Tế động vật gây dòng sông máu ở thủ đô Bangladesh

Cơn mưa lớn trộn với máu từ động vật bị hiến tế trong Lễ Eid (Lế Tế sinh) ngày 13/9 đã biến nhiều tuyến đường ở thủ đô Dhaka, Bangladesh thành dòng sông máu.

Người dân giết bò để tế lễ Eid. Ảnh: AP
Bất chấp cơn mưa xối xả ngày 13/9, người dân thủ đô Dhaka, Bangladesh vẫn cầu nguyện và đổ ra đường hiến tế súc vật. Lượng nước mưa không kịp thoát đã hòa trộn với máu động vật ở khắp nơi trong thành phố, tạo thành một dòng sông máu đỏ lòm, nhanh chóng nhấn chìm nhiều tuyến đường ở thủ đô Dhaka. Ảnh: Dhakatribune
Eid al-Adha, Lễ Eid (lễ tế sinh, lễ hiến sinh) là một dịp lễ kéo dài 3 ngày được người Hồi giáo trên toàn thế giới tổ chức nhằm tôn vinh việc Abraham đã sẵn lòng vâng lời Thượng đế mà hiến tế con trai Ishmael. Các hoạt động chính trong ngày lễ này là cầu nguyện, tế sinh một con bò, cừu non, dê, hoặc một con lạc đà. Ảnh: Indiatimes  
Người dân thủ đô đã mạnh mẽ chỉ trích các công ty phụ trách việc thoát nước đã không làm sạch cống, không có sự chuẩn bị tốt cho Lễ Eid. Trước đó, thành phố Dhaka đã chuẩn bị khoảng 1.000 địa điểm hiến tế súc vật cho người dân bao gồm 496 điểm ở phía bắc và 504 điểm ở phía nam. Ảnh: Dhakatribune
Thành phố cho rằng việc người dân thiếu ý thức, hiến tế gia súc bừa bãi đã gây nên tình cảnh có một không hai này. Trên thực tế, Dhaka đã rất cố gắng trong việc tuyên truyền cho người dân ý thức thực hiện các nghi thức hiến tế đúng nơi quy định theo các điểm thành phố đã quy định. Nhưng phần lớn người dân vẫn thực hiện hiến tế ngay trước cửa nhà.  Ảnh: Dhakatribune
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cụ ông 73 tuổi bơi 10 tiếng liên tục vượt qua 38 km
Cụ ông 73 tuổi bơi 10 tiếng liên tục vượt qua 38 km

VOV.VN - Cụ ông Toshio Tominaga đã trở thành người lớn tuổi nhất thế giới bơi vượt eo biển Tsugaru sau khi vượt qua quãng đường 38km.

Cụ ông 73 tuổi bơi 10 tiếng liên tục vượt qua 38 km

Cụ ông 73 tuổi bơi 10 tiếng liên tục vượt qua 38 km

VOV.VN - Cụ ông Toshio Tominaga đã trở thành người lớn tuổi nhất thế giới bơi vượt eo biển Tsugaru sau khi vượt qua quãng đường 38km.

Dành 6 năm trời để chụp những bức ảnh “con sóng” tuyệt đẹp
Dành 6 năm trời để chụp những bức ảnh “con sóng” tuyệt đẹp

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia Matt Burgess ở Australia đã dành 6 năm trời để thực hiện một bộ hình về những khoảnh khắc đẹp nhất của những con sóng trên biển. 

Dành 6 năm trời để chụp những bức ảnh “con sóng” tuyệt đẹp

Dành 6 năm trời để chụp những bức ảnh “con sóng” tuyệt đẹp

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia Matt Burgess ở Australia đã dành 6 năm trời để thực hiện một bộ hình về những khoảnh khắc đẹp nhất của những con sóng trên biển. 

Cụ ông, cụ bà kết hôn 57 năm chụp ảnh kỷ niệm lãng mạn như phim
Cụ ông, cụ bà kết hôn 57 năm chụp ảnh kỷ niệm lãng mạn như phim

VOV.VN - Bà Clemma và ông Sterling Elmore đã cho ra đời một bộ ảnh kỷ niệm 57 năm sống cùng nhau với bối cảnh lãng mạn như bộ phim Mỹ nổi tiếng "The Notebook".

Cụ ông, cụ bà kết hôn 57 năm chụp ảnh kỷ niệm lãng mạn như phim

Cụ ông, cụ bà kết hôn 57 năm chụp ảnh kỷ niệm lãng mạn như phim

VOV.VN - Bà Clemma và ông Sterling Elmore đã cho ra đời một bộ ảnh kỷ niệm 57 năm sống cùng nhau với bối cảnh lãng mạn như bộ phim Mỹ nổi tiếng "The Notebook".

Ngỡ ngàng với vẻ đẹp của các loài cây trên thế giới
Ngỡ ngàng với vẻ đẹp của các loài cây trên thế giới

VOV.VN - Cây cối không chỉ giúp chúng ta thanh lọc bầu không khí, bảo vệ chúng ta khỏi những ngày nắng nóng mà còn là những kỳ quan thiên nhiên đẹp tuyệt vời. 

Ngỡ ngàng với vẻ đẹp của các loài cây trên thế giới

Ngỡ ngàng với vẻ đẹp của các loài cây trên thế giới

VOV.VN - Cây cối không chỉ giúp chúng ta thanh lọc bầu không khí, bảo vệ chúng ta khỏi những ngày nắng nóng mà còn là những kỳ quan thiên nhiên đẹp tuyệt vời.