Chém người vì ghen tuông, lĩnh hơn 8 năm tù

VOV.VN -Nghi vợ chưa cưới có quan hệ ngoài luồng, thanh niên 33 tuổi nổi cơn ghen tuông và xô xát với tình địch.

Tòa án Hà Nội ngày 8/12 mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Phạm Bá Hải (SN 1983, quê Thái Bình) tội Cố ý gây thương tích.

Bản án sơ thẩm của Tòa án quận Long Biên cho biết, Hải và chị P.T.D. (SN 1983, quê Thái Bình) vốn sống với nhau như vợ chồng ở tại khu trọ trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Họ cũng dự tính đi đến hôn nhân.

Hải tại tòa phúc thẩm.

Đêm 3/2/2015, sau bữa cơm tối, Hải thấy vợ tương lai nói chuyện điện thoại giọng thân thiết với anh Nguyễn Việt Dũng. Nghi D. có quan hệ tình ái với anh hàng xóm trọ, Hải nổi máu ghen.

Anh ta chửi mắng, xối nước vào mặt cô gái 33 tuổi này. D. khóc lóc phân bua: “Chúng em cùng làm với nhau, như anh em thôi”.

Nghe vậy, Hải gằn giọng: “Nếu như anh em, mày gọi nó đến đây tao xem nào”.

“Anh Dũng, đến cứu em với”, nghe tiếng D. hốt hoảng trong điện thoại, Dũng cầm viên gạch chạy sang.

Khi cánh cửa phòng trọ vừa mở, Dũng ném viên đá vào người Hải. Né sang một bên Hải cầm dao chém vào đầu tình địch. Một nhát dao trúng đỉnh đầu, một nhát dao sượt qua vùng trán.

Sau đó, Hải vứt dao rồi cả hai xông vào nhau xô xát. Quá trình xô xát, khi anh Dũng cầm gạch tấn công thì Hải nhặt dao lên xông tới chém thêm hai nhát.

Anh Dũng sau đó mất nhiều máu, đổ vật xuống giường trong phòng trọ, còn Hải tắm rửa xong, nhắn nhủ vợ chưa cưới đưa Dũng đi cấp cứu rồi bỏ trốn. Đến ngày 23/4/2015, Hải đến cơ quan công an đầu thú.

Với hành vi chém người vì ghen tuông, Hải bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù tội Cố ý gây thương tích.

Phía bị hại cho rằng, Hải phạm tội giết người chứ không phải tội Cố ý gây thương tích nên đề nghị cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm.

Xem xét hành vi của Hải, tòa án cấp phúc thẩm khẳng định việc quy kết Hải tội Cố ý gây thương tích là đúng người, đúng tội.

Tuy nhiên mức hình phạt chưa tương xứng với hành vi. Bởi vậy, tòa án cấp phúc thẩm tăng án, tuyên phạt Hải 8 năm 6 tháng tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổi cơn ghen, giết người tình bằng thuốc diệt cỏ
Nổi cơn ghen, giết người tình bằng thuốc diệt cỏ

Cho rằng bà Cành có quan hệ tình cảm với người khác nên Trọng đổ dung dịch thuốc diệt cỏ cực độc vào chai nước mắm với mục đích để bà Cành chết khi sử dụng.

Nổi cơn ghen, giết người tình bằng thuốc diệt cỏ

Nổi cơn ghen, giết người tình bằng thuốc diệt cỏ

Cho rằng bà Cành có quan hệ tình cảm với người khác nên Trọng đổ dung dịch thuốc diệt cỏ cực độc vào chai nước mắm với mục đích để bà Cành chết khi sử dụng.

Đối tượng truy nã bị bắt khi hò hẹn với người tình trên mạng
Đối tượng truy nã bị bắt khi hò hẹn với người tình trên mạng

Quen một cô gái người miền Tây đang sống tại Hải Phòng, sau khi liên lạc hẹn hò gặp nhau tại Hải Phòng. Duy vừa ra để gặp “người tình” thì bị bắt giữ.

Đối tượng truy nã bị bắt khi hò hẹn với người tình trên mạng

Đối tượng truy nã bị bắt khi hò hẹn với người tình trên mạng

Quen một cô gái người miền Tây đang sống tại Hải Phòng, sau khi liên lạc hẹn hò gặp nhau tại Hải Phòng. Duy vừa ra để gặp “người tình” thì bị bắt giữ.

Sát hại người tình ngay trong khách sạn, cướp tài sản
Sát hại người tình ngay trong khách sạn, cướp tài sản

Sau khi đưa người tình vào khách sạn qua đêm, nam thanh niên đã dùng dao sát hại cô gái này, cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Sát hại người tình ngay trong khách sạn, cướp tài sản

Sát hại người tình ngay trong khách sạn, cướp tài sản

Sau khi đưa người tình vào khách sạn qua đêm, nam thanh niên đã dùng dao sát hại cô gái này, cướp tài sản rồi tẩu thoát.

TPHCM: Một bé trai tử vong do người tình của mẹ bạo hành
TPHCM: Một bé trai tử vong do người tình của mẹ bạo hành

VOV.VN -Mẹ cháu bé nhờ người tình trông con, sau đó chị về nhà thì phát hiện con mình bị chấn thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

TPHCM: Một bé trai tử vong do người tình của mẹ bạo hành

TPHCM: Một bé trai tử vong do người tình của mẹ bạo hành

VOV.VN -Mẹ cháu bé nhờ người tình trông con, sau đó chị về nhà thì phát hiện con mình bị chấn thương nặng và tử vong tại bệnh viện.