Hình ảnh Nguyễn Đức Tiềm khóc lớn khi nhận án tử

(VOV) - Trong lời nói cuối cùng tại tòa, Nguyễn Đức Tiềm khóc lóc và nói rằng: “Tôi thực sự ăn năn hối hận".

Đúng 12 giờ trưa 30/8, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên án: Áp dụng các tình tiết tăng nặng là "Giết nhiều người", "Giết trẻ em" và "Giết phụ nữ đang mang thai"nên phạt Nguyễn Đức Tiềm "kịch khung": Tử hình!. Tiềm còn phải bồi thường hơn 281 triệu đồng cho các nạn nhân.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị án tử hình đối với Tiềm. Ngoài ra, còn buộc Tiềm phải bồi thường tổng số tiền từ 130-140 triệu đồng gia đình anh Quế cho tất cả các khoản; trả lại nhiều đồ vật cho gia đình bị hại; bồi thường 47 triệu đồng tiền điều trị chân, mua chân giả cho anh Trung, bồi thường thiệt hại chiếc xe máy của anh Trung.

Trong lời nói cuối cùng tại tòa, Nguyễn Đức Tiềm khóc lóc và nói rằng: “Tôi thực sự ăn năn hối hận. Tôi đã tự thú với cơ quan điều tra, khai nhận đầy đủ tội lỗi của mình. Tôi mong được tha thứ”.

Những người dân theo dõi phiên toà đều bày tỏ sự căm phẫn với tội ác của Nguyễn Đức Tiềm (ảnh: NLĐ)

 

Nguyễn Đức Tiềm đối mặt với tội ác dã man mà hắn gây ra cho bé Khánh Vân và các nạn nhân

 

Vợ Tên Tiềm liên tục khóc tại phiên tòa vì tội lỗi của người chồng gây ra cho chị dâu và cháu (ảnh: BĐVN)

 

Tiềm mắt đỏ hoe khi ngồi nghe lời nhiếc móc của nhà bị hại

 

Nguyễn Đức Tiềm tại phiên tòa (Ảnh: VTC)

 

Nguyễn Đức Tiềm khóc lớn trước sự phản ứng dữ dội từ phía người dân dự phiên tòa
Nguyễn Đức Tiềm khóc lớn trước sự phản ứng dữ dội từ phía người dân dự phiên tòa (ảnh: GDVN)

 

Nguyễn Đức Tiềm: Nghe cháu kêu cứu, tôi thấy đau lòng lắm (ảnh: NLĐ)
Tiềm bất ngờ quay xuống, nói lời xin lỗi
Tiềm bất ngờ quay xuống, nói lời xin lỗi
Rất đông người dân chạy theo xe tù, chở Tiềm ra khỏi trụ sở ủy ban.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên