Có nên ly hôn ở tuổi xế chiều vì chồng liên tục bồ bịch

VOV.VN -Tôi chỉ muốn ly hôn để được sống thanh bình nhưng rồi tôi lại nghĩ thương mấy đứa con, chúng sẽ phải đối diện với gia đình nhà chồng, với chồng thế nào.

Tôi năm nay 58 tuổi, chồng tôi 63 tuổi. Chúng tôi cưới nhau đến giờ đã được 37 năm và có với nhau 3 cô con gái. Khi tôi sinh cháu thứ 3 thì chồng tôi có quan hệ với một người phụ nữ đã có chồng. Ông ấy bảo rằng cô gái đó hiếm muộn nên muốn xin một đứa con. Ông ấy thương tình nên mới quan hệ cùng cô ta. Nhưng tôi biết tất cả những lời nói ấy chỉ là ngụy biện.

Khi tôi không màng đau đớn sinh con cho ông ấy thì ông ấy lại phản bội tôi như thế đấy! Bế trên tay đứa con thơ còn đỏ hỏn mà lòng tôi đau xót vô cùng. Lúc bấy giờ, các con của tôi vẫn còn bé. Hơn nữa, nói ra thì lại sợ mất danh dự gia đình. Thế nên, tôi đành âm thầm chịu đựng tất cả. 

Rồi ngày tháng dần trôi, các con tôi lớn khôn trưởng thành. Đứa đã ổn định công việc, đứa thì chưa. Nhưng vợ chồng tôi chẳng có đồng tiền nào để phụ cho các cháu mua nhà, mua cửa. Các cháu phải tự lập hoàn toàn. Giờ thì các con tôi đều đã đủ ăn, đủ mặc, có chồng có con hết rồi. Tôi những tưởng chồng tôi sẽ an phận tuổi già mà chăm nom gia đình, nào ngờ, ông ấy vẫn chứng nào tật ấy.

Trong thời gian tôi vào Nam trông cháu ngoại thì nhận được tin chồng tôi ở nhà lại một lần nữa dan díu với người phụ nữ khác. Cô gái này đã có một đời chồng và 3 đứa con. Nhưng sau đó, cô ta bỏ chồng, bỏ con để đi làm ở nhà hàng, đến nỗi chồng không nhận vợ, con không nhận mẹ. Chồng cô ta đã qua đời, con cái thì đứa nghiện thuốc phiện, đứa trộm cắp… Cô ta cũng từng bị bắt đi tù và mới ra được vài năm nay. 

Thấy cô ta hàng ngày mắt xanh, môi đỏ, móng tay sơn màu này, màu kia… nên chồng tôi bị cuốn hút. Ông ấy nhận con cô ta làm con nuôi để có cớ sang chơi với mẹ nó. Ông ấy còn đem hết tiền lương của mình để chu cấp cho cô ta mua sắm đồ này, đồ kia. Tôi cố che giấu chuyện này với các con và tìm cách để chồng từ bỏ mối quan hệ ngoài luồng kia. 

Tôi đã gọi điện thoại nói bóng nói gió, rồi cả nói thẳng rằng tôi đã biết chuyện ông ấy ngoại tình và yêu cầu ông ấy chấm dứt ngay chuyện đó. Nhưng chồng tôi khăng khăng phủ nhận. Tôi thì ở xa trong khi cô ta lại là hàng xóm của nhà tôi nên thật khó cắt đứt quan hệ của hai người. 

Mọi chuyện ngày càng khó che giấu khi hai người họ công khai đi lại với nhau, thậm chí chồng tôi còn lừa lấy 7 triệu đồng của các con để đi với cô ta. Chuyện đến nước này thì giấy chẳng thể gói được lửa nữa. Các con tôi biết chuyện và bàn với nhau đón ông ấy vào Nam ở để cách ly khỏi nhân tình.

Thế nhưng, đó mới chỉ là giải quyết phần ngọn, còn phần gốc thì chưa xử lý được. Vì tôi biết chuyện chồng mình ngoại tình không phải hoàn toàn do lỗi của cô gái kia mà còn xuất phát từ phía chồng tôi nữa. Ông ấy vốn đã có tính trăng hoa, trai gái. Đã ngoại tình hai lần rồi thì chắc chắn sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư và nhiều hơn thế nữa. Không phải với cô này thì sẽ có cô khác. Không phải ở thời điểm này thì sẽ ở thời điểm khác. 

Ảnh minh họa

Thế nên, tôi căm ghét chồng vô cùng. Giờ tôi nhìn ông ấy như nhìn người xa lạ. Tôi chỉ mong muốn được ra tòa ly hôn để không phải có người chồng như thế nữa, để tôi được sống thanh bình bên con cái. Nhưng rồi tôi lại nghĩ thương mấy đứa con của mình. Chúng đâu phải chỉ có một mình mà còn có chồng, có con nữa. 

Chúng sẽ phải đối diện với gia đình nhà chồng, với chồng thế nào khi bố mẹ ly hôn ở cái tuổi gần đất xa trời? Liệu gia đình chồng có cười chê, khinh thường chúng không? Có điều nếu không ly hôn thì tôi sẽ phải sống trong đau khổ vì có người chồng như thế. Nếu ông ấy lại bất ngờ phản bội tôi lần nữa thì sao? Giờ tôi không biết mình có nên tha thứ cho chồng không nữa?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên