Chùm ảnh: Khốn khổ vì nhà bị thành “hầm” do làm đường nghìn tỷ

VOV.VN - Sau khi đoạn đường Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái (Hà Nội) được mở rộng, nhiều nhà dân nơi đây bỗng bị biến thành "hầm", thấp hơn mặt đường cả mét.

Dự án “Mở rộng tuyến đường vành đai 1” đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái (Hà Nội) là dự án trọng điểm của Thành phố Hà Nội, đi qua 4 phường thuộc quận Hai Bà Trưng gồm Thanh Nhàn, Thanh Lương, Bạch Đằng và Đông Mác, được UBND TP. Hà Nội phê duyệt vào năm 2005 với 383 tỷ đồng.
Do nhiều lần vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án này đã phải tăng mức đầu tư lên gấp nhiều lần, tới 1.139 tỷ đồng (trên 1,7 tỷ đồng/mét).
Đến thời điểm này, đoạn đường dài 570m, rộng 50m đã cơ bản hoàn thiện và sắp khánh thành.

Tuy nhiên, sau khi con đường hoàn thiện thì nhà của nhiều hộ dân lại bị thấp hơn 1-3 mét so với mặt đường.

Một số nhà dân bị biến thành "hầm" như thế này.

Không chỉ có đường đi, cổng chính, cổng phụ bị xây kín mà ngay cả nhà của người dân cũng bị mất nhiều diện tích. Lối đi vào giờ đây phải lấy các bao cát hay xây tạm những bậc thang để có chỗ lên xuống, ra vào. 

Để hoàn thành con đường nghìn tỷ này đã có tới 661 hộ gia đình và 7 tổ chức cơ quan, đơn vị đã phải di dời. 

 

Tình trạng nhà thấp hơn so với mặt đường gây ra nhiều khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây.

Hầu hết tất cả các hộ dân đều không thể đem xe máy hay xe đạp vào trong mà phải gửi bên ngoài, làm bậc thang để đi bộ vào nhà.

Sau khi làm đường, nhà ông Vũ Văn Bổng ở số nhà 39, tổ 5, phường Thanh Lương bị nằm dưới mặt đường, lối vào nhà chỉ còn khoảng 40-50 cm như thế này.
Ông Vũ Văn Bổng cho biết: "Sinh hoạt của chúng tôi đã bị đảo lộn, đường vào nhà như chui qua một đường hầm vậy. Thanh niên còn đỡ chứ người trung tuổi, đặc biệt là người già như chúng tôi thấy rất bất tiện trong việc đi đứng, lên xuống các bậc thang. Luôn phải cận thận từng ly từng tý một nhưng làm sao mà để ý 24/24h được, nhất là đêm hôm vô cùng khổ sở..."
"Chỉ mong chính quyền sớm có động thái tích cực để giải quyết sớm tình trạng này, chứ sống như thế này chúng tôi khổ sở lắm”, ông Vũ Văn Bổng bức xúc.

Không chỉ dừng lại ở việc không có đường đi vào nhà hay phải đi qua hầm để vào nhà, dự án làm đường này sau khi hoàn thiện còn để lại những hố ga không được che chắn nên rất mất mỹ quan. 

Những mối nguy hiểm tiềm ẩn trên vỉa hè, lòng đường sau đoạn đường nghìn tỷ được hoàn thành.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên