Bà mẹ chồng kỳ quái của Hương “bông“

"Tôi muốn khán giả quên đi một Hương “bông” hiền hậu để bày tỏ cảm xúc trước một mẹ chồng có phần quá cay nghiệt nhưng vẫn rất đời", NSND Lan Hương cho biết.

Giữa chiều nắng mới khá oi ả của Hà Nội, NSND Lan Hương (Hương “bông”) thong thả chạy xe Cub đời 79 đỏ chót qua quán cà phê trên phố Trần Quang Diệu để hẹn hò trò chuyện với PV.

 

NSND Lan Hương vai mẹ chồng ghê gớm trong phim Sống chung với mẹ chồng - Ảnh: VFC.

Dù đã U-60 nhưng bà “mẹ chồng” Phương (vai diễn của NSND Lan Hương trong phim Sống chung với mẹ chồng đang chiếu trên kênh VTV1) ở ngoài đời thật trẻ trung.

“Bà Phương quá quắt thật nhưng cũng đáng thương mà! Đáng thương vì bà ấy yêu con trai của mình quá...” - NSND Lan Hương vào chuyện với nụ cười tươi tắn.

* Thế nhưng mấy tuần qua khán giả màn ảnh nhỏ vẫn dậy sóng vì bà Phương, thưa chị?

- Dù đã tham gia rất nhiều phim truyền hình lẫn phim điện ảnh nhưng chưa khi nào tôi hết cảm xúc hồi hộp, thắc thỏm đón chờ phản hồi từ khán giả với vai diễn của mình.

Những cảm xúc này càng tăng lên khi lần đầu tiên tôi vào vai một người phụ nữ ghê gớm trong Sống chung với mẹ chồng - một hình ảnh hoàn toàn đối lập với bà mẹ chồng luôn yêu thương con dâu trong Vệt nắng cuối trời hay người vợ hiền, chịu thương chịu khó trong Bí thư tỉnh ủy, bà mẹ nghèo khổ của Trái tim có nắng...

Và rồi tôi đã rất sung sướng khi được nghe biết bao điều khen chê của khán giả với bà Phương. Chuyện tốt, xấu về một bà mẹ chồng được bình luận râm ran khắp nơi.

Với tôi, như thế là mình phần nào làm được điều mình muốn: để khán giả quên đi một Hương “bông” hiền hậu mà tin và bày tỏ cảm xúc trước một mẹ chồng có phần quá cay nghiệt nhưng vẫn rất đời.

* Rõ là Hương “bông” cũng đâu có... hiền phải không chị?

- Rất hiền và nhút nhát ấy chứ (cười)! Tính ra đến nay cũng đã hơn 30 năm làm nghề nhưng trừ đạo diễn Vũ Trường Khoa thì trên sân khấu cũng như trên phim ảnh, gần như các đạo diễn chỉ mời tôi vào những vai đào thương lúc nào cũng chịu thương, chịu khó, nhẫn nại, nhu mì, yêu chồng, thương con. Cũng tại không chỉ hình thức bên ngoài mà phong cách sống hoài cổ của tôi phù hợp với những vai diễn ấy.

Dẫu vậy tôi vẫn miệt mài mong đến một cơ duyên nào đó được thử sức với những vai diễn có tính cách mạnh mẽ, kể cả có xấu tính cũng được.

Một cảnh hài hước trong phim.

Đây không phải là mong muốn khác biệt để được vang danh mà chỉ vì tôi đã trót dành trọn tình yêu cả đời cho nghệ thuật, dù là vai diễn trên sân khấu hay ở phim ảnh; và mong có được gương mặt đa diện hơn đến với khán giả.

Sau bao đón đợi nhưng phải đến giờ tôi mới có cơ hội đấy. Thế nên khi Vũ Trường Khoa mời tham gia vai bà mẹ chồng kỳ quái này tôi liền nhận lời ngay.

Tôi nghĩ đây cũng là một lựa chọn khá... liều của Trường Khoa.

* Bao năm vào vai đào thương nay chuyển sang vào vai đào lệch có khiến chị gặp trở ngại gì không?

- Đây là vai diễn đổi sang màu sắc hoàn toàn mới và khác tôi của những gì quen thuộc quá, khác một cách rõ nét. Vì thế, tôi đã phải dồn nhiều tâm sức để tính toán cho vai diễn này.

