Hành trình kinh hoàng của những đứa trẻ tỵ nạn đơn độc đến Thụy Điển

VOV.VN- Mỗi tuần có 700 trẻ tỵ nạn đến Thụy Điển mà không có bố mẹ đi cùng, các em thường bị những kẻ buôn người đánh đập và hãm hiếp.

Tổn thương cả thể xác và tinh thần

Theo Reuters, những trẻ em có thể hoàn tất chuyến đi từ Trung Đông, châu Phi và châu Á đến Thụy Điển thường là những em trai. Trước khi đến điểm cuối là thành phố cảng Malmo của Thụy Điển, chúng sẽ phải vượt qua cây cầu Oresund của Đan Mạch.

Một trẻ tỵ nạn lủi thủi chơi một mình. Ảnh AP

Các nhân viên tại Trung tâm Chung truyển ở Malmo, những người chịu trách nhiệm chăm sóc những đứa trẻ này trong những ngày đầu tiên khi chúng đặt chân đến Thụy Điển kể lại rằng, nhiều đứa trẻ bị thương ở đầu và bị gẫy xương.

Thông thường, những vết thương này là do chúng phải nhảy khỏi xe tải xuống đường. Tuy nhiên, một số vết thương khác là do chính những kẻ buôn người mà cha mẹ các em phải trả tiền để chúng đưa các em đến Bắc Âu an toàn gây ra.

Một số trẻ em bị mất thính lực khi liên tục bị những kẻ buôn người tát vào mặt trong suốt hành trình vượt đại dương đầy chết chóc trên những chiếc mảng hoặc xuồng vốn trở lên quá mong manh trước sóng lớn.

“Tại đây chúng tôi cũng tiếp nhận rất nhiều cháu đến từ Libya, trong đó có cả các cháu là nạn nhân của những vụ lật thuyền”, bà Kristina Rosen, Giám đốc điều hành Trung tâm Chung truyển ở Malmo chia sẻ. Thậm chí, có những đứa trẻ còn chứng kiến anh, chị, em của mình chết đuối ở Địa Trung Hải.

Các nhân viên tại Trung tâm của bà Rosen ước tính, khoảng một nửa số trẻ em tại đây cần điều trị về tâm lý ở nhiều mức độ khác nhau.

Thụy Điển giang tay đón trẻ tỵ nạn

Nếu tính theo tỷ lệ dân số, Thụy Điển là nước đón nhận số người tỵ nạn nhiều hơn bất kỳ một quốc gia châu Âu nào và con số này đang tăng nên nhanh chóng nhất là khi có rất nhiều người muốn chạy trốn khỏi cuộc nội chiến tại Syria hiện nay.

Thụy Điển, quốc gia luôn tiếp nhận người tỵ nạn từ năm 1970 đến nay, đã đón nhận tới 1/3 trong tổng số tất cả những trẻ em tỵ nạn đến châu Âu mà không có bố mẹ đi cùng và con số này dự đoán sẽ tăng lên 12.000 vào cuối năm nay.

Một bé gái bận trông em. Ảnh Reuters

Giới chức Thụy Điển cho biết, cha mẹ của những trẻ em này chỉ đủ tiền để đưa 1 người ra đi. Chính vì thế, họ thường gửi 1 đứa trẻ đến Thụy Điển nhằm tránh việc chúng bị các nhóm phiến quân khủng bố như IS hay al- Shabaab hiện đang hoành hành tại Syria, Iraq và Somalia bắt ép gia nhập lực lượng của chúng. Chỉ có khoảng 1/3 số trẻ được tiếp nhận tại châu Âu là được đoàn tụ với gia đình của mình.

Thành phố Malmo, cách thủ đô Copenhagen chỉ 35 phút đi bằng tàu hỏa, là cửa ngõ chính để những trẻ tỵ nạn tiến vào Thụy Điển.

Nhiều đứa trẻ được những người lạ trên phố bắt gặp và giao cho giới chức địa phương. Trong khi đó, nhiều đứa trẻ tìm cách liên hệ với cảnh sát hoặc các nhân viên cứu trợ xã hội hoặc bị những kẻ buôn người thả gần Cơ quan Xuất nhập Cảnh Thụy Điển sau khi đã chỉ dẫn cách chúng có thể tiếp cận với các nhân viên tại đây.

Tính đến tháng 8, có khoảng 9.383 trẻ em tỵ nạn làm đơn xin cư trú ở Thụy Điển, tăng khoảng hơn 2.000 trường hợp so với cả năm 2014 và con số này có thể gia tăng nhanh chóng trong những tháng tới.

