Lập tức kết hôn sau khi biết bạn gái ung thư giai đoạn cuối

Mới đây, một cặp đôi ở Bristol, Anh đã tổ chức đám cưới với sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè. Điều đặc biệt là cô dâu bị ung thư cơ hoành giai đoạn cuối.

Dù chỉ mới 17 tuổi nhưng Amber Snailham đã bị ung thư cơ hoành và các bác sĩ cho biết bệnh tình của cô đã di căn đến não.

Kết hôn đứng đầu trong danh sách những điều phải làm trước khi chết của Amber

Biết bạn gái không còn nhiều thời gian, Callum Firks lập tức cầu hôn Amber và đám cưới của cả hai được tổ chức tại nhà thời St Peter, Bishopsworth vào ngày 25/11 vừa qua.

Callum và Amber là bạn thanh mai trúc mã nhiều năm trước khi hẹn hò rồi kết hôn

“Hai đứa là một cặp đôi tuyệt vời và thực sự không thể tách rời nhau. Callum đã cầu hôn ngay sau khi nghe tin xấu. Chúng từng thảo luận về cuộc hôn nhân này trước đó. Nó nói muốn được kết hôn dù có gặp nhiều khó khăn về tài chính và mọi người quyết định cùng chung tay giúp đỡ. Thật tuyệt vời khi đám cưới có thể diễn ra và chúng có thể đến với nhau”, mẹ của chú rể Callum phát biểu trong ngày cưới.

Dù không có đủ tiền nhưng Callum vẫn quyết định cầu hôn Amber

Bà Vicky Bishop tiết lộ Amber bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư cơ hoành từ năm 13 tuổi và đã cố gắng chiến đấu với căn bệnh trước khi ung thư lan tới não. Biết cặp đôi không thể trang trải nổi chi phí, gia đình và bạn bè đã lập ra hẳn một trang web để quyên tiền cho đám cưới. Mục tiêu ban đầu của mọi người là 1,000 bảng Anh (gần 28,4 triệu đồng) nhưng rồi số tiền quyên góp lên tới 6,000 bảng (hơn 170,2 triệu đồng) và cặp đôi đã tổ chức một đám cưới khá long trọng./.

Nụ hôn ngọt ngào của cô dâu chú rể
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không một đêm nào ngủ yên vì mang thai không phải con của chồng
Không một đêm nào ngủ yên vì mang thai không phải con của chồng

VOV.VN - Em mới lấy chồng và em đang mang thai tháng thứ 6 nhưng từ khi cưới đến giờ em không được ngủ trọn giấc 1 đêm nào. 

Không một đêm nào ngủ yên vì mang thai không phải con của chồng

Không một đêm nào ngủ yên vì mang thai không phải con của chồng

VOV.VN - Em mới lấy chồng và em đang mang thai tháng thứ 6 nhưng từ khi cưới đến giờ em không được ngủ trọn giấc 1 đêm nào. 

Những món quà tuyệt vời mà cha mẹ nên dành cho con
Những món quà tuyệt vời mà cha mẹ nên dành cho con

VOV.VN - Những món quà tốt nhất bạn dành cho trẻ không phải đến từ các cửa hàng. Chúng đến từ tình yêu mà bạn dành cho con.

Những món quà tuyệt vời mà cha mẹ nên dành cho con

Những món quà tuyệt vời mà cha mẹ nên dành cho con

VOV.VN - Những món quà tốt nhất bạn dành cho trẻ không phải đến từ các cửa hàng. Chúng đến từ tình yêu mà bạn dành cho con.

Vô tâm, khô khan và ít học thức là chồng của tôi
Vô tâm, khô khan và ít học thức là chồng của tôi

VOV.VN - Chúng tôi đến với nhau không phải do tình yêu mà qua người khác giới thiệu, tôi là giáo viên còn chồng tôi ở nhà làm ruộng.

Vô tâm, khô khan và ít học thức là chồng của tôi

Vô tâm, khô khan và ít học thức là chồng của tôi

VOV.VN - Chúng tôi đến với nhau không phải do tình yêu mà qua người khác giới thiệu, tôi là giáo viên còn chồng tôi ở nhà làm ruộng.

Chuyện tình hoàng gia đáng ngưỡng mộ ở xứ sở hoa tulip
Chuyện tình hoàng gia đáng ngưỡng mộ ở xứ sở hoa tulip

VOV.VN - Gần 20 năm bên nhau, Đức vua và hoàng hậu xứ sở hoa tulip đã viết nên câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp và đầy cảm hứng.

Chuyện tình hoàng gia đáng ngưỡng mộ ở xứ sở hoa tulip

Chuyện tình hoàng gia đáng ngưỡng mộ ở xứ sở hoa tulip

VOV.VN - Gần 20 năm bên nhau, Đức vua và hoàng hậu xứ sở hoa tulip đã viết nên câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp và đầy cảm hứng.

Làm sao quên được người yêu cũ để sống trọn vẹn với gia đình?
Làm sao quên được người yêu cũ để sống trọn vẹn với gia đình?

VOV.VN - Trước khi lấy chồng, em cũng có yêu một người đàn ông. Nhưng bọn em đã chia tay, sau đó em đi lấy chồng còn anh ấy đi lấy vợ. 

Làm sao quên được người yêu cũ để sống trọn vẹn với gia đình?

Làm sao quên được người yêu cũ để sống trọn vẹn với gia đình?

VOV.VN - Trước khi lấy chồng, em cũng có yêu một người đàn ông. Nhưng bọn em đã chia tay, sau đó em đi lấy chồng còn anh ấy đi lấy vợ.