Tôi không có thói quen tập trước gương mà chỉ hình dung nhân vật trong đầu một cách khá hoàn chỉnh từ điệu bộ, động tác đến giọng nói ở mọi lúc, mọi nơi. Khi ra trường quay thì cứ thế diễn.

Nếu những vai đào thương chỉ cần nói nhỏ nhẹ thì vai này tôi phải quát tháo rất nhiều, thậm chí có hôm khản cả cổ. Hành động của nhân vật cũng vậy, đôi chỗ phải gồng lên vì thật sự tôi muốn khán giả ghét bà mẹ chồng oái oăm ấy, đừng bao giờ có kiểu ứng xử như bà Phương ấy.

* Được biết, vợ chồng chị (chồng NSND Lan Hương là NSƯT Đỗ Kỷ - PV) luôn là hình mẫu lý tưởng của cặp đôi nghệ sĩ sống giản dị và hạnh phúc. Vậy vai diễn mới mẻ này của chị có tác động gì đến cuộc sống gia đình chị không?

- Có đấy. Chúng tôi bận bịu hơn với cánh truyền thông. Rồi cả chuyện tôi là mẹ chồng ngoài đời thật cũng được đưa vào câu chuyện của các bạn. Hàng xóm hay người quen cũng toàn gọi tôi là “mẹ chồng”.

Thậm chí mấy ngày qua hiệu ứng còn lan sang cả các nhãn hàng quảng cáo khiến tôi có phần buồn phiền.

Đúng là đầy ồn ào nhưng vui vui nên chúng tôi cũng dần thích nghi.

* Dù đã nghỉ hưu nhưng dường như chị vẫn luôn bận rộn với nghệ thuật?

- Tôi vẫn đi lồng tiếng cho phim. Mới nhất là lồng tiếng cho phim Người phán xử có một số vai chưa thu đồng bộ được. Ngoài ra, tôi còn tham gia suất diễn của các vở Kiều, Thầy và trò của Nhà hát Kịch Việt Nam. Với nghệ thuật, chưa khi nào tôi muốn ngưng nghỉ.

NSND Lan Hương (Hương “bông”) là diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam, luôn đóng đinh với những vai đào thương và để lại nhiều dấu ấn trong các vở: Cuộc chia tay tháng 6, Người đá lạc đội hình, Nhân danh công lý, Tiếng hát cuộc đời, Trần Thủ Độ, Trên dải trời xanh, Đêm của bóng tối, Tai biến...

Với điện ảnh, sau thành công với vai Thủy (giành giải diễn viên xuất sắc nhất tại LHP quốc tế ở Singapore - 2001) trong bộ phim truyện Mùa ổi của đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh, Lan Hương còn tham gia hàng loạt phim truyền hình như: Bến đò Lăng, Gió làng Kình, Vệt nắng cuối trời, Bí thư tỉnh ủy, Nếp nhà, Những công dân tập thể, Viết tiếp bản tình ca, Hoa sữa cuối thu, Làm chồng đại gia, Tuổi thanh xuân (phần I)...

Ngoài ra, NSND Lan Hương còn là nghệ sĩ lồng tiếng quen thuộc cho phim truyền hình cũng như phim điện ảnh trong nhiều năm qua.

Sống chung với mẹ chồng dài 34 tập, phát sóng lúc 20h45 từ thứ tư đến thứ sáu hằng tuần trên VTV1 từ ngày 19-4.

Đến nay mới chỉ phát sóng đến tập 9 nhưng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong phim này đã và đang dậy sóng trong khán giả.

Trên trang YouTube chiếu lại của VTV, các tập đạt từ 5-9 triệu lượt người xem - một con số “khủng” đáng mơ ước của phim truyền hình Việt.

Đặc biệt, bộ phim này được nhiều khán giả bình luận rôm rả từ trong nhà ra ngoài phố, từ công sở đến quán ăn, từ Facebook đến YouTube.

Ngoài những bình luận về “đời” trong phim, nhiều chị em phụ nữ nhân dịp này cũng “thay lời muốn nói” về đời mình.

Cũng có ý kiến cho rằng nội dung phim hơi cường điệu so với thực tế, nhưng không ai phủ nhận nghệ sĩ Lan Hương vào vai mẹ chồng “bá đạo” rất xuất sắc từ cách diễn xuất tỉnh rụi, từ câu thoại chát chúa, ghê gớm và từ ánh mắt liếc xéo sắc sảo...

