Tâm sự cảm động của hiệu trưởng được học trò lưu luyến chia tay

VOV.VN - Thầy hiệu trưởng mong muốn tất cả học sinh cố gắng học tập, rèn luyện tốt để góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Mới đây, những hình ảnh hàng nghìn học trò trường THPT Hoa Lư A, tỉnh Ninh Bình lưu luyến chia tay thầy hiệu trưởng được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người cảm động.

Chia sẻ với phóng viên VOV.VN, thầy Nguyễn Trọng Khánh, Hiệu trưởng trường THPT Hoa Lư A bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của các học trò dành cho mình. “Sau 10 năm lãnh đạo ở trường, việc ngành Giáo dục địa phương phân bổ tôi sang một trường học khác là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, nhiều học sinh, thầy cô giáo đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm đặc biệt như vậy nên tôi rất trân trọng”.

Thầy Nguyễn Trọng Khánh, Hiệu trưởng trường THPT Hoa Lư A trong buổi chia tay học trò và các thầy cô giáo (ảnh: Fanpage: trường  THPT Hoa Lư A)

Trong khi hiện nay tình trạng học sinh đánh nhau rồi quay clip, đưa lên mạng xã hội hay thầy cô giáo đánh học sinh bầm tím chân tay thì những hình ảnh hàng nghìn học trò trường THPT Hoa Lư A, tỉnh Ninh Bình lưu luyến chia tay thầy hiệu trưởng đã khiến nhiều người vẫn tin tưởng rằng, trong ngành Giáo dục còn rất nhiều điều tốt đẹp. Những chuyến đò tận tâm của nhà giáo chắc chắn sẽ đọng lại tình cảm vô cùng đẹp đẽ trong trái tim học trò...

Trước những vụ việc trên, thầy giáo Nguyễn Trọng Khánh cho rằng, tình trạng học sinh đánh nhau rồi quay video, sau đó đưa lên mạng xã hội hay ở đâu có chuyện thầy cô giáo đánh học sinh bầm tím chân tay cũng chỉ là hiện tượng cá biệt, chứ không phải là phổ biến trong ngành Giáo dục. Với những hiện tượng trên, chúng ta nên lấy nhân trị hơn là pháp trị. Từng giáo viên nên dành nhiều gian gần gũi, chia sẻ để học sinh biết sai và sửa chữa lỗi lầm.

Học sinh toàn trường xếp hình trái tim tạm biệt thầy hiệu trưởng (ảnh: Fanpage: trường  THPT Hoa Lư A)

Từ 1/10/2017, thầy Nguyễn Trọng Khánh nhận nhiệm vụ mới tại trường THPT Gia Viễn B, tỉnh Ninh Bình.

Trước khi chuyển sang trường học khác, thầy hiệu trưởng mong muốn tất cả học sinh cố gắng học tập, rèn luyện tốt để sau này tự lập thân, lập nghiệp, góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Còn đối với các thầy cô giáo, thầy hiệu trưởng Nguyễn Trọng Khánh cho rằng, khi đang đứng trên bục giảng hay ở cương vị lãnh đạo trường học thì tất cả các thầy cô hãy cống hiến hết tâm sức, trí tuệ, lòng nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp “trồng người”.

Những dòng chữ như: “Chúng em yêu thầy” được các học trò cắt dán cẩn thận như lời cảm ơn công lao của thầy hiệu trưởng đối với trường (ảnh: Fanpage: trường  THPT Hoa Lư A)

Trước đó, trong buổi chia tay các thầy cô giáo và học sinh trường THPT Hoa Lư A, hơn 1.000 học sinh đã lưu luyến chia tay thầy hiệu trưởng bằng những cái ôm, thể hiện tình cảm thông qua các biểu ngữ, băng rôn giăng kín sân trường.

“Chúng em yêu thầy”, “Cảm ơn thầy vì tất cả” là những lời nhắn gửi đầy tình cảm thân thương mà học sinh đã viết lên để dành tặng thầy Nguyễn Trọng Khánh khi được điều chuyển sang công tác tại một trường học khác. Những hình ảnh này đã khiến nhiều người cảm động về đạo lý “tôn sư trọng đạo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tâm sự của cô giáo Điện Biên lấm lem bùn đất khi đến trường
Tâm sự của cô giáo Điện Biên lấm lem bùn đất khi đến trường

VOV.VN -Cô giáo Lò Thị Hòa, trường Mầm non Huổi Mí, tỉnh Điện Biên mong muốn có một con đường đến trường để các giáo viên đỡ vất vả hơn.

Tâm sự của cô giáo Điện Biên lấm lem bùn đất khi đến trường

Tâm sự của cô giáo Điện Biên lấm lem bùn đất khi đến trường

VOV.VN -Cô giáo Lò Thị Hòa, trường Mầm non Huổi Mí, tỉnh Điện Biên mong muốn có một con đường đến trường để các giáo viên đỡ vất vả hơn.

Hình ảnh: Xúc động về các thầy cô giáo lấm lem bùn đất khi đến trường
Hình ảnh: Xúc động về các thầy cô giáo lấm lem bùn đất khi đến trường

VOV.VN -Những hình ảnh về các thầy cô giáo ở Điện Biên, Quảng Nam vất vả, lấm lem bùn đất trên đường đến trường đã gây xúc động cộng đồng mạng.

Hình ảnh: Xúc động về các thầy cô giáo lấm lem bùn đất khi đến trường

Hình ảnh: Xúc động về các thầy cô giáo lấm lem bùn đất khi đến trường

VOV.VN -Những hình ảnh về các thầy cô giáo ở Điện Biên, Quảng Nam vất vả, lấm lem bùn đất trên đường đến trường đã gây xúc động cộng đồng mạng.

Tâm sự cảm động của thầy giáo lấm lem bùn đất khi đến trường
Tâm sự cảm động của thầy giáo lấm lem bùn đất khi đến trường

VOV.VN- Uớc mong lớn nhất của các thầy cô ở vùng khó khăn của tỉnh Quảng Nam là có con đường tốt hơn bây giờ để đến trường thuận tiện hơn...

Tâm sự cảm động của thầy giáo lấm lem bùn đất khi đến trường

Tâm sự cảm động của thầy giáo lấm lem bùn đất khi đến trường

VOV.VN- Uớc mong lớn nhất của các thầy cô ở vùng khó khăn của tỉnh Quảng Nam là có con đường tốt hơn bây giờ để đến trường thuận tiện hơn...

Xúc động cả nghìn học trò lưu luyến chia tay thầy hiệu trưởng
Xúc động cả nghìn học trò lưu luyến chia tay thầy hiệu trưởng

VOV.VN -Những hình ảnh hàng nghìn học trò trường THPT Hoa Lư A, tỉnh Ninh Bình lưu luyến chia tay thầy hiệu trưởng đã khiến nhiều người cảm động.

Xúc động cả nghìn học trò lưu luyến chia tay thầy hiệu trưởng

Xúc động cả nghìn học trò lưu luyến chia tay thầy hiệu trưởng

VOV.VN -Những hình ảnh hàng nghìn học trò trường THPT Hoa Lư A, tỉnh Ninh Bình lưu luyến chia tay thầy hiệu trưởng đã khiến nhiều người cảm động.