Một cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật liệt sĩ lưu giữ 46 năm

Ông Denver Shannon cựu binh Mỹ - tìm đến gia đình liệt sĩ Lê Văn Cứng, tỉnh Đồng Tháp trao trả kỷ vật mà ông gìn giữ suốt 46 năm

Trên xe chở ông Denver hôm 18/12 còn có những người trước đó chưa hề quen nhau: một nghiên cứu sinh Việt Nam đang làm việc tại Mỹ vì cảm động trước tấm lòng của Denver mà nhận lời làm thông dịch viên miễn phí, hai nhà thơ tự nguyện “ôm đồm” nhiệm vụ tìm thân nhân liệt sĩ Cứng chỉ với một giấy chứng nhận y tá do Ban quân dân y tỉnh Kiến Phong cấp nhưng lại mang tên Lê Văn Tánh.

Ông Denver (thứ hai từ trái sang) trao trả kỷ vật của liệt sĩ Lê Văn Cứng cho gia đình.

Ngoài ra, còn có một quyển sổ tay ghi chép bài vở trong khóa học y tá với nét chữ rất đẹp bằng hai loại mực xanh và đỏ.

Cuộc hội ngộ càng trở nên ý nghĩa khi gia đình của người y tá hi sinh ở lứa tuổi đôi mươi không có lấy một di ảnh hay kỷ vật nào để thờ.

“Hồi đó anh Sáu viết chữ đẹp nhất vùng. Má tui lúc còn sống cũng nhắc hoài. Giờ cầm di vật của anh Sáu, nhìn tuồng chữ là tui nhận ra liền. Gia đình tui xúc động lắm” - ông Lê Văn Út, em ruột liệt sĩ Cứng, chia sẻ trong nước mắt.

Nhà thơ Lê Chí, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, kể tháng 6 ông có tham gia cuộc giao lưu văn học ở Boston (Mỹ). Tại đây, ông gặp Denver Shannon. Biết ông là người Việt Nam sống tại miền Nam, Denver nhờ ông tìm giúp thân nhân một y tá người Việt và cũng là chủ nhân những kỷ vật mà ông đang giữ trong tay.

Denver từng làm y tá ở Việt Nam đồng thời là cố vấn cho một đơn vị quân đội Sài Gòn. Năm 1969, trong trận đánh ở tỉnh Kiến Phong, gần núi Cô Tô (tỉnh An Giang) Denver phát hiện một binh sĩ Việt cộng đang hấp hối. Trước lúc tắt thở, binh sĩ ấy trao ông một túi nhỏ với di nguyện nhờ ông giữ hộ.

“Denver giữ những kỷ vật ấy ngót nửa thế kỷ nhưng vẫn mới tinh. Khi tôi nhận lời, thông tin vẫn rất mong manh nhưng tôi thật sự xúc động vì điều đó vượt lên trên những thù hận của chiến tranh. Trước ý nguyện trao trả kỷ vật cho thân nhân của liệt sĩ thì mình không thể chối từ giúp đỡ” - nhà thơ Lê Chí chia sẻ. Khi về nước, ông nhờ nhà thơ Hữu Nhân sống tại Đồng Tháp hỗ trợ.

“Mọi dấu vết đều dẫn vào một ngõ cụt sau một tháng truy tìm” - nhà thơ Hữu Nhân nhớ lại. Trên giấy chứng nhận y tá ngoài tên liệt sĩ Lê Văn Tánh thì chỉ có chữ ký của hai y sĩ thay mặt ban huấn luyện và Ban quân dân y tỉnh Kiến Phong. Tuy nhiên khi dò hỏi về hai y sĩ này thì họ đều đã qua đời.

Giấy chứng nhận y tá của Lê Văn Tánh (tức Lê Văn Cứng).

Khi nhà thơ Hữu Nhân tìm được một số người có tham gia Ban quân dân y tỉnh Kiến Phong thì chẳng có kết quả vì không ai biết Lê Văn Tánh. Hi vọng mong manh còn lại của nhà thơ Hữu Nhân là bác sĩ Phạm Xuân Thu: “Khi nhìn thấy giấy chứng nhận y tá, bác sĩ Thu bật khóc nức nở và nói thằng Sáu Tánh, tức liệt sĩ Lê Văn Cứng, là lính của bác. Nhà của thằng Tánh ở Bình Thạnh, cồn Trội”.

Ông Hữu Nhân tức tốc báo cho nhà thơ Lê Chí rồi chuyển tải tin vui ấy đến ông Denver.

Khoảnh khắc Denver trao trả kỷ vật cho người nhà liệt sĩ Cứng khiến những người có mặt cùng có cảm xúc nghẹn ngào. “Tụi tui đã làm tròn bổn phận trước một liệt sĩ” - nhà thơ Hữu Nhân lên tiếng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia trao trả gần 200 kỷ vật chiến tranh cho Việt Nam
Australia trao trả gần 200 kỷ vật chiến tranh cho Việt Nam

VOV.VN - Gần 200 kỷ vật được trao gồm 110 bức thư, 59 bức ký họa, 2 ảnh, trong đó, một số kỷ vật là bản sao.

Australia trao trả gần 200 kỷ vật chiến tranh cho Việt Nam

Australia trao trả gần 200 kỷ vật chiến tranh cho Việt Nam

VOV.VN - Gần 200 kỷ vật được trao gồm 110 bức thư, 59 bức ký họa, 2 ảnh, trong đó, một số kỷ vật là bản sao.

Kon Tum trao trả hồ sơ, kỷ vật cho 109 cán bộ đi B
Kon Tum trao trả hồ sơ, kỷ vật cho 109 cán bộ đi B

VOV.VN - 109 cán bộ đi B, thân nhân cán bộ đi B của tỉnh Kon Tum  được nhận lại hồ sơ kỷ vật của mình và người thân

Kon Tum trao trả hồ sơ, kỷ vật cho 109 cán bộ đi B

Kon Tum trao trả hồ sơ, kỷ vật cho 109 cán bộ đi B

VOV.VN - 109 cán bộ đi B, thân nhân cán bộ đi B của tỉnh Kon Tum  được nhận lại hồ sơ kỷ vật của mình và người thân

Cựu binh Australia tìm trả kỷ vật của liệt sĩ Việt Nam bị ông bắn chết
Cựu binh Australia tìm trả kỷ vật của liệt sĩ Việt Nam bị ông bắn chết

VOV.VN- Sau nhiều năm tìm kiếm, một cựu binh Australia đã tìm đến tận nhà người lính Việt Nam bị ông bắn chết để trao trả kỷ vật cho gia đình.

Cựu binh Australia tìm trả kỷ vật của liệt sĩ Việt Nam bị ông bắn chết

Cựu binh Australia tìm trả kỷ vật của liệt sĩ Việt Nam bị ông bắn chết

VOV.VN- Sau nhiều năm tìm kiếm, một cựu binh Australia đã tìm đến tận nhà người lính Việt Nam bị ông bắn chết để trao trả kỷ vật cho gia đình.