Lý Gia Hân thừa nhận tiền là quan trọng

VOV.VN -"Nếu tôi kết hôn với một người đàn ông nghèo, thiên hạ sẽ nói rằng đó là người đàn ông vô dụng, chỉ biết dựa vào tôi. Nếu tôi kết hôn với một người đàn ông giàu có, tôi sẽ trở thành một kẻ đào vàng"

Cựu nữ hoàng sắc đẹp Hồng Kông Lý Gia Hân đã chung sống với tin đồn là người "đào mỏ" trong nhiều năm. Cô luôn nhận được sự quan tâm của công chúng đối với cuộc sống và tình yêu của mình.

Gia Hân đã phải đối mặt với sự giám sát của công chúng trong các mối quan hệ công khai. Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1989, Gia Hân từng hẹn hò với Nghê Chấn, người hiện giờ là chồng của Châu Huệ Mẫn. Có tin đồn cô từng hẹn hò với Lê Minh một thời gian ngắn. Năm 1989, sau khi Lý Gia Hân giành danh hiệu Hoa hậu Hồng Kông, tỷ phú Joseph Lau đã theo đuổi cô. Mối quan hệ ngoài giá thú của họ kéo dài một vài năm.

Tuần trước, Lý Gia Hân chia sẻ với truyền thông về mối quan hệ trong quá khứ và cô đã làm lại cuộc sống như thế nào sau khi chia tay với Joseph Lau, một người có gia đình.

"Vào thời điểm đó, tôi tin rằng đó là tình yêu giữa hai người", Gia Hân nói khi nhắc lại mối quan hệ của cô với Joseph Lau. "Tôi không muốn ra đi nhưng nhiều người khuyên tôi nên bắt đầu lại và tôi đã thực hiện được. Đó là một bài học cho tôi".

Sau Lý Gia Hân, Joseph Lau còn có quan hệ với các nữ diễn viên Hồng Kông khác là Quan Chi Lâm và Thái Thiếu Phân. Lý Gia Hân mất niềm tin vào tình yêu. Sau khi chia tay với Joseph Lau, cô không hẹn hò với ai trong vòng 5 năm.

"Tôi đã không muốn hẹn hò nữa," Lý Gia Hân cho biết. "Tôi đã rất sợ. Sợ nghe tiếng động, sợ hãi khi nghe mọi người nói về tôi. Rất khó để tôi có thể tin tưởng mọi người một lần nữa".

Hoa hậu Hồng Kông năm 1989 Lý Gia Hân

Lý Gia Hân lần đầu tiên gặp người chồng hiện tại của cô, doanh nhân Hứa Tấn Hanh khi cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1989. Tấn Hanh đã gửi hoa chúc mừng cô nhưng ông không để lại lời nhắn hay số điện thoại. Cặp đôi đã không gặp lại nhau cho đến nhiều năm sau đó. Mối quan hệ của họ chỉ được công chúng biết tới vào năm 2006. Hứa Tấn Hanh cũng xuất thân từ một gia đình giàu có, và Gia Hân lại một lần nữa bị chỉ trích là một kẻ "đào mỏ".  Gia Hân  không thích thuật ngữ này, nhưng cô cũng thừa nhận rằng cô không tìm thấy bất cứ điều gì sai trái khi cô thích một người đàn ông có tiền.

"Tôi thích một người đàn ông thành công trong sự nghiệp", Gia Hân nói. Nữ diễn viên cũng thừa nhận, "Sự nghiệp và tiền bạc là quan trọng. Một lý do khiến tôi thấy chồng mình hấp dẫn là anh ấy có khả năng đảm nhận trách nhiệm về nhiều thứ. Đó không phải là tiêu chuẩn mà một người đàn ông phải có, nhưng đó là một sự hấp dẫn đối với tôi".

Lý Gia Hân cũng học cách để bỏ qua phán xét của công chúng về cô. Cô nói: "Nếu tôi kết hôn với một người đàn ông nghèo, thiên hạ sẽ nói rằng đó là người đàn ông vô dụng, chỉ biết dựa vào tôi. Nếu tôi kết hôn với một người đàn ông giàu có, tôi sẽ trở thành một kẻ đào vàng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên