Nghi bố ngoại tình với người làm, con có nên rình bắt quả tang?

VOV.VN - Em thấy đó là tình cảm không bình thường. Em không biết phải giải quyết hay xử lý ra sao vì không bắt được tận tay bọn họ.

Em năm nay 30 tuổi, đã có chồng được gần 2 năm nay nhưng chưa có bé nào. Gia đình em chỉ có 2 chị em. Do em vừa ra trường thì em trai em đột ngột mất trong một vụ tai nạn nên em phải về quê công tác để gần bố mẹ đẻ. Sau hơn 1 năm công tác em đã lấy chồng.

Khi về gần bố mẹ em mới phát hiện dường như bố em có gì đó không ổn trong cách cư xử với cô bán hàng thuê cho nhà em. Bố em có cửa hàng kinh doanh thiết bị vệ sinh nên phải thuê thêm người bán hàng. Mẹ em là giáo viên rất nhiều năm nay rổi nên mọi chuyện kinh doanh của nhà em đều do bố em đảm nhận. Kể cả tài chính tài sản gia đình, nên bố em có phần nào đó hơi coi thường mẹ.

Ảnh minh họa

Có thể do mẹ đi là suốt ngày, thỉnh thoảng phải đi công tác nên bố em cô đơn mới dễ sa ngã như vậy không? Hay vì cô ta quá khôn khéo vì cần tiền nên mới đổi tình lấy tiền. Bố em là một người rất khó tính bất kể ai dù là người nhà hay người làm chỉ cần không vừa ý là bố em có thể mắng không ngẩng được mặt lên thế mà với người đàn bà đó hầu như chỉ toàn những lời dịu dàng, công việc lại chọn cho việc nhẹ nhàng nhất nhưng lương thì hậu hĩnh hơn hẳn những người làm khác

Tất nhiên với tâm lý người phụ nữ, mẹ em dường như cũng nhận ra sự thay đổi đó nhưng vì là giáo viên, không muốn ảnh hưởng tới công việc, thể diện...nên bảo cứ để mọi việc từ từ rồi tính.

Nhưng mọi việc không chỉ dừng ở đó. Vào ngày chủ nhật, khi em cùng mẹ về quê ngoại ăn cỗ, bố liền cho đóng cửa hàng sớm (trong khi từ trước đến nay chỉ có việc gì quan trọng, bố em mới nghỉ). Em về hỏi anh giúp việc nhà em là bố em đi đâu. Anh ý bảo bố cùng cô ta đi mua máy giặt cho nhà cô ấy.

Tất nhiên họ không đi một mình mà nhà em có một anh lái xe nữa đi cùng. Tất cả ai làm trong cửa hàng cũng thấy phi lý vì cô ta làm lương cũng chỉ gần 2 triệu/ tháng trong khi chồng cô ta không làm gì cả chỉ ở nhà, con trai lớn lên lớp 12, con trai bé lên lớp 8, bao nhiêu khoản phải chi mà lại có tiền chơi sang mua máy giặt rồi còn đi siêu thị mua đồ, thực tế ở vùng quê em rất ít nhà có máy giặt trừ những gia đình thực sự khá giả

Em và bất cứ ai có một chút hiểu biết đều thấy đó là tình cảm không bình thường của ông chủ với nhân viên. Bố em năm nay ngoài 50 tuổi, cô ta hơn 40 tuổi. Em không nghĩ bố em lại là con người như thế, nếu thế thật em rất mất lòng tin vào đàn ông.

Em không biết phải giải quyết hay xử lý ra sao vì không bắt được tận tay bọn họ. Mong anh chị tư vấn giúp em với ạ.  Em xin cảm ơn anh chị nhiều.

Chuyên gia tâm lý tư vấn:

Chào em!

Trong đời sống hôn nhân, chung thủy luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo đời sống gia đình yên ấm, hạnh phúc. Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy ngoại tình là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra sự tan vỡ cho các gia đình.

Mặc dù chưa có biểu hiện rõ ràng nào của việc ngoại tình nhưng những biểu hiện khác thường trong cách ứng xử của bố với cô bán hàng thuê có thể là những dấu hiệu “đèn đỏ” cảnh báo mọi người trong gia đình phải hết sức lưu ý, có biện pháp kịp thời để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Việc em tìm hiểu, dò xét để “bắt tận tay” hai người ngoại tình không giải quyết được triệt để vấn đề. Nếu em và mẹ tận mắt thấy cảnh bố ngoại tình thì điều đó có thể khiến hai người tổn thương sâu sắc, hình ảnh người chồng, người cha trong mắt em ngày càng xấu hơn, đẩy khoảng cách giữa bố và mọi người ra xa hơn…khiến sự việc trầm trọng và khó cứu vãn hơn mà thôi.

Thay vì đó, nếu như mọi người trong gia đình có thể lấy lại bình tĩnh, nhìn nhận lại một cách khách quan xem tình cảm vợ chồng, cha con có còn gắn bó mật thiết không. Nếu tình cảm gia đình gắn bó mật thiết thì đâu có kẽ hở nào cho người thứ 3 xen vào.

Vậy nên em hãy cùng với những thành viên khác trong gia đình củng cố tăng cường tình cảm sao mật thiết, gắn bó hơn. Bản thân mẹ em là người có liên quan nhiều nhất đến câu chuyện này, bà nên có những chia sẻ nhỏ to để bố em biết tiết chế hơn, sớm dừng lạ những hành động không đúng mực sẽ làm gia đình rạn nứt, tình cảm vợ chồng cha con có thể không còn nguyên vẹn.

Thực ra với những gì em chia sẻ thì mọi chuyện chỉ dừng lại được ở sự suy đoán tuy nhiên em cũng nên tìm cách khéo léo tách người phụ nữ kia ra để phòng tránh việc “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” thì như vậy vừa hạn chế được sự mâu thuẫn, xô xát, tổn thương không đáng có, lại giữ lại được trọn vẹn tình cảm vợ chồng, cha con.

Không có ai hoàn hảo, ai cũng có lúc mắc sai lầm, hơn nữa tình cảm của con người là điều khó kiểm soát, trong đời sống vợ chồng khó tránh khỏi những phút giây ngoài vợ, ngoài chồng, để có hạnh phúc lâu dài thì điều quan trọng nhất là người ta luôn có ý thức, trách nhiệm để sửa chữa sai lầm của mình, bao dung với lỗi lầm của người khác.

Thân chào em và mong gia đình em sớm lấy lại sự bình yên!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dằn vặt trong tội lỗi vì một đêm yếu lòng
Dằn vặt trong tội lỗi vì một đêm yếu lòng

VOV.VN -Liệu tôi có nên nói cho chồng biết tất cả sự thật để chồng tôi quyết định mọi thứ cho dù quyết định đó là như thế nào đi chăng nữa.

Dằn vặt trong tội lỗi vì một đêm yếu lòng

Dằn vặt trong tội lỗi vì một đêm yếu lòng

VOV.VN -Liệu tôi có nên nói cho chồng biết tất cả sự thật để chồng tôi quyết định mọi thứ cho dù quyết định đó là như thế nào đi chăng nữa.

Hoang mang khi vợ thú nhận đồng tính
Hoang mang khi vợ thú nhận đồng tính

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý: Cô ấy sẽ được sống là chính mình, và em có thể sẽ tìm được hạnh phúc mới đúng nghĩa của nó. Hãy mạnh mẽ, em nhé.

Hoang mang khi vợ thú nhận đồng tính

Hoang mang khi vợ thú nhận đồng tính

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý: Cô ấy sẽ được sống là chính mình, và em có thể sẽ tìm được hạnh phúc mới đúng nghĩa của nó. Hãy mạnh mẽ, em nhé.

Sốc khi biết người yêu lừa dối chuyện trinh tiết
Sốc khi biết người yêu lừa dối chuyện trinh tiết

VOV.VN -Em cứ gạ hỏi cuối cùng cô ấy cũng khai ra là đã quan hệ bằng tay với người yêu cũ của cô ấy. Cô ấy đã lừa dối em. Em thật sự rất đau lòng. 

Sốc khi biết người yêu lừa dối chuyện trinh tiết

Sốc khi biết người yêu lừa dối chuyện trinh tiết

VOV.VN -Em cứ gạ hỏi cuối cùng cô ấy cũng khai ra là đã quan hệ bằng tay với người yêu cũ của cô ấy. Cô ấy đã lừa dối em. Em thật sự rất đau lòng. 

Bạn gái cũ của người yêu liên tục dọa tự tử để gây áp lực
Bạn gái cũ của người yêu liên tục dọa tự tử để gây áp lực

VOV.VN -Chúng em yêu nhau được hai tháng rồi, nhưng mới đây người yêu cũ của anh ấy về đây đòi tự tử nếu anh ấy không quay lại. 

Bạn gái cũ của người yêu liên tục dọa tự tử để gây áp lực

Bạn gái cũ của người yêu liên tục dọa tự tử để gây áp lực

VOV.VN -Chúng em yêu nhau được hai tháng rồi, nhưng mới đây người yêu cũ của anh ấy về đây đòi tự tử nếu anh ấy không quay lại. 

Lấy chồng 6 năm, chưa từng biết khoái cảm là gì
Lấy chồng 6 năm, chưa từng biết khoái cảm là gì

VOV.VN - Không hiểu sao em chưa từng có một lần biết khoái cảm là gì, em rất sợ và tránh mỗi khi gần chồng. Mong nhận được trả lời của chuyên gia tư vấn.

Lấy chồng 6 năm, chưa từng biết khoái cảm là gì

Lấy chồng 6 năm, chưa từng biết khoái cảm là gì

VOV.VN - Không hiểu sao em chưa từng có một lần biết khoái cảm là gì, em rất sợ và tránh mỗi khi gần chồng. Mong nhận được trả lời của chuyên gia tư vấn.