Thậm chí có khán giả xem phim bức xúc quá viết trên trang fanpage của phim: “Mụ già này vô lý đùng đùng. Ở với mình chắc chém nhau chứ đừng nói là cãi nhau nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh hậu trường hài hước của phim “Sống chung với mẹ chồng“
Những hình ảnh hậu trường hài hước của phim “Sống chung với mẹ chồng“

Những hình ảnh hậu trường vui nhộn, hài hước không thể tìm thấy trong phim "Sống chung với mẹ chồng".

Những hình ảnh hậu trường hài hước của phim “Sống chung với mẹ chồng“

Những hình ảnh hậu trường hài hước của phim “Sống chung với mẹ chồng“

Những hình ảnh hậu trường vui nhộn, hài hước không thể tìm thấy trong phim "Sống chung với mẹ chồng".

Những câu nói “xấc xược” của con dâu trong “Sống chung với mẹ chồng“
Những câu nói “xấc xược” của con dâu trong “Sống chung với mẹ chồng“

VOV.VN - Trong "Sống chung với mẹ chồng", con dâu Minh Vân (Bảo Thanh đóng) cũng thể hiện sự ghê gớm khi liên tục cãi lý và phản pháo mẹ chồng.

Những câu nói “xấc xược” của con dâu trong “Sống chung với mẹ chồng“

Những câu nói “xấc xược” của con dâu trong “Sống chung với mẹ chồng“

VOV.VN - Trong "Sống chung với mẹ chồng", con dâu Minh Vân (Bảo Thanh đóng) cũng thể hiện sự ghê gớm khi liên tục cãi lý và phản pháo mẹ chồng.

'Sống chung với mẹ chồng' tập 8:Con dâu bị mẹ chồng kết tội 'tày đình'
'Sống chung với mẹ chồng' tập 8:Con dâu bị mẹ chồng kết tội 'tày đình'

VOV.VN - Trong tập 8 'Sống chung với mẹ chồng', chỉ vì lỡ tay ném dép vào bụng chồng mà Vân đã bị bà Phương khép vào tội 'hại' chồng.  

'Sống chung với mẹ chồng' tập 8:Con dâu bị mẹ chồng kết tội 'tày đình'

'Sống chung với mẹ chồng' tập 8:Con dâu bị mẹ chồng kết tội 'tày đình'

VOV.VN - Trong tập 8 'Sống chung với mẹ chồng', chỉ vì lỡ tay ném dép vào bụng chồng mà Vân đã bị bà Phương khép vào tội 'hại' chồng.  

Bí kíp “Sống chung với mẹ chồng”: Không cần thật lòng, phải biết nịnh
Bí kíp “Sống chung với mẹ chồng”: Không cần thật lòng, phải biết nịnh

VOV.VN - Vân nhận được nhiều lời khuyên để "sống chung với mẹ chồng": không cần thật lòng, phải biết nịnh, tỏ ra "ngoan ngoan một tý" với mẹ chồng.

Bí kíp “Sống chung với mẹ chồng”: Không cần thật lòng, phải biết nịnh

Bí kíp “Sống chung với mẹ chồng”: Không cần thật lòng, phải biết nịnh

VOV.VN - Vân nhận được nhiều lời khuyên để "sống chung với mẹ chồng": không cần thật lòng, phải biết nịnh, tỏ ra "ngoan ngoan một tý" với mẹ chồng.

'Sống chung với mẹ chồng' tập 9: Mẹ chồng quy kết con dâu 'ngoại tình'
'Sống chung với mẹ chồng' tập 9: Mẹ chồng quy kết con dâu 'ngoại tình'

VOV.VN -Một người đàn ông lạ tên Cường đã khiến Vân bị Thanh và mẹ chồng quy kết tội ngoại tình trong tập 9 'Sống chung với mẹ chồng'.  

'Sống chung với mẹ chồng' tập 9: Mẹ chồng quy kết con dâu 'ngoại tình'

'Sống chung với mẹ chồng' tập 9: Mẹ chồng quy kết con dâu 'ngoại tình'

VOV.VN -Một người đàn ông lạ tên Cường đã khiến Vân bị Thanh và mẹ chồng quy kết tội ngoại tình trong tập 9 'Sống chung với mẹ chồng'.