Sự đồng hành của con là nguồn sức mạnh để cha mẹ thực hiện ước mơ

VOV.VN -  Được sống trọn vẹn với ước mơ dù ở độ tuổi nào cũng là niềm hạnh phúc.

Họ là những bậc cha mẹ đã ngoài 50 tuổi, xuất hiện trong một bộ ảnh đặc biệt của Abbott vừa cho ra mắt với tên gọi “Ước mơ luôn xanh”. Ở họ, người xem bất ngờ khi nhận ra, rào cản tuổi tác và sức khỏe không ngăn được những ước mơ giản dị mà phi thường: Đạp xe đường dài, phượt xuyên Việt bằng xe máy, hay đi khắp từ Nam chí Bắc vẽ gần 1.500 bức chân dung mẹ Việt Nam anh hùng ở tuổi 50, 62, thậm chí là 69! Abbott đã ghi lại hành trình tám người lớn tuổi này đang thực hiện ước mơ nhờ vào sức mạnh của sức khoẻ và sự đồng hành của những người con.

Từ ước mơ trong lành và nghị lực đáng ngưỡng mộ của các bậc cha mẹ…

Như nhiều bậc cha mẹ khác, cô Lê Thị Bích Thủy (62 tuổi) từng ấp ủ một ước mơ từ thời trẻ. Đó là được đi đây đi đó tới mọi miền đất nước. Nhưng đến lúc lập gia đình và lần lượt sinh 3 người con, ước mơ thời niên thiếu phải gác sang một bên, dần thành “quên lãng”. Chỉ đến khi nghỉ hưu, các con đều đã trưởng thành, ước mơ “đi phượt” mới quay trở lại với hai vợ chồng cô. “Mỗi chuyến đi giúp chúng tôi khám phá những điều mới mẻ về quê hương, và càng đi nhiều tôi càng thấy đất nước mình thật đẹp”, người mẹ ở tuổi 62 chia sẻ.

Cô Lê Thị Bích Thủy, 62 tuổi – ước mơ đi phượt khám phá vẻ đẹp của đất nước.

Với họa sĩ Đặng Ái Việt (69 tuổi), khoảng thời gian nhiều người coi là “tuổi già” lại là khoảng thời gian cô sống lại hoài bão của mình. Đi qua thời chiến tranh, chứng kiến những hy sinh mất mát, cô từng hứa với những người đồng đội cũ “phải gặp và vẽ cho kỳ được Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nào còn sống trên đất nước mình, như một lời tri ân”. Ước mơ ấy bắt đầu thực hiện vào thời điểm cô 62 tuổi, khi đã sắp xếp xong mọi việc gia đình. Trên chiếc xe máy cũ, nữ họa sĩ cần mẫn theo đuổi ước mơ phi thường của mình: Lần lượt vẽ 1.500 bức chân dung, và đạt kỷ lục châu Á “Người vẽ chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhiều nhất”.

Chú Nguyễn Trần An Hưng (50 tuổi), với ước mơ chinh phục những cung đường bằng xe đạp đã bắt đầu thực hiện với lý do thật giản dị. Ban đầu, chú chỉ tập xe đạp vì đó là bộ môn mình yêu thích thời trẻ và muốn khắc phục chứng đau khớp gối, nhưng giờ đây, chú thậm chí có thể đạp đường dài đến vài trăm ki-lô-mét, như một điều phi thường ở độ tuổi 50.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất trên con đường thực hiện ước mơ của người lớn tuổi chính là vấn đề sức khỏe, bởi đạp xe đạp, chạy xe máy đường dài hay tập trung vẽ đều là những công việc đòi hỏi đến thể lực, sự dẻo dai, phản xạ linh hoạt. Chú An Hưng hơn ai hết hiểu điều đó vì đã từng trải qua thời gian bị đau khớp gối, hiểu rõ sức khoẻ quý giá đến thế nào và chọn chính môn thể thao vận động nhiều ở cơ gối để giúp mình cải thiện sức khoẻ. Tham gia vào chương trình 90 ngày cải thiện sức khoẻ cùng Ensure Gold, chú được tư vấn và cảm nhận dinh dưỡng đầy đủ cân đối đã giúp sức khoẻ và sức bền được cải thiện thế nào.

Chú Nguyễn Trần An Hưng, 50 tuổi – ước mơ chinh phục những cung đường bằng xe đạp.
Với cô Thuỷ, khi đi qua những chặng đường xa xôi thiếu thốn bữa ăn đủ chất sau ngày dài rong ruổi không làm nản chí khi cô luôn chuẩn bị sẵn sàng một vài hộp sữa Ensure nước trong chiếc ba lô. Hay nói lạc quan như cô Ái Việt: “Cứ đi bằng tất cả đam mê, và trang bị cho mình một nền tảng sức khỏe vững chắc, là vượt qua”.

…Đến sự tiếp sức tuyệt vời trên hành trình chắp cánh ước mơ

Được sống trọn vẹn với ước mơ dù ở độ tuổi nào cũng là niềm hạnh phúc. Chú An Hưng từng chia sẻ: “Đạp xe như một món quà mà cuộc sống mang đến cho tôi. Nó không chỉ khiến tôi khỏe hơn mà còn giúp tôi gặp gỡ nhiều bạn mới từ khắp cả nước”.

Với cô Ái Việt, nhìn gia tài là kho tranh vẽ ngày một đồ sộ, cô đã nói ra một điều thấm thía với những ai ở tuổi trên 50: “Khi được thỏa lòng sống với ước mong, nhất là khi tôi không còn trẻ nữa, thì hạnh phúc nó trọn vẹn lắm”. 

Họa sĩ Đặng Ái Việt, 69 tuổi – hoài bão vẽ chân dung các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở mọi miền Tổ quốc.
Thế nhưng, ẩn đằng sau mỗi khoảnh khắc hạnh phúc vì được sống với ước mơ, không chỉ có niềm đam mê và nghị lực của “nhân vật chính” mà còn có hình ảnh của những người bạn đồng hành: Những người con trưởng thành, thấu hiểu và hết lòng động viên ước mơ của cha mẹ!

Sẽ thật khó để cô Bích Thủy thoải mái đi khắp đất nước nếu thiếu đi sự ủng hộ của con gái cô, chị Nguyễn Lê Bích Tuyền (32 tuổi), người thường xuyên cùng cô tập thể dục mỗi sáng, người pha từng ly sữa mỗi ngày giúp cô đảm bảo chế độ dinh dưỡng và chuẩn bị cho những chuyến đi. “Sự động viên của các con mang lại cho tôi sức mạnh tinh thần để không ngừng theo đuổi ước mơ”, cô Thủy chia sẻ.

Với họa sĩ Đặng Ái Việt, điều tiếp sức cho cô trên mọi chuyến đi là 3 người con trai. Người mẹ tuổi 69 vẫn cứ tự hào và xúc động khi nhớ lại lúc người con trai út, anh Phạm Khắc Long (29 tuổi) khăng khăng đòi đi cùng và “bảo vệ mẹ” trên suốt chuyến đi vẽ đầu tiên của cô từ TP.HCM đến Phan Thiết..

8 nhân vật truyền cảm hứng của bộ ảnh Ước mơ luôn xanh.
Chọn mùa Vu Lan để giới thiệu đến công chúng bộ ảnh “Ước mơ luôn xanh”, kể lại từng câu chuyện chân thật về ước mơ của những bậc cha mẹ tuổi ngoài 50, Abbott cũng đã lan tỏa đến những người con trưởng thành thông điệp: Hãy đồng hành cùng cha mẹ! Không cần những điều quá lớn lao, những điều giản dị giữa đời thường như tập thể dục cùng cha mẹ, khuyến khích cha mẹ thực hiện những ước mơ, chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng cho cha mẹ có sức khỏe tốt…, các con đã có thể tạo nên đóa hồng đẹp nhất mùa Vu Lan: Tạo nên câu chuyện kỳ diệu, về ước mơ tuổi ngoài 50 thành hiện thực.

Và chính hành trình khi con cái lắng nghe, ủng hộ, trở thành bạn đồng hành cùng cha mẹ sẽ gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai thế hệ, tạo nên một sợi dây yêu thương nối liền giữa cha mẹ và các con./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên