Tạo sân chơi cho những cầu thủ “nhúng chàm”: Nâng tầm bóng đá “phủi”

VOV.VN - Việc giải bóng đá “phủi” mở cửa đối với những cầu thủ chuyên nghiệp từng “nhúng chàm” là quyết định táo bạo, quyết liệt và đầy nhân văn của BTC.

VOV.VN đã gặp gỡ và trao đổi với vị Phó Tổng giám đốc VietFootball Dương Thanh Liêm, về những quyết định táo bạo khi “khai sinh” ra VietFootball cũng như thuyết phục mọi người “mở lòng” hơn với những cầu thủ trót “nhúng chàm” trước đây, đến với sân chơi "phủi".

PV: Ông có thể chia sẻ về cảm xúc của mình sau 3 năm thành công với giải “phủi” Ngoại hạng Hà Nội và giờ là màn ra mắt của giải bóng đá phong trào hạng Nhất lần đầu tiên ?

Phó Tổng giám đốc VietFootball Dương Thanh Liêm: Tôi nghĩ khá là may mắn. Trước đây khoảng 3 năm khi chúng tôi xây dựng sân chơi này, thực sự đó là suy nghĩ và ước mơ viển vông về việc hình thành một hệ thống giải phủi chuyển nghiệp, theo hình mẫu ở Singapore, xa hơn là bóng đá mà đã quen thuộc với chúng ta trên truyền hình như giải Ngoại hạng Anh, La Liga…

Sân chơi "phủi" nhưng nhận được sự quan tâm của đông đảo giới chuyên môn, người hâm mộ, nhà tài trợ hay những người làm bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Minh Hoàng).

Sau 3 mùa giải có nhiều thành công, cũng còn những hạn chế mà chúng tôi cần phải hoàn thiện và khắc phục. May mắn là chúng tôi có những nhà tài trợ vàng để xây dựng một sân chơi cho tất cả mọi người yêu bóng đá quanh thủ đô cũng như vài tỉnh lân cận chơi và tận hưởng mỗi ngày cuối tuần.

PV: Vậy còn quyết định “mở cửa”, chào đón tất cả các cầu thủ trót “nhúng chàm” ở giải “phủi” thì sao, thưa ông?

Phó Tổng giám đốc VietFootball Dương Thanh Liêm: Cá nhân tôi nhìn nhận vấn đề rất đơn giản. Ở khía cạnh ý nghĩa và giá trị của bóng đá là gì, đơn giản là bóng đá phục vụ cuộc sống. Ngoài đam mê ra thì bóng đá còn tác động khá lớn tới người chơi, không chỉ trong phạm vi trên sân cỏ. Một số cầu thủ như Gia Từ, Văn Duyệt, Anh Tuấn… đã vấp ngã và phải nhận án kỷ luật của VFF.

VFF ủng hộ quyết định "mở cửa" với những cầu thủ chuyên nghiệp trót "nhúng chàm" ở sân chơi "phủi". (Ảnh: Minh Hoàng).

Ba mùa giải vừa qua họ không được tham dự sân chơi “phủi” này. Năm nay chúng tôi “mở cửa” chỉ với một mong muốn duy nhất là họ được chơi cùng cả một cộng đồng, chơi cùng anh em bạn bè, từ đó bóng đá sẽ hỗ trợ, mang đến cho họ một số thứ trong cuộc sống và công việc.

Quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của họ, cá nhân tôi hy vọng việc tham gia sân chơi này sẽ giúp họ chữa được những vết thương trong lòng. Đây là lý do tôi quyết định thuyết phục mọi người trong Ban tổ chức giải “mở lòng” với những cầu thủ trót “nhúng chàm” ở sân “phủi”.

PV: Là một nhà báo, phóng viên thể thao với nhiều năm “lăn lộn” trong nghề, theo ông, đây có phải là lợi thế của mình khi tổ chức những sân chơi “tầm cỡ” như thế này?

Phó Tổng giám đốc VietFootball Dương Thanh Liêm: Thực ra dùng từ “tầm cỡ” thì tôi nghĩ là hơi quá. May mắn là sân chơi này được rất nhiều anh em bạn bè đồng nghiệp và những người làm bóng đá, từ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội, hay VFF rồi CLB như Hà Nội T&T… đã ủng hộ hết mình, hỗ trợ chúng tôi rất nhiều để chúng tôi có điều kiện phát huy sức mạnh của tập thể.

