Hành trình 6 ngày đêm vây bắt 2 tử tù vượt ngục

VOV.VN - Bộ Công an phối hợp với các đơn vị, địa phương đã bắt giữ thành công 2 tử tù vượt ngục, ngăn chặn kịp thời những mầm họa nguy hiểm cho xã hội.

Như vậy, sau 6 ngày đêm kể từ khi xảy ra sự việc 2 tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) trốn khỏi nơi biệt giam, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị, địa phương đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, ngăn chặn kịp thời những mầm họa nguy hiểm cho xã hội.

Nguyễn Văn Tình khi bị bắt. Ảnh công an cung cấp
Phát biểu tại buổi họp báo tổ chức vào chiều 17/9, Đại tá Phạm Trọng Điềm - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47- Bộ Công an) cho biết, lãnh đạo Bộ đánh giá 2 đối tượng tử tù đặc biệt nguy hiểm, sự việc hết sức nghiêm trọng nên huy động tất cả lực lượng công an địa phương chốt chặn các tuyến mà cả hai có thể di chuyển.

Hành trình vây bắt tử tù Nguyễn Văn Tình

Sau khi khoét tường, đu dây qua tường rào trốn khỏi trại giam, hai tử tù vượt gần 60km từ huyện Thanh Oai (Hà Nội) về quê của Tình tại huyện Thạch Thất (Hà Nội). Tình lấy của người thân chiếc xe máy và được 20 triệu đồng. Tình chia đôi số tiền song Thọ chỉ nhận 7 triệu.

Có lộ phí, Thọ đi xe máy trốn về Hải Dương, còn Tình tìm đường lên khu vực miền núi Tây Bắc. Tình đi theo quốc lộ 6 về hướng tỉnh Sơn La. Thấy cảnh sát chốt chặn các dọc đường, Tình nảy ý định băng qua những cánh rừng để đến điểm nóng ma túy Lóng Luông thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Căn cứ vào nhận định đó, Ban chuyên án đã chia thành 2 cánh quân chính. Cánh quân thứ nhất do Cục C45 chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tổ chức lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng Lê Văn Thọ. Cánh quân thứ 2 do Cục C47 chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tổ chức lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Tình. 

Qua nguồn tin trinh sát, nắm được di biến động của đối tượng Tình, Lãnh đạo Cục C47 họp bàn trao đổi, thống nhất với Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an TP Hà Nội tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức chốt chặn, kiểm soát, truy bắt đối tượng.

Đến 17h ngày 16/9, tổ công tác xác định đối tượng Lê Văn Tình có mặt tại xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Đến 1h30 ngày 17/9, sau gần 150 giờ đầy khó khăn và gian khổ, lực lượng truy bắt đã bắt giữ được đối tượng trốn tại lán Nương, thuộc khu vực rừng già, xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Tổ công tác đã đưa đối tượng về UBND xã Tân Sơn làm các thủ tục cần thiết, sau đó di lý đối tượng về trại tạm giam T16 bàn giao cho Phòng PC44 Công an TP Hà Nội an toàn.

Theo Đại tá Phạm Trọng Điềm, để bắt được Tình, gần 300 cán bộ, chiến sĩ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục C47 đã nhiều ngày đêm liên tục theo dõi, mật phục trong rừng và tuyến trọng điểm.

“Nguyễn Văn Tình là tử tù trốn trại nên rất xảo quyệt, liều lĩnh, manh động, có nhiều phương thức, thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Hơn nữa, địa hình rừng núi hiểm trở, đối tượng lại thông thuộc địa bàn, đường đi, lối lại; thời tiết những ngày qua mưa lớn gây nhiều khó khăn cho lực lượng tham gia truy bắt” – Đại tá Phạm Trọng Điềm cho biết.

Tóm gọn tử tù Thọ "sứt"

Về phía Thọ, sau khi nhận lộ phí, trên đường chạy trốn, đối tượng chủ yếu di chuyển bằng taxi. Ban đầu Thọ di chuyển về Quảng Ninh với ý định tìm đường trốn sang Trung Quốc. Biết khó có thể trốn ra nước ngoài ngay được, Thọ lại lộn về Hà Nội.

Lực lượng công an mặc thường phục vây bắt thành công tử tù Lê Văn Thọ tại chợ Hóp, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục C45 chỉ đạo cánh quân vây bắt Lê Văn Thọ cho biết, trên đường bỏ chạy, Thọ rất ít khi lưu lại nơi nào quá 20 phút để tránh bị người dân nhận dạng. Lực lượng tinh nhuệ của C45 đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Hải Dương lập các chốt chặn trên đường, lật tung từng điểm nghi vấn đối tượng sẽ đến, phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm.

Chiều 16/9, các trinh sát xác định nhiều khả năng Thọ sẽ về Nam Sách (Hải Dương) để gặp một cô bạn gái. Ngay lập tức, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến chỉ đạo mũi quân ở Quảng Ninh quay về, cùng với mũi ở Hải Dương siết chặt vòng vây. Khi taxi chở Thọ đến khu vực phố Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách thì bị cánh quân tướng Tiến tóm gọn.

Khai thác “nóng”, tử tù Nguyễn Văn Tình nói việc khoét tường là do Thọ làm chủ yếu. Trong quá trình chuyển trại, Thọ có giấu được mẩu sắt nhọn, nhét vào hậu môn mang vào.

Quá trình bị giam giữ, mỗi ngày Thọ sử dụng mảnh sắt rạch theo mạch vữa của tường trại giam, sau đó kín đáo dùng cơm và kem đánh răng bít lại các mảng gạch để ngụy trang. 

Cũng theo lời khai của Tình, Thọ là đối tượng mở khóa cùm vì với quá trình hoạt động tội phạm trước đây Thọ là một tay mở khóa chuyên nghiệp, khóa gì Thọ cũng mở được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ chủ mưu vụ 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi biệt giam
Kẻ chủ mưu vụ 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi biệt giam

VOV.VN - Khi bị bắt, đối tượng Tình khai nhận mình là chủ mưu rủ Thọ "sứt" bỏ trốn.

Kẻ chủ mưu vụ 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi biệt giam

Kẻ chủ mưu vụ 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi biệt giam

VOV.VN - Khi bị bắt, đối tượng Tình khai nhận mình là chủ mưu rủ Thọ "sứt" bỏ trốn.

Vụ 2 tử tù vượt ngục: Tử tù Thọ “sứt” bị sa lưới như thế nào?
Vụ 2 tử tù vượt ngục: Tử tù Thọ “sứt” bị sa lưới như thế nào?

VOV.VN - Tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980) bị bắt tại Hải Dương, hiện đang được di lý về trại giam T16 Bộ Công an.

Vụ 2 tử tù vượt ngục: Tử tù Thọ “sứt” bị sa lưới như thế nào?

Vụ 2 tử tù vượt ngục: Tử tù Thọ “sứt” bị sa lưới như thế nào?

VOV.VN - Tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980) bị bắt tại Hải Dương, hiện đang được di lý về trại giam T16 Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an khen các lực lượng truy bắt 2 tử tù trốn trại
Bộ trưởng Bộ Công an khen các lực lượng truy bắt 2 tử tù trốn trại

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của Công an đối với công tác phòng, chống tội phạm.

Bộ trưởng Bộ Công an khen các lực lượng truy bắt 2 tử tù trốn trại

Bộ trưởng Bộ Công an khen các lực lượng truy bắt 2 tử tù trốn trại

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của Công an đối với công tác phòng, chống tội phạm.

Tử tù Thọ “sứt” cùng đồng bọn đã “xổng” khỏi trại tạm giam thế nào?
Tử tù Thọ “sứt” cùng đồng bọn đã “xổng” khỏi trại tạm giam thế nào?

Những dấu vết tại hiện trường là buồng giam tử tù dành cho Thọ “sứt” và Nguyễn Văn Tình cho  thấy, chúng đã sử dụng 2 chiếc bàn chải gắn kim loại ở đầu để đục tường.

Tử tù Thọ “sứt” cùng đồng bọn đã “xổng” khỏi trại tạm giam thế nào?

Tử tù Thọ “sứt” cùng đồng bọn đã “xổng” khỏi trại tạm giam thế nào?

Những dấu vết tại hiện trường là buồng giam tử tù dành cho Thọ “sứt” và Nguyễn Văn Tình cho  thấy, chúng đã sử dụng 2 chiếc bàn chải gắn kim loại ở đầu để đục tường.

Vì sao tử tù Nguyễn Văn Tình bị bắt ở Mai Châu, Hòa Bình
Vì sao tử tù Nguyễn Văn Tình bị bắt ở Mai Châu, Hòa Bình

VOV.VN - Tình từng theo chân trùm ma túy và thông thuộc địa bàn Hang Kia (Hoà Bình) nên nhiều khả năng sẽ về đây nương nhờ hoặc tìm cách qua biên giới.

Vì sao tử tù Nguyễn Văn Tình bị bắt ở Mai Châu, Hòa Bình

Vì sao tử tù Nguyễn Văn Tình bị bắt ở Mai Châu, Hòa Bình

VOV.VN - Tình từng theo chân trùm ma túy và thông thuộc địa bàn Hang Kia (Hoà Bình) nên nhiều khả năng sẽ về đây nương nhờ hoặc tìm cách qua biên giới.

Tử tù Nguyễn Văn Tình khai chiêu khoét tường, vượt ngục như phim
Tử tù Nguyễn Văn Tình khai chiêu khoét tường, vượt ngục như phim

VOV.VN - Mỗi ngày, tử tù Thọ "sứt" sử dụng mảnh sắt rạch theo mạch vữa của tường trại giam, sau đó dùng cơm và kem đánh răng bít lại để ngụy trang.

Tử tù Nguyễn Văn Tình khai chiêu khoét tường, vượt ngục như phim

Tử tù Nguyễn Văn Tình khai chiêu khoét tường, vượt ngục như phim

VOV.VN - Mỗi ngày, tử tù Thọ "sứt" sử dụng mảnh sắt rạch theo mạch vữa của tường trại giam, sau đó dùng cơm và kem đánh răng bít lại để ngụy trang.