Vòng ứng xử biệt tài tí hon: Lắt léo như thi hoa hậu

VOV.VN - Tại vòng ứng xử của Biệt tài tí hon tập 13, các thí sinh nhí phải vận dụng hết sự hiểu biết của mình để "gỡ rối" từng câu hỏi của ban giám khảo.

Tập 13 của Biệt tài tí hon diễn ra vô cùng sôi động. Sau vòng thi tài năng, bốn thí sinh phải trải qua vòng thi ứng xử tiếp theo để thể hiện suy nghĩ và hiểu biết của mình về các lĩnh vực trong cuộc sống.

Câu trả lời của các thí sinh đã khiến khán giả và ban giám khảo trầm trồ ngạc nhiên, không thể tin được những cô bé 7 tuổi có thể hiểu biết nhiều đến thế.

Ban giám khảo ngạc nhiên nhưng cũng phải bật cười trước câu trả lời của những tài năng nhí.

Mở đầu vòng ứng xử, Ốc Thanh Vân hỏi các bé mong ước điều gì nhất. Cô bé Gia Hân trả lời muốn trở thành một nghệ sĩ đứng trên sân khấu và toả sáng. Trong khi đó, “Ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam” cho biết muốn sử dụng được hết các nhạc cụ dân tộc và hát được tất cả thể loại nhạc truyền thống Việt Nam khiến tất cả đều trầm trồ thán phục trước mong ước phi thường của cô bé. Tiếp đến, Quỳnh Chi bày tỏ mong ước trở thành nhà thiết kế thời trang. Còn vũ công nhí Nguyễn Gia Như muốn đi khắp thế giới để khám phá thêm những điệu nhảy mới.

Các thí sinh rất tự tin "chinh phục" để "gỡ rối" từng câu hỏi của giám khảo.

Sau đó, Trịnh Thăng Bình “làm khó” các thí sinh hơn với câu hỏi mọi người cần phải làm gì để tốt cho xã hội? Quỳnh Chi ngây ngô cho biết: “Mọi người chung tay bảo vệ môi trường cũng như Ban bình luận” khiến Trấn Thành bật cười vì liên tưởng mình là động vật quý hiếm. Thực chất, ý của cô bé 7 tuổi là các nghệ sĩ trong Ban bình luận cũng phải cùng góp sức bảo vệ môi trường. “Ca nương nhí” cũng không kém cạnh khi bày tỏ mong muốn làm những việc tốt cho đời như làm việc thiện hay chăm học để cho cha mẹ vui lòng. Ngô Kiến Huy “há hốc” trước những câu trả lời của các thí sinh nhí và ví von đây là cuộc thi ứng xử của hoa hậu.

Ngô Kiến Huy ví von đây như cuộc thi hoa hậu

Để kết thúc vòng ứng xử, giám khảo Ốc Thanh Vân hỏi nơi mà các bé muốn đến nhất. Cô bé Gia Hân ngây thơ trả lời bản thân muốn đến thiên đường vì nơi đó có nàng tiên, ông bụt. Trịnh Thăng Bình bật cười trước câu trả lời của thí sinh nhí và cho rằng thiên đường không phải là nơi để tới sớm khiến cả khán phòng cười lăn. Trong khi đó, “ca nương nhí” Tú Thanh muốn đi… ngược về thời của các cụ ngày xưa để khám phá mọi thứ có như lời cha mẹ kể hay không khiến cả khán phòng “chao đảo” với suy nghĩ quá già dặn của cô bé 7 tuổi.

"Ca nương nhí" đã giành chiến thắng áp đảo nhờ sự tự tin và tài năng của mình.

Kết quả, cùng với phần thi tài năng xuất sắc khi hóa thân làm Xúy Vân cộng với màn đối đáp lém lỉnh, “Ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam” Đặng Tú Thanh xuất sắc chinh phục được khán giả với số điểm bình chọn áp đảo và giành tấm vé vào vòng Chung kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“MC Trác Thuý Miêu phiên bản nhí” khuynh đảo Biệt tài tý hon
“MC Trác Thuý Miêu phiên bản nhí” khuynh đảo Biệt tài tý hon

VOV.VN - “MC Trác Thúy Miêu phiên bản nhí” Quế Anh đã xuất sắc giành tấm vé vào vòng chung kết Biệt tài tý hon.

“MC Trác Thuý Miêu phiên bản nhí” khuynh đảo Biệt tài tý hon

“MC Trác Thuý Miêu phiên bản nhí” khuynh đảo Biệt tài tý hon

VOV.VN - “MC Trác Thúy Miêu phiên bản nhí” Quế Anh đã xuất sắc giành tấm vé vào vòng chung kết Biệt tài tý hon.

Biệt tài tý hon: "Thần đồng Bolero" hát “Đèn khuya” cực dễ thương
Biệt tài tý hon: "Thần đồng Bolero" hát “Đèn khuya” cực dễ thương

VOV.VN - "Biệt tài tí hon" tuần này xuất hiện thần đồng Bolero hát "Đèn khuya" của Lam Phương với chất giọng non nớt, hồn nhiên nhưng rất truyền cảm.

Biệt tài tý hon: "Thần đồng Bolero" hát “Đèn khuya” cực dễ thương

Biệt tài tý hon: "Thần đồng Bolero" hát “Đèn khuya” cực dễ thương

VOV.VN - "Biệt tài tí hon" tuần này xuất hiện thần đồng Bolero hát "Đèn khuya" của Lam Phương với chất giọng non nớt, hồn nhiên nhưng rất truyền cảm.