Những bức ảnh hiếm về cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Nga

VOV.VN - Cách đây 76  năm, ngày 22/6/1941, Adolf Hitler cử 4 triệu binh sỹ xâm lược Liên bang Xô Viết trong chiến dịch Barbarossa, mở ra 1 chương sử đẫm máu.

Trưa ngày 22/6/1941, mọi người dân Nga lắng nghe Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Xô Viết lúc đó là Vacheslav Molotov thông báo trên đài phát thanh rằng Phát xít Đức đã tấn công đất nước.
Trong 8 giờ đầu tiên của cuộc chiến, quân đội Xô Viết đã tổn thất 1200 máy bay, trong đó có 900 chiếc bị phá hủy ngay trên mặt đất.
Chiến dịch Barbarossa của Phát xít Đức đặt ra tham vọng đánh bại Liên bang Xô Viết vào mùa thu năm 1941. Quân Phát xít Đức ồ ạt trải thảm bom xuống các thành phố Xô Viết.
Đúng 76 năm trước, ngày 23/6/1941, một ngày sau khi cuộc chiến nổ ra, lệnh tổng động viên được phát đi trên toàn Liên bang Xô Viết.
Italy và Romania cũng tuyên bố chiến tranh với Liên bang Xô Viết và 1 ngày sau đó, Slovakia gia nhập những đồng minh của Phát xít Đức. Trong ảnh là lính xe tăng Xô Viết trước giờ ra mặt trận.
Vào ngày cuộc chiến nổ ra, 666 tiền đồn của Liên bang Xô Viết trải dọc biên giới từ Biển Barents đến Biển Đen đã bị tấn công. Trong ảnh là trẻ em đi sơ tán ở Moscow ngày 23/6/1941.
Những tân binh lên đường nhập ngũ, tiến thẳng ra mặt trận.
Hình ảnh những người tị nạn vì chiến tranh nổ ra. Chỉ trong ngày 22/6/1941, hơn 16.000 lính biên phòng Liên bang Xô Viết đã thiệt mạng.

Nông dân Xô Viết được huy động xây dựng phòng tuyến ngày 1/7/1941.

Hình ảnh chụp ngày 1/8/1941 về một gia đình thu dọn toàn bộ gia tài rời khỏi nhà ở Kirovograd, Ukraine, vì chiến tranh.
Những binh sỹ Xô Viết tiến ra mặt trận ngày 23/6/1941, một ngày sau khi cuộc chiến nổ ra.
Ảnh chụp tháng 6/1941 về những sỹ quan tốt nghiệp Học viện quân sự Stalin.
Y tá sơ cứu cho các binh sỹ bị thương khi Phát xít Đức lần đầu không kích gần Chisinau, Moldova, ngày 22/6/1941.
Máy bay chiến đấu của Xô Viết bay trên pháo đài Peter và Paul ở Leningrad ngày 1/8/1941.
Một trong những chiếc máy bay đầu tiên của Phát xít Đức bị bắn hạ ở Odessa ngày 1/7/1941.
Nữ trinh sát Xô Viết trò chuyện với các binh sỹ trên đường ở Odessa. Ảnh chụp ngày 1/8/1941.
Pháo cao xạ bảo vệ bầu trời thủ đô.
Các y tá tặng hoa cho binh sỹ bị thương ở một bệnh viện ở Moscow ngày 30/6/1941.
Đèn phòng không thắp sáng bầu trời Moscow tháng 6/1941.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Một nước Nga bạn chưa từng thấy
Chùm ảnh: Một nước Nga bạn chưa từng thấy

VOV.VN - Không phải tuyết trắng, hàng bạch dương, điện Kremlin hay Nhà thờ St.Basil, nước Nga mà Sputnik giới thiệu qua bộ ảnh này vô cùng đa dạng.

Chùm ảnh: Một nước Nga bạn chưa từng thấy

Chùm ảnh: Một nước Nga bạn chưa từng thấy

VOV.VN - Không phải tuyết trắng, hàng bạch dương, điện Kremlin hay Nhà thờ St.Basil, nước Nga mà Sputnik giới thiệu qua bộ ảnh này vô cùng đa dạng.

Ngắm ngôi nhà ngập tràn tác phẩm nghệ thuật của lão nông người Nga
Ngắm ngôi nhà ngập tràn tác phẩm nghệ thuật của lão nông người Nga

VOV.VN - Giữa ngôi làng hẻo lánh ở phía Đông thủ đô Moscow, dễ dàng nhận ra ngôi nhà của cụ Mikhail Korshunov nổi bật với những bức họa cá tính.

Ngắm ngôi nhà ngập tràn tác phẩm nghệ thuật của lão nông người Nga

Ngắm ngôi nhà ngập tràn tác phẩm nghệ thuật của lão nông người Nga

VOV.VN - Giữa ngôi làng hẻo lánh ở phía Đông thủ đô Moscow, dễ dàng nhận ra ngôi nhà của cụ Mikhail Korshunov nổi bật với những bức họa cá tính.