Chuyến “xuyên Việt” bằng tranh sơn dầu của họa sỹ người Pháp

VOV.VN - Với niềm đam mê du lịch và khắc họa phong cảnh, con người những nơi mình đi qua dưới bút vẽ,  họa sỹ Jean Hury đã cùng vợ du lịch Việt Nam.

Từ 15 đến 27/4, tại sảnh chính của Tòa thị chính thành phố Levallois Perret – phụ cận Paris, trưng bày 70 bức tranh sơn dầu với chủ đề "Việt Nam" của họa sỹ người Pháp Jean Hury. Triển lãm như đưa người xem đi một chuyến "xuyên Việt" đầy màu sắc và cảm hứng.

Với niềm đam mê du lịch và khắc họa phong cảnh, con người những nơi mình đi qua dưới bút vẽ,  họa sỹ Jean Hury đã quyết định cùng vợ đi du lịch Việt Nam. Và chỉ trong chuyến xuyên Việt 14 ngày, ông đã "tốc ký" với cuốn sổ nhỏ và chiếc bút chì phác họa lại vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống sôi động của nhiều vùng, miền Việt Nam. Sau khi trở lại Pháp, ông đã chuyển tải những bức vẽ thô sơ bằng bút chì ấy lên tranh sơn dầu, tạo nên một bộ sưu tập tuyệt vời mang tên "Việt Nam".

Họa sỹ Jean Hury chia sẻ và so sánh các bức vẽ với những bức phác họa ông đã thực hiện bằng bút chì khi ngắm cảnh ở Việt Nam.

Nhiệt tình chia sẻ với PV Đài TNVN, họa sỹ Jean Hury cho biết: "Tôi có đam mê tự mình đi du lịch với rất ít tiền trong túi, tôi đi rất nhiều nơi và vẽ những bức phác họa tại mỗi nơi tôi đến. Một ngày, tôi và vợ quyết định chọn một điểm đến đầu tiên ở châu Á là Việt Nam- nơi tôi đã nghe tới từ rất lâu. Và chuyến đi thật tuyệt vời, tôi gặp những người dân vô cùng thân thiện; phong cảnh kỳ thú từ Hà nội, vịnh Hạ Long, hay chỉ là một hàng hoa ở Hải Phòng… Cuộc sống ở Việt Nam thật tuyệt vời. Chúng tôi đã đi 14 ngày, tôi đã phác ra 85 bản vẽ thô và sau đó, tôi đã chuyển thể thành 70 bức tranh sơn dầu. Thật vô cùng vui khi một số người Việt khi tới thăm quan triển lãm đã nói với rằng tôi nên mang những bức tranh sang trưng bày tại Hà nội".

Bức "Cầu Thê húc lúc bình minh" ở Hà nội; những bức vẽ với màu sắc mộc mạc một Vịnh Hạ Long trong sương mờ; hay chỉ một phiên chợ, một hàng hoa mà họa sỹ bắt gặp tại Hải Phòng cũng làm bừng sáng một cuộc sống rất "Việt Nam"… Tất cả như dẫn người xem cùng đi với họa sỹ trong chuyến xuyên Việt tuyệt vời với những dấu ấn không thể lãng quên.

Họa sỹ nhiệt tình trò chuyện về các bức tranh với người thăm quan.

Cùng chia sẻ ấn tượng và tình yêu dành cho Việt Nam, ông Nicolas Chere đã quyết định mua bức vẽ vịnh Hạ Long của họa sỹ Jean Hury. Ông Nicolas cho biết: "Tôi là một người yêu Việt Nam từ lâu, tôi đã đi thăm Việt Nam 5-6 năm trước và rất mong muốn quay lại, tôi có những kỷ niệm tuyệt vời, được gặp những người rất thân thiện, cuộc sống sôi động và vô cùng thú vị. Vịnh Hạ Long thì được người Pháp biết tới nhiều nhất với phong cảnh độc nhất vô nhị. Và đó là lý do vì sao tôi quyết định mua bức tranh về nhà treo để lưu giữ kỷ niệm và mãi nhớ về Việt Nam".

Họa sỹ Jean Hury và ông Nicolas - người mua bức tranh Vịnh Hạ Long ngay tại triển lãm.

Họa sỹ Jean Hury sinh ra và lớn lên tại thành phố Levallois Perret, là nghệ sỹ đa tài với khả năng làm các tác phẩm gốm sứ nghệ thuật bên cạnh việc vẽ tranh.

