Ca sĩ Tuấn Hiệp “sến” hơn cả những ca khúc trữ tình

VOV.VN - Với album mới mang tên Cuộc tình đó, ca sĩ Tuấn Hiệp lựa chọn dòng nhạc Bolero để hát thay vì phong cách trữ tình đã trở nên quen thuộc.

Khán giả yêu nhạc nói chung và khán giả yêu mến Tuấn Hiệp nói riêng, từ lâu đã quá quen với những ca khúc trữ tình được thể hiện bằng chất giọng trầm ấm. Trong 7 album trước đó như “Mắt biếc”, “Bơ vơ”… hay gần đây nhất là “Hà Nội run run heo may”, Tuấn Hiệp đều hát những ca khúc trữ tình.

Thế vậy mà, nam ca sĩ bất ngờ thay đổi phong cách khi lựa chọn dòng nhạc Bolero – hay còn được gọi là nhạc “sến” để thể hiện trong album thứ 8 của mình mang tên “Cuộc tình đó”. Âm nhạc của Tuấn Hiệp như mềm hơn, uyển chuyển và cảm xúc hơn khi hát những ca khúc ít ai ngờ tới như “Thành phố buồn” (Lam Phương), “Mùa đông của anh” (Trần Thiện Thanh), “Thành phố mưa bay” (Bằng Giang)…

Ca sĩ Tuấn Hiệp

Nói về lý do lựa chọn những ca khúc này để đưa vào trong album, Tuấn Hiệp chia sẻ: “Tôi chọn các ca khúc dễ nghe và đi vào lòng người từ mấy chục năm nay. Đó là những ca khúc có giai điệu đẹp, dễ hiểu vì đây là thể loại nhạc mà người ta vẫn đặt cho cái tên rất “tây” nhưng ý nghĩa lại rất bình dân đó là Bolero”.

Với album này, nhiều người có lẽ sẽ thắc mắc, phải chăng Tuấn Hiệp đang “sến” đi, đang “sướt mướt” hơn khi đã chán nhạc trữ tình. Nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ rằng: “Sến hay sang là do cách thể hiện của mỗi ca sĩ. Tuấn Hiệp quan niệm không có sự sang hèn trong âm nhạc nên không có nhạc sang, nhạc sến. Dù hát nhạc trữ tình hay nhạc sến thì Tuấn Hiệp luôn đem được những giá trị cảm xúc và tâm hồn của mình vào trong từng tác phẩm, tôi hát theo cách của tôi, đó là điều mà tôi tâm đắc nhất”. Thông qua những bản hòa âm và phong cách thể hiện, có thể cảm nhận được rằng, Tuấn Hiệp đang muốn làm “sang” nhạc sến.


Tuấn Hiệp là một trong những trường hợp hiếm hoi xuất thân từ “lò luyện sao” âm nhạc Nhạc viện Hà Nội và một mình theo dòng nhạc xưa. Là một cá tính trong âm nhạc, luôn có những kiêu hãnh trong nghề nghiệp... gần như một mình Tuấn Hiệp tự tạo dựng tên tuổi và chỗ đứng trong lòng khán giả. Mỗi năm, Tuấn Hiệp cố gắng sản xuất 1 album. Anh là ca sĩ được Việt kiều rất yêu mến mỗi khi đi nước ngoài lưu diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt kiều Đức đội mưa gió đến nghe ca sĩ Tuấn Hiệp hát
Việt kiều Đức đội mưa gió đến nghe ca sĩ Tuấn Hiệp hát

VOV.VN - Hiếm có chương trình ca nhạc nào mà dù trời mưa to gió lớn, lại kéo dài đến gần 12h đêm mà khán giả vẫn đến rất đông và không ai bỏ về.

Việt kiều Đức đội mưa gió đến nghe ca sĩ Tuấn Hiệp hát

Việt kiều Đức đội mưa gió đến nghe ca sĩ Tuấn Hiệp hát

VOV.VN - Hiếm có chương trình ca nhạc nào mà dù trời mưa to gió lớn, lại kéo dài đến gần 12h đêm mà khán giả vẫn đến rất đông và không ai bỏ về.

Tuấn Hiệp chẳng sợ bị…thấp đi vì hát “nhạc sến”
Tuấn Hiệp chẳng sợ bị…thấp đi vì hát “nhạc sến”

VOV.VN - “Hát nhạc sang hay nhạc sến không quan trọng bằng việc có được khán giả yêu thích hay không” – Tuấn Hiệp chia sẻ.

Tuấn Hiệp chẳng sợ bị…thấp đi vì hát “nhạc sến”

Tuấn Hiệp chẳng sợ bị…thấp đi vì hát “nhạc sến”

VOV.VN - “Hát nhạc sang hay nhạc sến không quan trọng bằng việc có được khán giả yêu thích hay không” – Tuấn Hiệp chia sẻ.

Tuấn Hiệp “phá” nhạc Phú Quang để tìm hướng đi riêng
Tuấn Hiệp “phá” nhạc Phú Quang để tìm hướng đi riêng

VOV.VN - Tuấn Hiệp gây bất ngờ và ngạc nhiên với album "Hà Nội run run heo may" gồm 10 ca khúc của Phú Quang làm theo phong cách Acoustic.

Tuấn Hiệp “phá” nhạc Phú Quang để tìm hướng đi riêng

Tuấn Hiệp “phá” nhạc Phú Quang để tìm hướng đi riêng

VOV.VN - Tuấn Hiệp gây bất ngờ và ngạc nhiên với album "Hà Nội run run heo may" gồm 10 ca khúc của Phú Quang làm theo phong cách Acoustic.