Phó Tổng giám đốc VietFootball kiêm nhà báo, phóng viên thể thao Dương Thanh Liêm (ngoài cùng bên trái) thể hiện tâm huyết khi xây dựng nên hệ thống giải "phủi" chuyên nghiệp và quy mô nhất ở Việt Nam từ trước tới nay. (Ảnh: Minh Hoàng).

Sân chơi này có được những thành công ban đầu đều là nhờ sự ủng hộ, chung tay của tất cả.

PV: Ông có thể chia sẻ những gửi gắm, thông điệp của VietFootball thông qua những sân chơi “phủi”?

Phó Tổng giám đốc VietFootball Dương Thanh Liêm: Mong muốn của chúng tôi là có một ngày xây dựng được hệ thống giải đấu có nhiều hạng đấu, dành cho tất cả các đối tượng. Vào những ngày cuối tuần, sau những ngày làm việc mệt mỏi, họ có thể chơi đá bóng, đưa gia đình tới tận hưởng. Đó là 1 cách để xả stress, tái tạo năng lượng để làm việc lý tưởng nhất, đúng như khẩu hiệu của giải “Chơi có ý thức và chơi để tận hưởng”.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Quyết định thuyết phục BGĐ VietFootball, BTC các giải “phủi” Ngoại hạng Hà Nội và bóng đá phong trào hạng Nhất “mở cửa” đồng ý để các cầu thủ bị VFF treo giò vĩnh viễn vì bán độ, làm độ trước đây là của Phó Tổng giám đốc VietFootball, kiêm nhà báo, phóng viên thể thao Dương Thanh Liêm.

Ông Dương Thanh Liêm cũng là một trong những người đặt nền móng đầu tiên ở VietFootball, nơi biết ước mơ tổ chức một hệ thống giải đấu “phủi” nhưng chuyên nghiệp có nhiều hạng đấu cho tất cả các đối tượng, từng được xem là viển vông của nhiều người trở thành sự thật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm biệt nhé, giải “phủi” Ngoại hạng Hà Nội mùa thứ 3…
Tạm biệt nhé, giải “phủi” Ngoại hạng Hà Nội mùa thứ 3…

VOV.VN -Nếu ai trải qua cảm giác xem một trận bóng đá kịch tính trong 90 phút mà "nhoằng một cái đã hết" thì giải "phủi" Ngoại hạng Hà Nội mùa thứ 3 cũng vậy.

Tạm biệt nhé, giải “phủi” Ngoại hạng Hà Nội mùa thứ 3…

Tạm biệt nhé, giải “phủi” Ngoại hạng Hà Nội mùa thứ 3…

VOV.VN -Nếu ai trải qua cảm giác xem một trận bóng đá kịch tính trong 90 phút mà "nhoằng một cái đã hết" thì giải "phủi" Ngoại hạng Hà Nội mùa thứ 3 cũng vậy.

Những bóng hồng “thiêu đốt” giải bóng đá phủi Ngoại hạng Hà Nội
Những bóng hồng “thiêu đốt” giải bóng đá phủi Ngoại hạng Hà Nội

VOV.VN -Ngày khai màn giải bóng đá phủi Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 thêm phần "thiêu đốt" người hâm mộ trong cái nắng hè bởi sự xuất hiện của các bóng hồng.

Những bóng hồng “thiêu đốt” giải bóng đá phủi Ngoại hạng Hà Nội

Những bóng hồng “thiêu đốt” giải bóng đá phủi Ngoại hạng Hà Nội

VOV.VN -Ngày khai màn giải bóng đá phủi Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 thêm phần "thiêu đốt" người hâm mộ trong cái nắng hè bởi sự xuất hiện của các bóng hồng.

“Tôi muốn bóng đá “phủi” nước nhà đánh bại Thái Lan”
“Tôi muốn bóng đá “phủi” nước nhà đánh bại Thái Lan”

VOV.VN -Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ khẳng định như vậy trong buổi họp báo ra mắt giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 hôm nay (19/8).

“Tôi muốn bóng đá “phủi” nước nhà đánh bại Thái Lan”

“Tôi muốn bóng đá “phủi” nước nhà đánh bại Thái Lan”

VOV.VN -Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ khẳng định như vậy trong buổi họp báo ra mắt giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 hôm nay (19/8).