Nỗi niềm người con có bố ngoại tình

VOV.VN - Tình cảm gia đình rạn nứt thì người chịu hậu quả nhiều nhất luôn là những đứa trẻ. Điểu đó trở thành nỗi ám ảnh trong tuổi thơ của chúng.

Cháu sinh ra trong 1 gia đình có 2 người con. Chị gái cháu là sinh viên năm thứ nhất ở 1 trường đại học, cháu năm nay 16 tuổi, đang học cấp 3. Kinh tế gia đình cháu cũng bình thường, không quá giàu có nhưng cũng chẳng khó khăn lắm, nói chung là cũng có của ăn của để và bố mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các con ăn học bằng bạn bằng bè. Từ nhỏ đến lớn, chị em cháu được nuôi dưỡng, chăm sóc trong không khí gia đình hoà thuận, êm ấm. Chúng cháu cũng chẳng còn mong gì hơn thế nên luôn bảo ban nhau cố gắng học hành, không phụ tấm lòng của bố mẹ.

Nhưng thời gian này gia đình cháu xảy ra chuyện tày đình mà cháu chẳng biết phải tâm sự cùng ai cũng như không biết phải giải quyết như thế nào cho êm thấm. Chuyện bắt đầu từ tết năm ngoái, khi bố cháu chuyển sang sử dụng điện thoại thông minh. Bố cháu cài đặt ứng dụng gọi điện và nhắn tin qua zalo và cháu thấy bố liên lạc rất nhiều. Cháu đã âm thầm tìm hiểu và biết rằng người mà bố hay liên lạc là 1 phụ nữ. Có vẻ như 2 người biết số điện thoại của nhau đã lâu nhưng chỉ khi bố cháu sử dụng zalo thì họ mới gọi điện và nhắn tin với nhau thường xuyên hơn. Cháu thấy bố thường dấu giếm, hoặc là tránh ra ngoài mới nói chuyện chứ không nói ở trong nhà khi có mẹ cháu. Những lúc mẹ cháu vắng nhà thì bố có vẻ thoải mái hơn khi nói chuyện, nhắn tin với người phụ nữ kia.

Chuyện này xảy ra hằng ngày, thậm chí là nhiều lần trong ngày. Cháu đã dùng máy tính cài đặt zalo để xem tin nhắn của bố. Thế là cháu phát hiện ra sự thật phũ phàng, đó là bố cháu ngoại tình. Đó không còn là đoán mò nữa mà cháu đã tận mắt đọc những tin nhắn mà bố và người phụ nữ kia gửi đi nhắn lại cho nhau. Cháu thực sự không tin vào mắt mình khi đọc những dòng tin nhắn ấy. Và cháu cảm thấy buồn, thấy thất vọng vô cùng. Từ nhỏ đến giờ cháu luôn thấy hình ảnh bố mẫu mực, đàng hoàng, là thần tượng, là người bố mà chị em cháu luôn ngưỡng mộ và kính trọng. Vậy mà bây giờ bố lại phản bội mẹ con cháu để quan hệ bất chính với 1 người phụ nữ khác.

 Cháu đã lấy số điện thoại của người phụ nữ đó, truy cập mục tìm kiếm bạn bè bằng số điện thoại trên zalo và biết được rằng cô ta đã có gia đình và có 2 đứa con gái lớn hơn cháu. Gia đình cô ta cũng có vẻ êm ấm, hạnh phúc. Cháu không thể hiểu tại sao 2 gia đình hạnh phúc và hoàn hảo như vậy mà người lớn lại có thể ích kỉ, chỉ biết đến thú vui, sở thích và cảm xúc của bản thân mà phá tan nó đi chứ? Cháu đã chụp lại những dòng tin mà người phụ nữ kia và bố cháu gửi cho nhau. Cháu cũng đã tìm ra nick face book của con gái cô ta. Nhưng bây giờ cháu không biết phải làm thế nào bây giờ?

