Người mẹ ôm xác con trai bốc mùi 9 ngày trong rẫy

(VOV) -Hai mẹ con bị lạc trong rẫy cà phê, khiến cháu nhỏ bị tử vong, còn người mẹ sức khỏe rất yếu đang được cấp cứu.

Ngày 31/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vẫn đang ra sức cứu chữa cho chị Đinh Ráp (34 tuổi, trú làng Pă Rõ, xã Al Bá, huyện Chư Sê, Gia Lai), sức khỏe chị này vẫn đang rất yếu.

Trước đó, vào ngày 21/8, Công an phường Thắng Lợi (TP. Pleiku, Gia Lai) nhận được tin báo của người dân làng Pă Rõ về việc mẹ con chị Đinh Ráp, cháu trai Đinh Chôn (sinh năm 2006) bị lạc.

Dân làng cho biết rằng, chị Đinh Ráp đi chăm bố bị bệnh tâm thần do di chứng của chiến tranh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã được vài ngày. Đến ngày 21/8, bố chị Đinh Ráp bỏ đi đâu không rõ. Thế là hai mẹ con chị đi tìm ông.

Công an phường Thắng Lợi đã nhanh chóng triển khai tìm kiếm, đồng thời thông báo cho Công an TP. Pleiku và các phường bạn hỗ trợ song sau nhiều ngày vẫn vô vọng.

Đến ngày 30/8, tại rẫy cà phê nhà ông Đặng Minh Trí (tổ 3, phường Thắng Lợi), người dân phát hiện một người đàn bà trong tư thế ngồi khóc lịm bên thi thể một cháu bé, xác đã bốc mùi hôi.

Công an có mặt tại hiện trường và nhanh chóng xác định đó chính là hai người mà dân làng Pă Rõ nhờ tìm kiếm. Xác cháu bé đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, người cháu được choàng tấm áo khoác của mẹ.

Bên cạnh xác cháu bé, người mẹ có lẽ đã khóc cạn nước mắt vì thương con, do đã nhiều ngày không ăn uống, dãi nắng dầm mưa nên đến lúc đó, chị Đinh Ráp đã ngã quỵ, phải đưa đi cấp cứu.

Ông Bùi Văn Sinh, Trưởng Công an phường Thắng Lợi cho biết, hiện nguyên nhân cái chết của bé Đinh Chôn vẫn đang được bộ phận kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Gia Lai phân tích.

Qua tìm hiểu, chúng tôi nắm được, cha chị Đinh Ráp là người có công với cách mạng, bị di chứng hậu chiến tranh. Từ khi sinh ra, chị Đinh Ráp bị ảnh hưởng bởi di chứng này nên tình thần cũng không được như người bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Xác chết phân hủy tại phố Thái Hà
Hà Nội: Xác chết phân hủy tại phố Thái Hà

Trưa 22/6, người dân phát hiện thi thể 1 nam giới trong thời kỳ phân hủy tại tầng hầm tòa nhà cao tầng đang thi công ở 165 Thái Hà

Hà Nội: Xác chết phân hủy tại phố Thái Hà

Hà Nội: Xác chết phân hủy tại phố Thái Hà

Trưa 22/6, người dân phát hiện thi thể 1 nam giới trong thời kỳ phân hủy tại tầng hầm tòa nhà cao tầng đang thi công ở 165 Thái Hà

Phát hiện xác chết phân hủy trong khách sạn
Phát hiện xác chết phân hủy trong khách sạn

Thấy mùi hôi bốc ra từ một căn phòng của khách sạn, nhân viên và bảo vệ đã phá cửa xông vào, phát hiện 1 người đã tử vong vài ngày trước đó.

Phát hiện xác chết phân hủy trong khách sạn

Phát hiện xác chết phân hủy trong khách sạn

Thấy mùi hôi bốc ra từ một căn phòng của khách sạn, nhân viên và bảo vệ đã phá cửa xông vào, phát hiện 1 người đã tử vong vài ngày trước đó.

Học sinh lớp 9 giết người, dâm ô với xác chết
Học sinh lớp 9 giết người, dâm ô với xác chết

Cho đến tận khi nghe cậu "quý tử" kể rành rọt về những "chiến tích tình trường" và kinh nghiệm sử dụng thuốc kích dục của mình, cha mẹ bị cáo vẫn không tin nổi đó là con mình.

Học sinh lớp 9 giết người, dâm ô với xác chết

Học sinh lớp 9 giết người, dâm ô với xác chết

Cho đến tận khi nghe cậu "quý tử" kể rành rọt về những "chiến tích tình trường" và kinh nghiệm sử dụng thuốc kích dục của mình, cha mẹ bị cáo vẫn không tin nổi đó là con mình.