tiết lộ về chuyện riêng tư, đặc biệt là bạn trai đại gia?

Tôi chưa bao giờ phủ nhận việc mình có bạn trai thành đạt. Bạn trai tôi thường nói rằng, tôi làm nghệ thuật chỉ để thỏa mãn đam mê thôi, còn tiền bạc đừng bao giờ quan tâm, miễn đừng bỏ anh là được. Tôi mong muốn kết hôn vào năm 29 tuổi, nhưng cũng có thể sớm hơn, chứ đợi 30 thì hơi già.

Miu Lê có thể chia sẻ về những dự định sắp tới?

Chắc chắn chỉ xoay quanh âm nhạc và điện ảnh thôi. Cụ thể như thế nào, tôi xin được giữ bí mật đến phút chót. Tuy nhiên, âm nhạc sẽ chiếm phần lớn thời gian của tôi vì từ lâu rồi tôi không tập trung cho lĩnh vực này.

Cảm ơn Miu Lê!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên