Lãnh đạo VOV viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

VOV.VN - Phó Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Xuân Huy dẫn đầu đoàn cán bộ, nhân viên đến Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Chiều 29/11, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Xuân Huy dẫn đầu Đoàn cán bộ, nhân viên VOV đến Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Thay mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ, phát thanh viên, kỹ thuật viên VOV, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Huy bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và chia sẻ với sự mất mát của nhân dân Cuba.

Phó Tổng Giám đốc VOV ghi trong sổ tang: Toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ, phát thanh viên, kỹ thuật viên VOV vô cùng thương tiếc lãnh tụ Fidel Castro – nguyên Bí thư thứ Nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba – nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba.

Cuộc đời và sự nghiệp của lãnh tụ Fidel Castro là một bản hùng ca bất diệt. Tinh thần quật cường của Fidel mãi là nguồn cảm hứng vô tận cho các phong trào tiến bộ trên thế giới đấu tranh cho các mục tiêu cao cả vì độc lập, tự do, giải phóng dân tộc, vì con người, chống lại bất công, cường quyền, bảo vệ hòa bình và công lý trong quan hệ quốc tế.

VOV luôn khắc ghi và biết ơn Lãnh tụ Fidel Castro, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em về sự giúp đỡ chí tình, sự đùm bọc, giúp đỡ về mọi mặt để Đài phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình; hỗ trợ việc phát sóng của VOV tại Cuba qua đó góp phần giúp VOV hoàn thành nhiệm vụ được giao trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, tự do và xây dựng đất nước chúng tôi.

“Vĩnh biệt đồng chí Fidel Castro kính mến!”, kết thúc những dòng lưu trong sổ tang, Phó Tổng Giám đốc VOV viết. Thay mặt Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên VOV, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Huy gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Cuba qua Đại sứ Herminio Lopez Diaz.

Chiều nay, nhiều đoàn tiếp tục đến Đại sứ quán Cuba viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tôi không thể tưởng tượng được Fidel Castro đã ra đi“
“Tôi không thể tưởng tượng được Fidel Castro đã ra đi“

VOV.VN - Anh Jorge Oscar Reyesv - một người dân ở La Habana không thể tin vị lãnh tụ vĩ đại của người dân Cuba đã ra đi mãi mãi.

“Tôi không thể tưởng tượng được Fidel Castro đã ra đi“

“Tôi không thể tưởng tượng được Fidel Castro đã ra đi“

VOV.VN - Anh Jorge Oscar Reyesv - một người dân ở La Habana không thể tin vị lãnh tụ vĩ đại của người dân Cuba đã ra đi mãi mãi.

Đảng Cộng sản Mỹ lên tiếng về việc Fidel Castro qua đời
Đảng Cộng sản Mỹ lên tiếng về việc Fidel Castro qua đời

VOV.VN - CPUSA - Đảng Cộng sản Mỹ, đã ra thông cáo về sự nghiệp của lãnh tụ Cuba Fidel, đánh giá cao sự lãnh đạo “mềm dẻo và kiên định” của ông.

Đảng Cộng sản Mỹ lên tiếng về việc Fidel Castro qua đời

Đảng Cộng sản Mỹ lên tiếng về việc Fidel Castro qua đời

VOV.VN - CPUSA - Đảng Cộng sản Mỹ, đã ra thông cáo về sự nghiệp của lãnh tụ Cuba Fidel, đánh giá cao sự lãnh đạo “mềm dẻo và kiên định” của ông.

Hình ảnh: Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Lãnh tụ Cuba Fidel
Hình ảnh: Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Lãnh tụ Cuba Fidel

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước đến viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại Khu tưởng niệm José Martí

Hình ảnh: Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Lãnh tụ Cuba Fidel

Hình ảnh: Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Lãnh tụ Cuba Fidel

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước đến viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại Khu tưởng niệm José Martí

Dòng người Cuba xếp hàng dài viếng lãnh tụ Fidel Castro
Dòng người Cuba xếp hàng dài viếng lãnh tụ Fidel Castro

VOV.VN - Trong niềm tiếc thương vô hạn dành cho lãnh tụ Fidel Castro của mình, người dân Cuba đã xếp thành những hàng dài để vào viếng lãnh tụ vừa từ trần.

Dòng người Cuba xếp hàng dài viếng lãnh tụ Fidel Castro

Dòng người Cuba xếp hàng dài viếng lãnh tụ Fidel Castro

VOV.VN - Trong niềm tiếc thương vô hạn dành cho lãnh tụ Fidel Castro của mình, người dân Cuba đã xếp thành những hàng dài để vào viếng lãnh tụ vừa từ trần.