Chân dung bà nội trợ bị IS truy lùng còn hơn cả Thủ tướng Iraq

VOV.VN - Người phụ nữ “hét ra lửa” ấy chỉ huy 70 người đàn ông tại một thị trấn gần thành phố Mosul chiến đấu ác liệt để chống IS và bị chúng truy lùng gắt gao.

“Đứng nghiêm và giữ im lặng”, người phụ nữ trong bộ đồ màu đen trùm kín từ đầu đến chân ra lệnh cho một nhóm các tay súng đứng phía sau bà ta trước khi bà tham gia cuộc phỏng vấn với CNN.

Bà Um Hanadi và các chiến binh dưới quyền chỉ huy của bà. Ảnh trên trang Facebook của nhân vật

Ngay lập tức, những tay súng nói trên răm rắp tuân lệnh bà. Họ chỉnh trang lại quần áo, súng ống và đứng nghiêm chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của bà.

Người phụ nữ bí ẩn này tên là Wahida Mohamed- thường được gọi với cái tên Um Hanadi- được một nhóm khoảng 70 tay súng tại thị trấn Shirqat cách thành phố Mosul khoảng 80km hết sức kính nể.

Bà cùng với các tay súng của mình đã hỗ trợ Chính phủ Iraq đánh đuổi IS ra khỏi thị trấn. Đây được coi là điều rất hiếm khi xảy ra ở Iraq và càng khó tin hơn nữa khi một người phụ nữ nắm quyền chỉ huy cao nhất trong một xã hội mà nam giới được coi trọng hơn nhiều so với nữ giới như Iraq.

Tuy nhiên, bà Um Hanadi đã cảm thấy quen với điều này: “Tôi bắt đầu chiến đấu chống các lực lượng khủng bố vào năm 2004. Tôi hợp tác với lực lượng an ninh Iraq và liên quân do Mỹ dẫn đầu”.

Chính vì thế, bà Um Hanadi trở thành “cái gai” trong mắt al-Quaeda tại Mesopotamia và sau này là IS: “Tôi nhận được rất nhiều cảnh báo từ các thủ lĩnh IS, trong đó có cả Abu Bakr al-Baghdadi. Nhưng tôi mặc kệ chúng”.

“Tôi nằm trong danh sách bị chúng truy lùng gắt gao nhất, thậm chí còn hơn là ngài Thủ tướng”, bà Um Hanadi nói và cho biết, các nhóm khủng bố đã nhiều lần cài bom bên ngoài ngôi nhà của mình: “Chúng thực hiện việc cài bom trong các năm 2006, 2009, 2010 cộng thêm 3 lần đánh bom xe vào năm 2013 và 2014”.

Người chồng đầu của bà đã bị sát hại trong những lần đánh bom đó. Sau đó bà lại tái hôn nhưng IS lại sát hại người chồng thứ 2 của bà vào đầu năm 2016. IS cũng đã sát hại chồng và 3 anh trai của bà.

Bản thân bà Um Hanadi cũng phải rất may mắn mới thoát khỏi tay tử thần: “Chúng đã 6 lần tìm cách ám sát tôi. Tôi bị thương ở đầu và chân và xương sườn của tôi bị gãy. Tuy nhiên, điều đó không làm tôi ngưng chiến đấu chống lại chúng”, bà Um Hanadi khẳng định.

Dù là chỉ huy một nhóm 70 chiến binh như vậy, bà Um Hanadi chỉ khiêm tốn nhận mình là “rabat manzal”- một người nội trợ. Bà lên tiếng bác bỏ thông tin từ giới truyền thông rằng bà là một thợ làm tóc.

Bà Um Hanadi có 2 cô con gái lớn 22 và 20 tuổi. Họ cũng đã được huấn luyện để chiến đấu chống IS nhưng hiện đang bận chăm sóc những đứa con nhỏ của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến trường Iraq sục sôi, IS liên tục bị dồn ép
Chiến trường Iraq sục sôi, IS liên tục bị dồn ép

VOV.VN - Giao tranh giữa lực lượng an ninh Iraq và phiến quân IS tự xưng ở hai điểm nóng là Fallujah và Mosul vẫn đang diễn ra cực kỳ ác liệt.

Chiến trường Iraq sục sôi, IS liên tục bị dồn ép

Chiến trường Iraq sục sôi, IS liên tục bị dồn ép

VOV.VN - Giao tranh giữa lực lượng an ninh Iraq và phiến quân IS tự xưng ở hai điểm nóng là Fallujah và Mosul vẫn đang diễn ra cực kỳ ác liệt.

Một năm từ khi bắt đầu không kích IS ở Syria: Nga có đang bị sa lầy?
Một năm từ khi bắt đầu không kích IS ở Syria: Nga có đang bị sa lầy?

VOV.VN - Khi Tổng thống Nga Putin quyết định tiến hành không kích IS ở Syria vào cuối tháng 9/2015, Tổng thống Mỹ Obama đã tiên đoán Nga sẽ bị sa lầy.

Một năm từ khi bắt đầu không kích IS ở Syria: Nga có đang bị sa lầy?

Một năm từ khi bắt đầu không kích IS ở Syria: Nga có đang bị sa lầy?

VOV.VN - Khi Tổng thống Nga Putin quyết định tiến hành không kích IS ở Syria vào cuối tháng 9/2015, Tổng thống Mỹ Obama đã tiên đoán Nga sẽ bị sa lầy.

Quan chức Kurd: Nên chia Iraq thành 3 nước riêng biệt sau khi IS đổ
Quan chức Kurd: Nên chia Iraq thành 3 nước riêng biệt sau khi IS đổ

VOV.VN - Trước tình trạng chia rẽ nội bộ, một quan chức Kurd gợi ý sau khi IS bị tiêu diệt, cần chia Iraq thành 3 nước riêng biệt để tránh đổ máu giáo phái.

Quan chức Kurd: Nên chia Iraq thành 3 nước riêng biệt sau khi IS đổ

Quan chức Kurd: Nên chia Iraq thành 3 nước riêng biệt sau khi IS đổ

VOV.VN - Trước tình trạng chia rẽ nội bộ, một quan chức Kurd gợi ý sau khi IS bị tiêu diệt, cần chia Iraq thành 3 nước riêng biệt để tránh đổ máu giáo phái.

Thắng lợi bất ngờ của Iraq ở Fallujah: IS suy yếu hay đang gài bẫy?
Thắng lợi bất ngờ của Iraq ở Fallujah: IS suy yếu hay đang gài bẫy?

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 17/6 tuyên bố đã chiến thắng IS ở Falluja sau khi giành lại quyền kiểm soát trung tâm thành phố.

Thắng lợi bất ngờ của Iraq ở Fallujah: IS suy yếu hay đang gài bẫy?

Thắng lợi bất ngờ của Iraq ở Fallujah: IS suy yếu hay đang gài bẫy?

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 17/6 tuyên bố đã chiến thắng IS ở Falluja sau khi giành lại quyền kiểm soát trung tâm thành phố.