Đăng Dương: "Tết ở bên vợ con là nhất"

VOV.VN - Với Đăng Dương, được ở bên vợ và các con trong những ngày Tết là điều hạnh phúc mà anh luôn cố gắng giữ gìn.

Luôn tự nhận mình là một người khó tính trong âm nhạc, nhưng ở nhà, nam ca sĩ Đăng Dương lại là một người đàn ông “mẫu mực”: luôn chiều vợ và biết suy nghĩ cho gia đình. Mỗi khi nói về mái ấm nhỏ của mình, Đăng Dương luôn tự hào vì có người vợ thấu hiểu – sẵn sàng từ bỏ nghề hát để làm hậu phương vững chắc cho mình.

Dù có bận rộn đến thế nào thì mỗi khi Tết đến, Đăng Dương cũng gác hết lại để dành trọn vẹn thời gian cho gia đình. Phóng viên VOV.VN có cuộc trò chuyện với ca sĩ Đăng Dương – Phó Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ca sĩ Đăng Dương

PV: Đăng Dương sinh ra ở vùng đất Gia Lộc – Hải Dương, vậy Tết ở nơi đây có điều gì đặc biệt, mang hương vị đặc trưng riêng không?

CS Đăng Dương: Tôi sinh ra ở vùng đất Gia Lộc, nhưng từ hồi 13 tuổi, tôi đã lên học ở Hà Nội. Hơn 30 năm sống và làm việc ở Thủ đô, tôi vẫn nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ. Tôi nghĩ, chỉ có ở quê mới cảm nhận được đầy đủ hương vị Tết. Đặc biệt là ngày xưa, thời buổi khó khăn, ngày Tết rất vui và đầm ấm. Các cụ hay nói, đói một tí thì ngày Tết mới ý nghĩa. Bây giờ, ngày Tết nhạt nhòa quá.

PV: Các ca sĩ, nghệ sĩ vào dịp cuối năm thường rất bận với các chương trình ca nhạc, các show truyền hình… thậm chí là đi biểu diễn xuyên Tết. Còn anh thì sao?

CS Đăng Dương: Dịp Tết thì ai cũng bận rộn công việc, đặc biệt là với giới nghệ sĩ. Thế nhưng, chúng tôi cũng chỉ làm đến một mức độ nào đó thôi. Tôi cố gắng sắp xếp hết các show diễn trước Tết, trừ một số chương trình trực tiếp đêm Giao thừa, yêu cầu đặc biệt thì phải đi, còn lại tôi từ chối hết. Đi làm cả năm rồi, chỉ có dịp Tết các con được nghỉ ở nhà, gia đình quây quần nên ai cũng muốn nghỉ. Điều hạnh phúc nhất trong những dịp Tết chính là được nghỉ ngơi, dành trọn vẹn thời gian ở bên người thân mà không phải lo nghĩ gì đến công việc.

Gia đình ca sĩ Đăng Dương
PV: Có khi nào anh giúp đỡ vợ trong việc chuẩn bị những bữa cơm ngày Tết, trang trí nhà cửa không?

CS Đăng Dương: Có chứ. Bà xã tôi cũng là công chức nên ít có thời gian rảnh. Dịp giáp Tết thì người giúp việc cũng về quê. Hai vợ chồng phải dựa vào nhau làm những công việc nhà, chăm sóc con cái. Chuẩn bị xong xuôi thì tôi đưa gia đình về bên ngoại, mùng 1 Tết đưa cháu về bên nội chơi với ông bà, anh chị em.

PV: Nhiều người “ghen tỵ” với hạnh phúc viên mãn của gia đình anh. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình là một điều rất khó, nhất lại là với một gia đình của nghệ sĩ. Bí quyết nào để anh chị có thể nắm tay cùng nhau đi đến thời điểm hiện tại?

CS Đăng Dương: Tôi nghĩ rằng, cũng có nhiều gia đình hạnh phúc chứ không chỉ riêng gia đình tôi. Điều quan trọng nhất để giữ gìn một gia đình hạnh phúc là phải thấu hiểu nhau. Vợ tôi trước cũng là một nghệ sĩ, thế nên cô ấy hiểu được công việc của tôi. Dù đã kết hôn, sống chung một mái nhà nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng, sự thấu hiểu sẽ giúp hai bên có thể hòa hợp. Cả vợ và chồng phải có một cái tâm rất trong sáng, luôn nghĩ và hướng đến gia đình, con cái, những gì tốt đẹp nhất. Như thế thì gia đình mới hạnh phúc.

PV: CS Đăng Dương hay nói chuyện về vợ trên báo chí nhưng ít khi thấy nói chuyện về các con. Khi các con lớn, anh có ý định cho các con mình theo con đường nghệ thuật không?

CS Đăng Dương: Thực ra, các con của Đăng Dương bây giờ vẫn đang còn nhỏ. Cháu lớn mới học lớp 6, cháu bé mới hơn 3 tuổi. Tôi cũng không nhất thiết phải ép buộc con theo một con đường cụ thể nào. Nếu theo nghệ thuật, con phải có năng khiếu, có niềm yêu thích và đam mê. Như tôi, ngay từ khi còn nhỏ tôi đã thích hát. Thế nên, dù có điều kiện cho con theo nghệ thuật nhưng nếu con không thích, tôi cũng không ép.

