Bí mật động trời trong điện thoại của vợ khiến tôi gục ngã

VOV.VN -Tôi đau đớn khi biết bao năm nay chỉ là kẻ “đổ vỏ”, nhưng lại chưa thể dứt khoát ly hôn khi nghĩ đến những đứa trẻ vô tội và cả bố mẹ già.

Chúng tôi lấy nhau đã gần 6 năm và có 2 mặt con. Cả 2 vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, thu nhập dù không cao, nhưng ổn định, 2 đứa con một trai một gái ngoan ngoãn và học giỏi. Bao năm chung sống, vợ chồng tôi chưa từng một lần to tiếng cãi cọ, vợ tôi dịu dàng và rất biết chăm sóc gia đình. Hạnh phúc của chúng tôi khiến không ít bạn bè ngưỡng mộ.

Nhưng gần đây, tôi hay bị mất ngủ nửa đêm, khi tỉnh dậy, tôi thấy vợ đang đứng ngoài ban công nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Tôi có dò hỏi, nhưng vợ tôi không nói.

 

Tôi có linh cảm rằng cô ấy đang giấu giếm điều gì đó, những ngày sau, dù không còn bị mất ngủ, nhưng tôi vẫn cố thức xem vợ làm gì. Đúng 12h đêm, vợ tôi lại lén xuống phòng khách, giống như hôm trước, cô ấy nói chuyện với ai đó qua điện thoại, tôi không dám lại gần vì sợ vợ phát hiện. Dù thực sự khó chịu nhưng tôi vẫn giữ im lặng, tôi muốn cô ấy tự động nói, nhưng hình như vợ tôi không định làm điều đó.

Không thể chịu đựng thêm, hôm sau nhân lúc vợ đi tắm, tôi lén xem điện thoại của cô ấy thì phát hiện ra số lại trong danh sách liên lạc thường xuyên. Vào xem tin nhắn tối qua (có thể cô ấy đã xóa những tin nhắn trước) “Chồng yêu à, con khỏi ốm rồi, 2 đứa ngoan lắm. Tối mai mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé”. Tôi choáng váng khi đọc được tin nhắn của vợ. Tôi muốn điên lên, thậm chí muốn lao vào nhà tắm lôi cô ta ra hỏi cho bằng được, nhưng tôi vẫn cố kìm chế.

Tối hôm đó quả nhiên tôi thấy vợ  tôi bảo mẹ cô ấy ốm, nên cô ấy về nhà ngoại ngủ. Tôi lập tức đi theo vợ, tôi rụng rời khi thấy cô ấy đi vào nhà nghỉ. Tôi cố bình tĩnh theo lên tận phòng. Khi cánh cửa vừa mở ra, một người đàn ông lao ra, họ ôm chầm lấy nhau rồi đóng phịch cửa lại. Tôi đạp cửa lao vào thì phát hiện cảnh vợ mình đang ôm ấp một gã đàn ông khác.

Tôi không giữ nổi bình tĩnh mà lao vào đánh cho hắn ta một trận nhừ tử, còn vợ tôi chỉ cuống cuồng quỳ xuống khóc lóc xin tôi tha thứ. Cũng chính hôm đấy, tôi phát hiện ra sự thật khủng khiếp hơn nữa. Thì ra bao lâu nay, tôi đang nuôi con hộ kẻ khác. Anh ta là người yêu cũ của ả vợ tôi. Họ lén lút quan hệ với nhau và 2 đứa con hiện tại của tôi cũng là con ruột của hắn ta. 

Tôi đã làm gì sai để bị đối xử như vậy? Mới đây bác sỹ chẩn đoán tôi bị mắc bệnh về đường sinh sản. Nhưng tôi nghĩ rằng đã có 2 đứa con nên cũng không lo lắng. Thế nhưng… giờ đây tôi có cảm giác như mình vừa nhận án tử hình vậy.

Giá như tôi không xem trộm điện thoại của vợ, giá như tôi đừng mất ngủ, có lẽ tôi vẫn sẽ sống trong sự lừa dối ngọt ngào và có lẽ tôi sẽ không phải đau đớn như hiện tại. Giờ đây tôi như một gã điên vậy, tôi muốn ly hôn ngay lập tức, nhưng nghĩ đến 2 đứa trẻ vô tội, đến bố mẹ già tôi lại chưa dám công khai mọi việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chia tay rồi cũng đừng vội yêu...
Chia tay rồi cũng đừng vội yêu...

VOV.VN - Sau chia tay, chúng ta thường vẫn phải đối diện với những khoảng trống mênh mông. Đã bao lần bạn có suy nghĩ đi tìm ai đó để khỏa lấp nỗi cô đơn?

Chia tay rồi cũng đừng vội yêu...

Chia tay rồi cũng đừng vội yêu...

VOV.VN - Sau chia tay, chúng ta thường vẫn phải đối diện với những khoảng trống mênh mông. Đã bao lần bạn có suy nghĩ đi tìm ai đó để khỏa lấp nỗi cô đơn?

Một phút buông thả, tôi khiến 2 chị em cùng có thai
Một phút buông thả, tôi khiến 2 chị em cùng có thai

VOV.VN - Tôi thực sự không biết phải đối mặt với 2 người phụ nữ đó như thế nào nữa. Dù có quyết định ra sao thì tôi cũng sẽ khiến họ bị tổn thương...

Một phút buông thả, tôi khiến 2 chị em cùng có thai

Một phút buông thả, tôi khiến 2 chị em cùng có thai

VOV.VN - Tôi thực sự không biết phải đối mặt với 2 người phụ nữ đó như thế nào nữa. Dù có quyết định ra sao thì tôi cũng sẽ khiến họ bị tổn thương...

Tôi choáng váng khi biết “người tình trên mạng” chính là...
Tôi choáng váng khi biết “người tình trên mạng” chính là...

VOV.VN -Sau cú reo từ máy tính, tôi hồi hộp cởi cúc áo ngực. Khi video bật lên, tôi choáng váng khi nhìn vào màn hình…

Tôi choáng váng khi biết “người tình trên mạng” chính là...

Tôi choáng váng khi biết “người tình trên mạng” chính là...

VOV.VN -Sau cú reo từ máy tính, tôi hồi hộp cởi cúc áo ngực. Khi video bật lên, tôi choáng váng khi nhìn vào màn hình…