Gia cảnh bần hàn của thanh niên đưa cô gái đi viện bị đâm thấu phổi

VOV.VN - Những ngày này, vụ việc thanh niên đưa cô gái bị tai nạn giao thông đi viện nhưng bị đâm thấu phổi không khỏi khiến dư luận xôn xao.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên đưa cô gái đi viện bị đâm thấu phổi là anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) chúng tôi đã tìm về nơi nạn nhân ở để tìm hiểu sự việc.

Ngôi nhà của anh Sơn đang ở hiện tại.

Được biết, anh Sơn sinh ra trong gia đình thuần nông có 9 anh chị em (trong đó có 2 người con trai và 7 người con gái). Là em trai thứ 8 nên anh Sơn được bố mẹ tạo điều kiện học hết lớp 10/12 thì nghỉ rồi đi làm thợ hồ kiếm sống qua ngày.
Sau thời gian bươn chải mưu sinh, đến cuối năm 2006 anh Sơn kết hôn với chị Hoàng Thị Oanh (khoảng 34 tuổi, quận Lê chân, Hải phòng). Tuy nhiên, chung sống với nhau được 2 mụn con thì người người vợ bỗng dưng bỏ đi không lý do. Sự việc quá bất ngờ khiến anh trở nên chán nản nhưng vẫn phải cố gắng gượng để mưu sinh kiếm sống qua ngày, nuôi hai con trai ăn học trưởng thành.
Nói về em trai, anh Nguyễn Hải Hà (SN 1972) chia sẻ: “Sơn là em trai thứ 8 trong gia đình có 9 chị em gái. Nó gần như là em út nên nhận được sự đùm bọc từ tất cả mọi người. Cuối năm 2006, Sơn kết hôn với Oanh, cô gái đến từ Hải Phòng. Sau thời gian chung sống hai đứa có với nhau hai mụn con trai. Cháu đầu là Nguyễn Hải Bình Minh (SN 2007) hiện đang học lớp 4, cháu thứ hai là Nguyễn Hải Thiên Phú (SN 2009) hiện đang theo học lớp 2). Thế nhưng, vào ngày cuối năm tháng 11/2011, Oanh đem tất cả đồ đạc cùng tài sản quý giá nhất trong nhà là chiếc xe máy đi khỏi nhà”.
Sau khi Oanh bỏ đi, Sơn cùng gia đình đã tìm khắp nơi, báo cáo lên công an, chính quyền địa phương nhưng không có thông tin gì. Một thời gian sau, Oanh trở về đưa hai con nhỏ trở về nhà ngoại sinh sống. Thời gian này, nhiều lần chồng đã đến thuyết phục về nhưng chị Oanh một mực không về.

Anh Nguyễn Hải Hà (Anh trai anh Sơn).
“Một thời gian sau khi bỏ đi, chị Oanh đưa cả hai con về nhà ngoại để chăm nuôi nhưng do không đủ khả năng tài chính nên ít tháng sau (tức cuối năm 2012) anh Sơn đón hai cháu về nuôi ăn học” – anh Sơn nói tiếp.
Sơn lam lũ chịu khó đi làm ăn quanh năm ngày tháng để nuôi hai đứa nhỏ. Hồi tháng 11/2016 trong thời gian đi phụ hồ ở Lạng Sơn nó cũng từng bị tai nạn gãy chân, phải nằm giường bệnh một thời gian dài.
“Mỗi ngày đi làm phụ được hơn 100.000 đồng để kiếm tiền sống qua ngày, nuôi các cháu ăn học. Dù thế nào sự việc đã xảy ra rồi. Tôi mong muốn được tiếp tục cứu người khi khỏe lại. Điều bây giờ tôi lo lắng nhất là chuyện ăn uống, học hành của các con. Hai cháu rất ngoan nhưng vẫn còn nhỏ nên hằng ngày vẫn cần sự chỉ dạy từ người lớn. Tôi cũng mong rằng, qua đây mọi người sẽ bình tĩnh hơn khi xử lý sự việc dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào” – anh Hà nói.

Nhìn bố trên giường bệnh, cháu Nguyễn Hải Thiên Phú, con trai út của Sơn rơm rớm nước mắt: “Điều mong muốn lớn nhất của cháu hiện tại là bố nhanh chóng khỏi bệnh để về đi làm tiếp tục nuôi hai anh em cháu ăn học. Bà nội giờ đã già yếu nên không thể làm việc nuôi hai anh em cháu được nữa”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị điều tra vụ người cấp cứu nạn nhân TNGT bị đâm trọng thương
Đề nghị điều tra vụ người cấp cứu nạn nhân TNGT bị đâm trọng thương

VOV.VN - Người đưa cô gái bị TNGT ở Bắc Ninh đi cấp cứu đã bị người quen của nạn nhân dùng dao đâm trọng thương phải đi cấp cứu.  

Đề nghị điều tra vụ người cấp cứu nạn nhân TNGT bị đâm trọng thương

Đề nghị điều tra vụ người cấp cứu nạn nhân TNGT bị đâm trọng thương

VOV.VN - Người đưa cô gái bị TNGT ở Bắc Ninh đi cấp cứu đã bị người quen của nạn nhân dùng dao đâm trọng thương phải đi cấp cứu.  

Bị đâm trọng thương khi cứu cô gái gặp nạn: Làm phúc phải tội!
Bị đâm trọng thương khi cứu cô gái gặp nạn: Làm phúc phải tội!

VOV.VN -Dường như những hành động côn đồ đã khiến cái thiện, lòng nhân ái,  sự tương trợ, giúp đỡ người bị nạn… hiếm đất sống.

Bị đâm trọng thương khi cứu cô gái gặp nạn: Làm phúc phải tội!

Bị đâm trọng thương khi cứu cô gái gặp nạn: Làm phúc phải tội!

VOV.VN -Dường như những hành động côn đồ đã khiến cái thiện, lòng nhân ái,  sự tương trợ, giúp đỡ người bị nạn… hiếm đất sống.