Những trẻ em này đến từ Afghanistan, Eritrea, Somalia và Syria và chủ yếu là các bé trai. Chi phí để chăm sóc các em tại Thụy Điển trong năm nay đã lên tới 9,1 tỷ USD.

Những đứa trẻ này sẽ ở Trung tâm Chung truyển tại Malmo trong vòng vài ngày trước khi chuyển đến các nơi khác hoặc sẽ được các gia đình ở Thụy Điển nhận nuôi nếu chúng còn quá nhỏ. Các nhân viên Trung tâm luôn cố tạo một bầu không khí gần gũi với chúng. Lũ trẻ được chơi trò chơi điện tử và lướt Facebook.

Vươn lên từ nghịch cảnh

Các nhân viên tại Trung tâm Chung truyển ở Malmo cho biết, những trẻ nhỏ thường đi tàu đến đây, trong khi những đứa lớn hơn phải mạo hiểm bám theo xe tải và thường phải chịu thương tích đầy mình.

“Điều đáng thương nhất là khi đến đây chúng quá mệt và đói, chúng ăn như không biết no”, bà Rosen nói và cho biết, 92% số trẻ tỵ nạn đi một mình đang ở độ tuổi 13-17.

Một gia đình tỵ nạn trên đường từ Đan Mạch đến Thụy Điển. Ảnh AP

Với việc có khoảng 40-50 trẻ tỵ nạn đến đây hàng ngày, thành phố Malmo đang đối mặt với việc cạn kiệt nguồn lực. Thị trưởng Malmo Katrin Stjernfeldt Jammeh cho biết, họ gặp rất nhiều khó khăn khi số người tỵ nạn ngày một tăng và việc tuyển thêm nhân viên cứu trợ không hề dễ dàng gì.

 Tuy nhiên, một điều an ủi đối với họ là, khi được nhập cư, những đứa trẻ này thích nghi khá tốt với cuộc sống tại đây. Một nghiên cứu của Đại học Stockholm đối với những trẻ tỵ nạn đến Thụy Điển từ năm 2003-2013 cho thấy, dù tỷ lệ tìm được việc làm của những đứa trẻ này thấp hơn những đứa trẻ địa phương nhưng lại cao hơn khá nhiều so với những đứa trẻ tỵ nạn đi cùng bố mẹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh- Pháp- Đức chung tay đón nhận người tỵ nạn Syria
Anh- Pháp- Đức chung tay đón nhận người tỵ nạn Syria

VOV.VN- Thủ tướng Anh David Cameron cam kết tiếp nhận 20.000 người tỵ nạn Syria trong vòng 5 năm tới.

Anh- Pháp- Đức chung tay đón nhận người tỵ nạn Syria

Anh- Pháp- Đức chung tay đón nhận người tỵ nạn Syria

VOV.VN- Thủ tướng Anh David Cameron cam kết tiếp nhận 20.000 người tỵ nạn Syria trong vòng 5 năm tới.

Thế giới 24h: Châu Âu vẫn không đoàn kết trong vấn đề người tỵ nạn
Thế giới 24h: Châu Âu vẫn không đoàn kết trong vấn đề người tỵ nạn

VOV.VN- Bài toán người tỵ nạn và nhập cư được ví như phép thử đối với châu Âu về sự đoàn kết của thể chế này trước vấn đề hệ trọng sau Thế chiến thứ 2.

Thế giới 24h: Châu Âu vẫn không đoàn kết trong vấn đề người tỵ nạn

Thế giới 24h: Châu Âu vẫn không đoàn kết trong vấn đề người tỵ nạn

VOV.VN- Bài toán người tỵ nạn và nhập cư được ví như phép thử đối với châu Âu về sự đoàn kết của thể chế này trước vấn đề hệ trọng sau Thế chiến thứ 2.

Ấn tượng qua ảnh: Người tỵ nạn 'xé rào' biên giới Hungary
Ấn tượng qua ảnh: Người tỵ nạn 'xé rào' biên giới Hungary

VOV.VN - Những người di cư "xé rào", vượt qua biên giới giữa Hungary và Serbia gần Röszke

Ấn tượng qua ảnh: Người tỵ nạn 'xé rào' biên giới Hungary

Ấn tượng qua ảnh: Người tỵ nạn 'xé rào' biên giới Hungary

VOV.VN - Những người di cư "xé rào", vượt qua biên giới giữa Hungary và Serbia gần Röszke