Trong cuốn tạp chí của thành phố tháng 4/2016, khi giới thiệu về triển lãm "Việt Nam" đã viết: "Thật kỳ lạ khi trong những bức vẽ, không thể tìm thấy dấu vết của màu xanh. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại tưởng tượng, thì một màu xanh cuộc sống tại một Việt Nam sôi động đã hiện lên. Từ Hà nội, đến vịnh Hạ Long, dòng sông Mekong… một chuyến du lịch mà họa sỹ Jean Hury đã luôn mơ ước"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ tranh tình yêu siêu dễ thương của họa sĩ người Anh
Bộ tranh tình yêu siêu dễ thương của họa sĩ người Anh

VOV.VN -Bằng những nét vẽ cực dễ thương, họa sĩ người Anh - Philippa Rice đã khắc họa tình yêu ngọt ngào đến từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống.

Bộ tranh tình yêu siêu dễ thương của họa sĩ người Anh

Bộ tranh tình yêu siêu dễ thương của họa sĩ người Anh

VOV.VN -Bằng những nét vẽ cực dễ thương, họa sĩ người Anh - Philippa Rice đã khắc họa tình yêu ngọt ngào đến từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống.

Nữ họa sĩ vẽ tranh tuyệt đẹp bằng... ngón tay
Nữ họa sĩ vẽ tranh tuyệt đẹp bằng... ngón tay

VOV.VN -Ít ai nghĩ được rằng, không cần đến bút vẽ, nhưng nữ họa sĩ Iris Scott vẫn có thể sáng tác nên những bức tranh tuyệt đẹp bằng ngón tay khéo léo.

Nữ họa sĩ vẽ tranh tuyệt đẹp bằng... ngón tay

Nữ họa sĩ vẽ tranh tuyệt đẹp bằng... ngón tay

VOV.VN -Ít ai nghĩ được rằng, không cần đến bút vẽ, nhưng nữ họa sĩ Iris Scott vẫn có thể sáng tác nên những bức tranh tuyệt đẹp bằng ngón tay khéo léo.

Nhóm họa sĩ Hiện thực trình làng triển lãm đầu tiên
Nhóm họa sĩ Hiện thực trình làng triển lãm đầu tiên

VOV.VN -Cuộc triển lãm đầu tiên của nhóm khai mạc vào 17h30 ngày 10/12/2015 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với 29 tác phẩm của 13 họa sĩ tham dự.

Nhóm họa sĩ Hiện thực trình làng triển lãm đầu tiên

Nhóm họa sĩ Hiện thực trình làng triển lãm đầu tiên

VOV.VN -Cuộc triển lãm đầu tiên của nhóm khai mạc vào 17h30 ngày 10/12/2015 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với 29 tác phẩm của 13 họa sĩ tham dự.

Tài năng vẽ đáng kinh ngạc của hoa sĩ Ba Lan mất cả 2 tay
Tài năng vẽ đáng kinh ngạc của hoa sĩ Ba Lan mất cả 2 tay

VOV.VN - Anh Mariusz Kedzierski (23 tuổi, người Ba Lan) bị dị tật tay bẩm sinh. Anh đã đi khắp nơi để vẽ và truyền cảm hứng cho mọi người về sự đam mê nghệ thuật.

Tài năng vẽ đáng kinh ngạc của hoa sĩ Ba Lan mất cả 2 tay

Tài năng vẽ đáng kinh ngạc của hoa sĩ Ba Lan mất cả 2 tay

VOV.VN - Anh Mariusz Kedzierski (23 tuổi, người Ba Lan) bị dị tật tay bẩm sinh. Anh đã đi khắp nơi để vẽ và truyền cảm hứng cho mọi người về sự đam mê nghệ thuật.

Triển lãm khác lạ của họa sĩ Nguyễn Quốc Dân
Triển lãm khác lạ của họa sĩ Nguyễn Quốc Dân

VOV.VN - 11 bức tranh sơn dầu khổ lớn với chủ đề “Phi Lập Thể - Chân dung 2016” sẽ được họa sĩ Nguyễn Quốc Dân công bố và giới thiệu trong triển lãm sắp tới.

Triển lãm khác lạ của họa sĩ Nguyễn Quốc Dân

Triển lãm khác lạ của họa sĩ Nguyễn Quốc Dân

VOV.VN - 11 bức tranh sơn dầu khổ lớn với chủ đề “Phi Lập Thể - Chân dung 2016” sẽ được họa sĩ Nguyễn Quốc Dân công bố và giới thiệu trong triển lãm sắp tới.