Cận cảnh IS xuống tay không thương tiếc với các giá trị văn hóa Iraq
Thứ Ba, 11:50, 14/03/2017
VOV.VN - Ở bất kỳ nơi nào IS đi qua, chúng không chỉ reo rắc nỗi sợ hãi mà còn cả sự căm hận vì hành động tàn bạo, phi nhân tính.
Tác phẩm điêu khắc trong viện bảo tàng ở Mosul, Iraq bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tàn phá không thương tiếc. |
Hồi tháng 2/2015, IS từng cho đăng tải một đoạn video quay cảnh phiến quân phá hủy một trong những bức tượng Lamassu - bức tượng con bò đực có cánh hơn 2.500 tuổi và các cổ vật khác. |
Phiến quân IS cũng đốt cháy hơn 100.000 đầu sách và bản thảo cổ, nhiều cuốn trong đó được UNESCO công nhận là quý hiếm. |
Đoạn video đã khiến các nhà khảo cổ học và người dân Iraq bị sốc và phẫn nộ. |
Tuy nhiên nhiều chuyên gia sau khi xem và phân tích kỹ đoạn video đã kết luận rằng khá nhiều trong số các bức tượng bị phá hủy không phải làm bằng đá mà làm từ thạch cao. |
Sự thật là IS đã bán những món đồ thực sự có giá trị lấy được từ bảo tàng. |
Những gì trong bảo tàng không thể đem bán đều bị IS “phá nát”. |
Rất may, hồi đầu năm 2014, vài tháng trước khi IS chiếm Mosul, nhân viên bảo tàng Mosul đã kịp chuyển khoảng 1.700 mẫu vật tại đây đến Baghdad. |
Tuy nhiên, những gì IS làm với bảo tàng Mosul vẫn thực sự là mất mát lớn đối với những giá trị văn hóa của Iraq. |