Ca khúc Tiếng nói Hà Nội - do Đăng Dương trình bày

PV: Thời điểm sau Tết, các nghệ sĩ lại lập tức bận rộn với nhiều show diễn và hoạt động âm nhạc. Đăng Dương có kế hoạch gì cho năm mới hay chưa?

CS Đăng Dương: Sau Tết tôi cũng dành thêm một thời gian cho gia đình rồi mới làm việc.

PV: Anh không thường xuyên ra album. Trong khi với nhiều nghệ sĩ, ra album là một việc gần như bắt buộc để khán giả nhớ đến mình. Anh không sợ mình sẽ bị “tụt lùi” so với đồng nghiệp và sẽ bị khán giả lãng quên hay sao?

CS Đăng Dương: Mọi người cũng nói với tôi về vấn đề này, nhưng cũng còn phải tùy thuộc vào dòng nhạc. Dòng nhạc của tôi thì hơi khắt khe một chút. Tôi đang cùng với NS Trần Mạnh Hùng làm một album với các ca khúc tiêu biểu về Tổ Quốc mà hợp với giọng của tôi. Tôi định ra mắt vào cuối năm 2014 nhưng do bận rộn quá mà đến giờ album vẫn chưa phối khí xong. Chắc có lẽ phải đến 2015, album mới ra mắt được.

PV: Trong khi nhiều đồng nghiệp và bạn bè của Đăng Dương lần lượt những dự án kết hợp với những ca sĩ dòng nhạc đương đại, anh vẫn tiếp tục trung thành với dòng nhạc cổ điển và nhạc cách mạng. Vì sao lại như vậy?

CS Đăng Dương: Tôi sẽ không thay đổi bởi vì tôi biết cái chất của mình. Thực ra, tôi đã từng hát trữ tình, cũng từng kết hợp các dòng nhạc khác và được mọi người hoan nghênh. Nhưng tôi nghĩ, nhạc của tôi vẫn phải đi theo dòng chính thống, cách mạng và kịch tính, nó hợp với giọng hát của tôi.

PV: Cảm ơn ca sĩ Đăng Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Noo Phước Thịnh mang không khí Tết rộn rã đến Got Talent
Noo Phước Thịnh mang không khí Tết rộn rã đến Got Talent

VOV.VN - Nhóm MTV và Noo Phước Thịnh hứa hẹn sẽ mang đến sân khấu Tìm kiếm tài năng những tiết mục tưng bừng, rộn rã nhất.

Noo Phước Thịnh mang không khí Tết rộn rã đến Got Talent

Noo Phước Thịnh mang không khí Tết rộn rã đến Got Talent

VOV.VN - Nhóm MTV và Noo Phước Thịnh hứa hẹn sẽ mang đến sân khấu Tìm kiếm tài năng những tiết mục tưng bừng, rộn rã nhất.

Trò chuyện cùng ca sĩ Đăng Dương
Trò chuyện cùng ca sĩ Đăng Dương

Sở hữu một chất giọng tenor hào sảng, âm vực rộng, khoẻ khoắn, tên tuổi của Đăng Dương từ lâu đã gắn liền với dòng nhạc cách mạng truyền thống và nhạc thính phòng cổ điển, qua các ca khúc Đường chúng ta đi, Hà Nội niềm tin và hy vọng, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người.

Trò chuyện cùng ca sĩ Đăng Dương

Trò chuyện cùng ca sĩ Đăng Dương

Sở hữu một chất giọng tenor hào sảng, âm vực rộng, khoẻ khoắn, tên tuổi của Đăng Dương từ lâu đã gắn liền với dòng nhạc cách mạng truyền thống và nhạc thính phòng cổ điển, qua các ca khúc Đường chúng ta đi, Hà Nội niềm tin và hy vọng, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người.

Minh Quân làm MV đón Tết cho "học trò" nữ xinh xắn
Minh Quân làm MV đón Tết cho "học trò" nữ xinh xắn

VOV.VN - Minh Quân làm đạo diễn và thực hiện MV cho "học trò" nữ xinh xắn – Hồ Bảo Nhi.

Minh Quân làm MV đón Tết cho "học trò" nữ xinh xắn

Minh Quân làm MV đón Tết cho "học trò" nữ xinh xắn

VOV.VN - Minh Quân làm đạo diễn và thực hiện MV cho "học trò" nữ xinh xắn – Hồ Bảo Nhi.

Lễ hội đường sách Tết Ất Mùi tôn vinh bản sắc Việt
Lễ hội đường sách Tết Ất Mùi tôn vinh bản sắc Việt

VOV.VN - Lễ hội đường sách Tết Ất Mùi - năm 2015 tạo không khí giải trí, nét văn hóa vui xuân của nhân dân thành phố trong dịp lễ tết cổ truyền.

Lễ hội đường sách Tết Ất Mùi tôn vinh bản sắc Việt

Lễ hội đường sách Tết Ất Mùi tôn vinh bản sắc Việt

VOV.VN - Lễ hội đường sách Tết Ất Mùi - năm 2015 tạo không khí giải trí, nét văn hóa vui xuân của nhân dân thành phố trong dịp lễ tết cổ truyền.