Cứ mỗi khi nhìn mẹ chăm sóc bố, chăm sóc gia đình, cháu lại thấy đau thay cho mẹ và thương mẹ vô cùng. Những lúc như thế cháu càng thấy giận, thậm chí thấy ghét bố. Bố sống với mẹ con cháu mà tâm trí và tình cảm lại dành cho người phụ nữ khác. Như vậy là bố đang lừa dối tất cả mọi người. Cháu không bao giờ chấp nhận điều đó. Nhưng cháu đã suy nghĩ rất nhiều và không biết phải giải quyết việc này như thế nào. Cháu không thể nói sự thật phũ phàng này cho mẹ cháu biết, vì chắc mẹ cháu sẽ đau khổ lắm, và chẳng thể chịu nổi sự phản bội của bố. Chị gái cháu thì tuy đã học nhưng tính tình đa sầu đa cảm, thậm chí đôi khi còn ngây thơ, non nớt, yếu đuối nữa, nên cháu cũng không thể hy vọng có thể tìm được ở chị sự giúp đỡ trong việc này. Thế nên cho đến lúc này, mới chỉ có 1 mình cháu biết chuyện tày đình này và cháu thực sự không muốn gia đình mình tan vỡ.

Bây giờ cứ nhìn thấy bố, cháu không chỉ thấy giận, mà còn muốn phát điên lên. Nhưng cháu luôn tự nhủ phải kìm chế và nhẫn nhịn, cố gắng tìm ra cách tốt nhất để kéo bố trở lại với gia đình như xưa. Nhưng cháu thực sự không biết phải làm sao để có thể cứu vãn gia đình mình đây?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiếm tìm hạnh phúc thêm lần nữa
Kiếm tìm hạnh phúc thêm lần nữa

VOV.VN - Duyên không ưa, phận không đẹp khiến cuộc sống của người phụ nữ trở nên khó khăn. Có nên chăng đi tìm hạnh phúc thêm lần nữa ?

Kiếm tìm hạnh phúc thêm lần nữa

Kiếm tìm hạnh phúc thêm lần nữa

VOV.VN - Duyên không ưa, phận không đẹp khiến cuộc sống của người phụ nữ trở nên khó khăn. Có nên chăng đi tìm hạnh phúc thêm lần nữa ?

Tặng 2500 vé vở hài kịch “Tình yêu cười“
Tặng 2500 vé vở hài kịch “Tình yêu cười“

VOV.VN - Nằm trong chuỗi dữ án "Chắp cánh niềm tin", ngân hàng SHB tặng 2500 vé vở hài kịch "Tình yêu cười" cho các thầy cô giáo công tác trong ngành giáo dục.

Tặng 2500 vé vở hài kịch “Tình yêu cười“

Tặng 2500 vé vở hài kịch “Tình yêu cười“

VOV.VN - Nằm trong chuỗi dữ án "Chắp cánh niềm tin", ngân hàng SHB tặng 2500 vé vở hài kịch "Tình yêu cười" cho các thầy cô giáo công tác trong ngành giáo dục.

Chọn yêu thông minh
Chọn yêu thông minh

Ở lứa tuổi chưa đủ "chín muồi" mà “ăn trái cấm” thì sẽ gây ra những hệ lụy như nghiện tình dục, nô lệ tình dục. Chuyên gia tâm lý khẳng định như vậy.

Chọn yêu thông minh

Chọn yêu thông minh

Ở lứa tuổi chưa đủ "chín muồi" mà “ăn trái cấm” thì sẽ gây ra những hệ lụy như nghiện tình dục, nô lệ tình dục. Chuyên gia tâm lý khẳng định như vậy.

Chồng giàu nhưng không ngừng ngoại tình
Chồng giàu nhưng không ngừng ngoại tình

Tôi liên tục tìm thấy vết son môi, những sợi tóc trên áo chồng và cả bao cao su trong ví anh (trong khi tôi chỉ dùng thuốc tránh thai).

Chồng giàu nhưng không ngừng ngoại tình

Chồng giàu nhưng không ngừng ngoại tình

Tôi liên tục tìm thấy vết son môi, những sợi tóc trên áo chồng và cả bao cao su trong ví anh (trong khi tôi chỉ dùng thuốc tránh thai).