Sự sống kỳ diệu của em bé sinh ra "không có máu"

Bé gái Olivia Norton đã sống sót thần kỳ sau khi sinh ra không có máu tại một bệnh viện ở Anh.

Bé Norton hiện giờ đã 6 tháng tuổi và đã được các bác sĩ cứu sống khi chào đời với màu da trắng nhợt bởi nồng độ haemoglobin thấp đến mức máu của bé không thể được gọi là máu một cách đúng nghĩa.

Khi Norton mới sinh, nồng độ haemoglobin trong máu của bé chỉ đạt mức 3, so với mức bình thường của trẻ sơ sinh là khoảng 18. Vì vậy bé gái chỉ có chưa đầy 2 giờ sau khi sinh để được cứu sống.

Norton đã may mắn sống sót và máu của cô bé đã dần lấy lại màu đỏ sau 2 lần truyền máu trong vòng 2 tuần điều trị đặc biệt tại bệnh viện.

Chị Louise Bearman, 31 tuổi, mẹ của Norton, cho biết: “Norton là đứa con đầu lòng của tôi. Tôi vô cùng lo sợ khi thấy con gái mình chào đời với màu da trắng bệch. Sau đó tôi đã lấy lại tinh thần khi bác sĩ giải thích cặn kẽ về chứng bệnh của bé.”

Chị Bearman đã tới bệnh viện Broomfield ở Chelmsford (Anh) để khám sau khi phát hiện thấy thai nhi trong bụng không đạp trong vòng 3 ngày. Tại bệnh viện, bác sĩ kiểm tra bằng siêu âm nhưng không thấy thai nhi cử động, nên họ đã quyết định mổ để cứu em bé trong bụng cô. Ca mổ diễn ra vào ngày 10/9/2011 và Norton chào đời sớm 6 tuần, với trọng lượng 2,4kg.

Nữ y tá Sharon Pilgrim tại bệnh viện Broomfield cho biết trong suốt 20 năm làm nghề chăm sóc trẻ sơ sinh, đây là lần đầu tiên chị thấy một em bé có lượng hemoglobin thấp đến như vậy.

Hiện bé Norton đã được 6 tháng tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh. Các bác sĩ vẫn chưa giải thích được tại sao lại có hiện tượng như vậy, và việc cứu sống bé thực sự là một điều kỳ diệu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên